Rảo những bước chân chậm rãi qua từng dãy hành lang, ánh mắt của đại biểu dân cử Nguyễn Duy Thanh rưng rưng khi bồi hồi nắm chặt đôi bàn tay nhuốm màu phấn trắng của những người thầy, người cô năm xưa. Cuộc hội ngộ bất ngờ không báo trước nhưng ấm áp vô cùng. Ở đó không chỉ có tình cảm mà có cả sự tri ân người trò thành đạt đối với những “người đưa đò” thầm lặng…
Tận hiến vì những mùa “trái ngọt”
Nép mình giữa lòng đô thị Cà Mau đang từng ngày đổi thay nhộn nhịp, Trường trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển từ lâu đã trở thành một biểu tượng bền bỉ của tinh thần hiếu học. Ngôi trường mang tên người anh hùng gắn liền với cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai hào hùng năm nào được xem là “địa chỉ đỏ”, chắp cánh cho biết bao hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ vùng sông nước Cà Mau.
Lật giở lại những trang sử vàng truyền thống, tiền thân của trường là trường phổ thông chuyên cấp I-II thuộc thị xã Cà Mau của tỉnh Minh Hải cũ, đi vào hoạt động từ năm học 1992-1993. Qua chặng đường 35 năm miệt mài gieo chữ, vượt lên những ngày tháng gian khó của một tỉnh vùng sâu, thầy và trò nơi đây đã miệt mài, chung tay tạo nên những thành tích rực rỡ và tự hào.
Ký ức vẫn còn vẹn nguyên về những ngày tháng vinh quang khi nhà trường xuất sắc giành hạng Nhì toàn quốc trong Cuộc thi “7 Sắc Cầu Vồng” do VTV3 tổ chức vào năm 1998. Đây cũng là một trong những dấu son khẳng định trí tuệ của học sinh “vùng trũng” Cà Mau thuở trước trên bản đồ giáo dục cả nước.
Hành trình 35 năm ươm mầm tri thức của trường liên tục được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý, được treo trang trọng tại phòng truyền thống. Đó là Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2000), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2007), cùng những lá Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong các năm học 2009-2010 và 2019-2020…
Để có được những “trái ngọt” ấy, theo chia sẻ của thạc sĩ Lê Chí Nguyễn, hiệu trưởng nhà trường, đó là sự tận hiến thầm lặng của một tập thể sư phạm mẫu mực trong suốt thời gian dài. Hiện tại, trường tự hào sở hữu đội ngũ gần 100 cán bộ, giáo viên và nhân viên nhưng có đến 3 tiến sĩ, 1 nghiên cứu sinh và 55 thạc sĩ.
Bục giảng của trường còn là nơi tỏa sáng của hơn 30 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cùng 8 cán bộ, giáo viên được vinh danh Nhà giáo Ưu tú. Đó là cô Đoàn Thị Bẩy, người vẫn được bao thế hệ học trò gọi bằng cái tên thân thương Đoàn Ngọc Bẩy; là thầy Lê Thanh Liêm, Nguyễn Ái, Lý Văn Phú, Trần Chánh Đáng, Nguyễn Lập Định; cô Ngô Thị Kim An, Mạc Xuân Tiến.
Chính từ những bệ đỡ vững chắc này, hàng loạt tài năng đã tỏa đi muôn phương, sau này trở thành những nhân tài cho đất nước. Trong vô vàn cái tên được nhắc đến có Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chí, giảng viên Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh; Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Vũ Khanh, giảng viên Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; đạo diễn tài hoa Chung Chí Công, giảng viên Đại học Hoa Sen gắn liền với bộ phim điện ảnh “Cảm ơn người đã thức cùng tôi”, công chiếu năm 2026…
Và gần hơn, trong vườn ươm rực rỡ ấy, nhiều cái tên được thầy cô ở trường nhắc đến là Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau, vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Lê Tuấn Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa XI; Tiến sĩ Nguyễn Duy Thanh, người hai lần liên tiếp trúng cử đại biểu Quốc hội nhờ tiếng nói và hành động gắn liền với thực tiễn…
Từ thương trường đến người đại diện của lòng dân
Rời xa vòng tay che chở của mái trường chuyên Phan Ngọc Hiển, cậu học trò Duy Thanh năm xưa bước vào đời bằng một nghị lực phi thường và khát vọng cống hiến mãnh liệt.
