Thế trận lòng dân

Bộ đội xe tăng “ba cùng” với nhân dân

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhân dân xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vui mừng đón cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1) hành quân dã ngoại về địa phương thực hiện “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc).
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1) giúp nhân dân thôn Bo Chợ, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế (Bắc Giang) dọn vệ sinh.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1) giúp nhân dân thôn Bo Chợ, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế (Bắc Giang) dọn vệ sinh.

Tại thôn Bo Chợ, xã Đông Sơn, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tăng 1, Lữ đoàn Xe tăng 409 đang cùng bà con đổ bê-tông hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của sân bóng chuyền hơi.

Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Đại đội trưởng Đại đội 2 cho biết: Nhờ làm tốt công tác hiệp đồng với địa phương và phân công chặt chẽ trong từng tổ, nhóm, cho nên đến nay khối lượng công việc của đơn vị trong đợt hành quân dã ngoại về địa phương thực hiện “ba cùng” với nhân dân cơ bản đã được hoàn thành.

Dịp này, đơn vị đã huy động hơn 1.000 ngày công bộ đội để san lấp, tu sửa, mở rộng hai bên và củng cố phát quang gần 3,5 km đường liên thôn; khơi thông hơn 2,6 km mương thoát nước cùng nhiều phần việc ý nghĩa giúp nhân dân địa phương.

Cơn mưa vừa dứt, cán bộ, chiến sĩ đơn vị lại phối hợp cùng nhân dân hối hả trộn bê-tông, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành công việc ngay trong buổi sáng.

Cùng cán bộ đơn vị có mặt động viên bộ đội và nhân dân làm việc, đồng chí Vũ Mạnh Thủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Yên Thế cho biết: Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tế và đề nghị của chính quyền các xã, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với chỉ huy Lữ đoàn Xe tăng 409 thực hiện kế hoạch đưa bộ đội về các thôn, xóm để lao động giúp nhân dân địa phương.

Xắn tay áo lao động cùng bộ đội và nhân dân, Phó trưởng thôn Phạm Thị Huệ, Phó Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Bo Chợ, phấn khởi nói với chúng tôi: Về địa phương thực hiện “ba cùng” với nhân dân, bộ đội Lữ đoàn 409 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản mưa nắng, nhiệt tình giúp đỡ người dân củng cố đường làng, ngõ xóm, kênh mương thoát nước...

Ngoài giờ lao động, đơn vị còn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các y, bác sĩ của đơn vị còn đến tận nhà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các hộ gia đình chính sách; mối quan hệ đoàn kết quân dân càng thêm gắn bó thông qua các hoạt động như: thi đấu bóng đá, bóng chuyền hơi và giao lưu văn nghệ giữa bộ đội với tuổi trẻ địa phương.

Từ khi bộ đội Lữ đoàn Xe tăng 409 về địa phương làm công tác dân vận, ngày nào bà Trần Thị Hướng, người dân thôn Bo Chợ cũng cố gắng tranh thủ làm xong việc nhà để tham gia lao động cùng bộ đội.

Bà Hướng bày tỏ: Được tin bộ đội Lữ đoàn Xe tăng 409 về “ba cùng” với nhân dân các thôn, tôi cùng nhân dân địa phương rất vui, tự nguyện nhường nơi ở cho bộ đội, ủng hộ gà, rau xanh, củi đun, hoa quả tươi để bộ đội cải thiện, có thêm sức khỏe để lao động giúp nhân dân.