Những việc làm vì dân - Những việc làm phiền dân

Bác sĩ cấp cứu 115 tận tâm

Tốt nghiệp Trường đại học Y Hà Nội năm 2004, bác sĩ Trần Anh Thắng được phân công công tác về Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội. Thời gian đầu đi làm, vô vàn khó khăn đặt ra đối với một bác sĩ cấp cứu ngoại viện như áp lực nghề nghiệp, điện thoại báo cấp cứu giả, bị người bệnh quát mắng vô cớ,... khiến anh có lúc bức xúc và nhiều lần muốn viết đơn xin chuyển công tác.

Biết được những khó khăn mà bác sĩ Thắng gặp phải, các cán bộ, lãnh đạo trung tâm kịp thời động viên, chia sẻ giúp anh vững tâm vượt qua. Nhưng động lực để anh vượt qua khó khăn, gắn bó với nghề nghiệp lại là niềm vui sau mỗi ca cấp cứu an toàn.

13 năm làm bác sĩ cấp cứu ở trung tâm, có lẽ kỷ niệm mà bác sĩ Thắng nhớ nhất là trường hợp cấp cứu một cụ bà bị tụt đường huyết ở số 23 Hàng Vôi (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Mặc dù biết bệnh tụt đường huyết phải cấp cứu càng sớm, càng tốt nhưng do phòng của cụ ở trên tầng cao và bị khóa trái cửa, không có ai ở nhà, bằng sự nhanh trí, bác sĩ Thắng tìm cách đu người, trèo qua lan-can rồi cùng người dân phá cửa vào nhà để cấp cứu cho cụ.

Mới đây, anh Thắng phải cấp cứu một phụ nữ trẻ nằm bất động trên mố cầu, cách mặt cầu Chương Dương khoảng 4 m. Được biết, người phụ nữ này có ý định nhảy xuống sông Hồng tự tử nhưng rơi trúng mố cầu. Để tiếp cận nạn nhân, bác sĩ Thắng phải tự trèo xuống và cẩn thận dò từng bước trên các thanh dầm rất trơn. Sau khi tiếp cận, anh buộc cố định nạn nhân vào cáng để đồng nghiệp kéo lên an toàn.

Đáng chú ý, trong năm 2015 và năm 2016, anh tích cực phối hợp đồng nghiệp tham gia cấp cứu các nạn nhân trong vụ sập nhà số 43, phố Cửa Bắc (Ba Đình); cháy quán ka-ra-ô-kê ở số 68, phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy); cháy tòa nhà CT4A và CT4B, Khu đô thị Xa-la (quận Hà Đông)... Hiện nay, mỗi năm, kíp trực của bác sĩ Thắng trực tiếp cấp cứu và chuyển viện an toàn cho khoảng 600 người bệnh.

Bác sĩ Trần Anh Thắng, Đội trưởng Đội cấp cứu số 2, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội chia sẻ: “Ngoài trình độ chuyên môn giỏi, thì bác sĩ cấp cứu ngoại viện phải có sức khỏe tốt, phản ứng nhanh với các tình huống phát sinh...”. Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, quản lý ở trung tâm, anh Trần Anh Thắng còn nhiệt tình giúp đỡ các đồng nghiệp, các bác sĩ trẻ luôn được anh ân cần hướng dẫn và khơi dậy niềm say mê công việc.

DUY MINH (Hà Nội)

Trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường

Hơn ba năm nay, hàng trăm hộ dân thôn 8 và buôn Kdun, xã Cư Êbur,TP Buôn Ma Thuột (Đác Lắc) phải sống chung với mùi hôi nồng nặc từ trang trại chăn nuôi lợn của gia đình bà Trần Thị Lý ở buôn Kdun. Trang trại khá rộng, mỗi lứa gia đình bà Lý nuôi cả nghìn con lợn thịt, thế nhưng, chất thải của trang trại được gia đình bà Lý xả trực tiếp ra bên ngoài. Do không tuân thủ các quy định trong chăn nuôi và thiếu trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, vì thế trang trại này gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân địa phương.

Ông Phạm Tấn Hải ở xã Cư Êbur bức xúc nói: Chúng tôi sinh sống ở đây đã nhiều năm nay, nhưng chưa lúc nào phải chịu cảnh khổ sở như thế này. Nhà phải đóng cửa cả ngày vì không khí bị ô nhiễm. Thậm chí đến bữa cơm, gió thổi qua mang theo mùi hôi thối từ trang trại khiến mọi người trong nhà luôn phải bịt mũi. Ông Nguyễn Thi, ở thôn 8, xã Cư Êbur cho biết: Người dân chúng tôi ở đây chủ yếu làm nông nghiệp, cả ngày vất vả ngoài nương rẫy, tối về nghỉ ngơi cho khỏe để mai tiếp tục lao động. Thế nhưng ba năm gần đây, trang trại nuôi lợn ở phía đầu thôn gây ô nhiễm môi trường, cả ngày lẫn đêm lúc nào cũng hôi nồng nặc, ngủ không yên. Nhiều đứa trẻ đã bị viêm mũi, viêm họng...

Việc xả thải trực tiếp ra môi trường của trang trại chăn nuôi lợn này còn làm cho nhiều diện tích canh tác của nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Nguyễn Tân Tiếp, một người dân địa phương cho biết: “Gia đình tôi có ba sào ruộng lúa, trước đây khi chưa có trang trại chăn nuôi lợn, mỗi năm gia đình tôi thu được 1,5 đến hai tấn lúa. Kể từ khi trang trại nuôi lợn này xả thải, năng suất lúa của gia đình giảm còn một tấn, thu không đủ chi". Chúng tôi đã nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi lên UBND xã nhưng đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa xử lý dứt điểm. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương và các ngành chức năng tích cực vào cuộc để chấm dứt tình trạng gây ô nhiễm môi trường của trang trại chăn nuôi lợn này.

NGUYỄN HOÀI BÃO (Đác Lắc)