Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chương trình tri ân “Người thầy”

Với chủ đề “Người thầy”, chương trình “Giai điệu kết nối yêu thương” số thứ 2 đã được tổ chức chiều 20/11, trong không khí hân hoan của cả nước hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện đã trao hơn 200 phần quà, trong đó, có 25 phần quà đặc biệt dành cho 25 bệnh nhân đang điều trị dài ngày và đang công tác trong ngành giáo dục.
Đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện đã trao hơn 200 phần quà, trong đó, có 25 phần quà đặc biệt dành cho 25 bệnh nhân đang điều trị dài ngày và đang công tác trong ngành giáo dục.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết, Chương trình lần này là một lời tri ân đặc biệt gửi tới các y, bác sĩ đang tham gia công tác giảng dạy tại Bệnh viện Quân y 175, các bệnh nhân đang điều trị tại Viện Chấn thương Chỉnh hình hiện đang làm việc trong ngành giáo dục luôn nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn giữ một tinh thần lạc quan, yêu đời, có một nghị lực mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn.

Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chương trình tri ân “Người thầy” ảnh 1

Điểm nhấn của chương trình là địa điểm diễn ra ngay tại sảnh khám bệnh ở Viện Chấn thương chỉnh hình, một không gian mở đến gần hơn với bệnh nhân và người nhà.

Trên sân khấu với tâm điểm là cây đàn piano được đặt trang trọng giữa sảnh, tiếng piano thánh thót hòa quyện với tiếng Guitar và violin bỗng chốc làm cho không gian rộng lớn ở tòa nhà viện trở nên ấm áp, gần gũi hơn bao giờ hết.

Các ca khúc “Người thầy”, “Mong ước kỷ niệm xưa”, “Bụi phấn”,…dù đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả nhưng vẫn trở nên đặc biệt trong một không gian nơi người bệnh và đội ngũ y, bác sĩ cùng hòa ca tiếng hát.

Các ca sĩ tham gia chương trình ngoài những giọng ca trẻ với trái tim hồng còn có các nghệ sĩ “đặc biệt” là các chiến sĩ, cán bộ nhân viên, điều dưỡng, bác sĩ điều trị đang làm việc tại Bệnh viện Quân y 175.

Lần đầu tiên tham gia trình diễn trong chương trình, Thiếu tá, BS.CKI Bùi Văn Phúc, khoa Phẫu thuật chi trên hào hứng chia sẻ, Phúc cảm thấy vô cùng xúc động khi tham gia chương trình, đặc biệt là nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Qua những lời ca tiếng hát, là tấm lòng muốn gửi lời tri ân đến những thầy cô, các thế hệ đi trước đã dạy dỗ chỉ bảo, dìu dắt các thế hệ trẻ.

"Đặc biệt, với nghề y, mỗi người bệnh cũng được coi như một “người thầy” bởi họ đã tin tưởng đem sức khỏe và cơ thể để cho các y, bác sĩ điều trị, học tập trau dồi kỹ năng chuyên môn cũng như kiến thức xã hội, giúp cho các thế hệ sinh viên được học tập từ những trải nghiệm điều trị thực tế. Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người thầy đặc biệt này", Thiếu tá Phúc chia sẻ.

Còn bệnh nhân T.L.K, Học viện Lục quân cho biết, đây là lần đầu tiên đến khám bệnh và được thưởng thức những giai điệu của thể loại nhạc Acoustic, anh cảm thấy như vơi đi phần nào nỗi lo toan, vất vả hàng ngày.

“Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều bệnh nhân thấy bất ngờ và được thư giãn cùng những ca khúc nhẹ nhàng, ý nghĩa mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam”, bệnh nhân L.K chia sẻ thêm.

Với định hướng là một chương trình âm nhạc định kỳ, sân khấu của “Giai điệu kết nối yêu thương” có thể là sảnh khám bệnh hoặc đôi khi là phòng bệnh, giường bệnh.

Thông qua chương trình, Bệnh viện Quân y 175 mong muốn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những bệnh nhân đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật, tiếp thêm cho họ động lực, tinh thần, niềm tin chiến thắng căn bệnh, cũng như phần nào giúp các y bác sĩ vơi đi sự mệt mỏi, căng thẳng , vui vẻ hơn, từ đó phục vụ người bệnh tốt hơn.

Tại chương trình, hơn 200 phần quà đã được trao đến các bệnh nhân, trong đó,có 25 phần quà đặc biệt (mỗi phần bao gồm 500 nghìn đồng và 1 túi quà tặng) dành cho 25 bệnh nhân đang điều trị dài ngày và đang công tác trong ngành giáo dục.