Tham dự buổi lễ có Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3-Ea Súp; đại diện cấp ủy, chính quyền xã Ea Nuôl và đông đảo nhân dân địa phương.
Trong thời gian tại ngũ, ông Ma Đức Thắng đã anh dũng chiến đấu và bị thương, hưởng chế độ thương binh với tỷ lệ thương tật 26%. Ông đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trở về đời thường, dù mang trong mình thương tật chiến tranh, ông luôn nỗ lực lao động, sản xuất, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, ngôi nhà cũ của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt lâu dài.
Thấu hiểu và sẻ chia với hoàn cảnh của gia đình, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã triển khai xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Ma Đức Thắng. Ngôi nhà cấp 4 được xây dựng kiên cố, mái lợp tôn, nền lát gạch men, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp và công trình vệ sinh với tổng diện tích sử dụng 90m2; tổng kinh phí xây dựng 400 triệu đồng, trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.
Trong suốt quá trình thi công, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3-Ea Súp và Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Nuôl đã huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ ngày công lao động, góp phần giảm chi phí, đẩy nhanh tiến độ. Sau hơn hai tháng triển khai, công trình đã hoàn thành bảo đảm an toàn, chất lượng, mỹ quan và đúng kế hoạch đề ra.
Tại lễ bàn giao, trong niềm xúc động, ông Ma Đức Thắng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và chính quyền địa phương. Ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình ổn định cuộc sống mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để ông tiếp tục vươn lên.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Ksơr Lành ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3-Ea Súp cùng cấp ủy, chính quyền xã Ea Nuôl đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai xây dựng nhà tình nghĩa. Đồng thời chúc mừng gia đình ông Ma Đức Thắng và mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Việc bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh Ma Đức Thắng không chỉ thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, mà còn là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025).