Ở vị thế của một đội bóng yếu nhất bảng C, thầy trò HLV M. O’Neill đã khiến nhiều người thán phục sau khi đánh bại Ukraine 2-0 để chắc chắn có vị trí thứ ba. Không có yếu tố gì đặc biệt trong lối chơi của đội bóng này nhưng trong một ngày “đẹp” họ cũng có thể khiến bất cứ đối thủ nào phải ôm hận. Điểm nổi bật của Bắc Ai-len là tinh thần thi đấu kiên cường của một tập thể đoàn kết và khai thác tốt những tình huống cố định (hơn nửa số bàn thắng ở vòng loại của Bắc Ai-len đến từ những tình huống bóng “chết”).
Các cầu thủ Bắc Ai-len sẽ không e ngại đội Đức và với tinh thần thoải mái, chưa biết chừng họ có thể làm được điều không tưởng. Có thể HLV M. O’Neill sẽ áp dụng chiến thuật “tử thủ” như Slovakia đã áp dụng thành công trước đội tuyển Anh. Nếu giành được một điểm trước đội Đức, các cầu thủ Bắc Ai-len sẽ trở thành những “người hùng” trong mắt của CĐV của họ.
Về đội Đức, vẫn tồn tại câu hỏi về hàng phòng ngự của họ. Vị trí hậu vệ phải do P. Lahm để lại vẫn chưa có người thế chỗ xứng đáng. Liệu trung vệ M. Hummels có kịp trở lại sau chấn thương và liệu HLV Loew đã yên tâm về tuyến phòng ngự của Đức? Hàng công của Đức lúc này cũng suy giảm sức mạnh khi T. Muller, M. Goetz, J. Draxler xuống phong độ. Trận hòa 0-0 với Ba Lan cho thấy điều này. Có thể trận này, HLV Loew sẽ tung cầu thủ trẻ L. Sane vào trận để “làm mới” hàng tấn công. Cầu thủ 20 tuổi này của CLB Schalke có tốc độ bùng nổ và có thể làm được điều tưởng như không thể.
Có thể nói rằng, nhà vô địch thế giới Đức đã không thể hiện được gì nhiều ở vòng bảng như mong đợi. Mặc dù ở ngôi đầu bảng, nhưng Đức có thể bị mất ngôi nếu Ukraine thua Ba Lan và bản thân họ không thắng Bắc Ai-len. Khi ấy, thầy trò HLV Loew sẽ phải đối diện với những đội bóng mạnh ở vòng 1/8. Người hâm mộ tin rằng, với bản lĩnh và trình độ vốn có, các cầu thủ Đức luôn vượt qua được áp lực để giành chiến thắng.