Hành trình trưởng thành của ông trải dài qua nhiều cung bậc, và không hề dễ dàng khi cùng lúc đảm nhận nhiều cương vị trọng yếu khác nhau: Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau; Giảng viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh; đại biểu Quốc hội khóa XV.
“Ở bất cứ cương vị nào, Duy Thanh đều để lại dấu ấn của một người dám nghĩ, dám làm và tràn đầy nhiệt huyết. Có lẽ, sự trui rèn từ môi trường học thuật khắt khe, kết hợp cùng sự nhạy bén, quyết đoán nơi thương trường đã hun đúc nên bản lĩnh của vị đại biểu dân cử”, ông Lê Hoàng Phước, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, cũng là tiền bối của đại biểu Nguyễn Duy Thanh, nhận xét.
Quan sát trong suốt nhiệm kỳ khóa XV vừa qua, đại biểu Nguyễn Duy Thanh đã chứng minh mình không phải là mẫu chính khách của những lời hứa suông. Ông mang tư duy sắc bén của một doanh nhân và trái tim thấu cảm của một người sinh thành và lớn lên ở vùng cực Nam Tổ quốc vào từng phát biểu, vào từng kiến nghị trên nghị trường Diên Hồng.
Đặc biệt, dấu ấn giúp ông thực sự chạm đến trái tim người dân và cử tri chính là những đau đáu và trăn trở của bản thân được đưa vào chương trình hành động. Nó đi thẳng vào những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, vào “nồi cơm” và sinh kế của người dân trước những thách thức khốc liệt biến đổi khí hậu, của xâm nhập mặn, của điệp khúc “được mùa mất giá”… Đó cũng là cơ sở để ông đưa ra những cam kết mạnh mẽ, các giải pháp căn cơ, thiết thực đi cùng phương châm “nói đi đôi với làm” trong chương trình hành động, giúp ông chinh phục được lòng dân và cử tri trên quê hương Cà Mau.
Gửi gắm niềm tin từ những “người lái đò” thầm lặng
- Nhà giáo Ưu tú Đoàn Thị Bẩy, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau, nguyên Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển: Nhìn lại chặng đường 35 năm trưởng thành của nhà trường, niềm hạnh phúc lớn lao nhất của những người làm công tác giáo dục là được thấy học trò của mình khôn lớn, mang tài năng và trí tuệ ra giúp đời. Tiến sĩ Nguyễn Duy Thanh, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ bục giảng đại học, thương trường cho đến nghị trường Quốc hội, là một trong những niềm tự hào trong số đó.
Sự tín nhiệm mà cử tri Cà Mau dành cho em ngày hôm nay ở vị trí đại biểu Quốc hội khóa XVI chính là quả ngọt của một quá trình học tập, rèn luyện nghiêm túc và một trái tim luôn đau đáu hướng về quê hương. Tôi tin rằng, ngọn lửa nhiệt huyết được thắp lên từ mái trường Phan Ngọc Hiển sẽ tiếp tục soi sáng con đường cống hiến của đại biểu dân cử Duy Thanh trong suốt nhiệm kỳ mới.
- Thầy Lê Chí Nguyễn, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển: Tiếp bước bề dày truyền thống vẻ vang của nhà trường, tấm gương của cựu học sinh Nguyễn Duy Thanh là nguồn cảm hứng, là động lực để lớp lớp thế hệ học sinh hôm nay noi theo trong học tập và rèn luyện.
Tập thể sư phạm nhà trường luôn dõi theo và tin tưởng đại biểu Nguyễn Duy Thanh sẽ tiếp tục có những đóng góp sắc sảo, thực tâm và hiệu quả vì sự phát triển chung của quê hương và sự phát triển chung của đất nước.