Tình cảm đọng mãi trong dân từ cái ngày gần 600 mét đường bê-tông, rộng ba mét, dẫn vào bản Khe Ốn được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43 phối hợp cùng dân quân và bà con dân bản thi công, với tinh thần "nước rút" để bà con kịp đón Tết cổ truyền ấm áp tình quân dân.
Chia sẻ niềm vui khi được tham gia công trình này, Binh nhì Lê Sỹ Tùng, chiến sĩ Tiểu đội Cối 60 (Đại đội 3), thổ lộ: "Công việc san nền đường, đổ bê-tông tuy vất vả, nhưng những tình cảm của bà con dành cho bộ đội thật ấn tượng. Được đón nhận từ tay các bà, các cô những củ khoai sọ, củ sắn luộc, hay bát nước chè xanh, cảm giác thật gần gũi, thân thương. Có đồng đội xúc động còn rơm rớm nước mắt... Nếu không đi bộ đội, không tham gia hoạt động này thì có lẽ, em cũng không cảm nhận hết tình cảm quân dân gắn kết như vậy".
Được biết, năm 2013, tham gia phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", Trung đoàn 43 đã tham gia giúp đỡ chín xã thuộc huyện Hải Hà và các huyện lân cận, với 2.700 ngày công; làm gần 3.700 mét đường bê-tông có khối lượng gần 1.700 m 3 bê-tông, đào đắp 800 m 3 đất, đá; xây 110 mét mương dẫn nước; giúp xây dựng 50 m 2 nhà cho hộ gia đình ông Lỷ A Phu ở bản Quảng Hợp, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà. Gặp chúng tôi, ông Lỷ A Phu phấn khởi: "Cảm ơn cái bộ đội đã giúp tôi có được căn nhà khang trang như vầy...".
Ấn tượng với hoạt động giúp dân của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43, đồng chí Đinh Thị Thiệp, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đường Hoa, cảm động: "Nếu không có bộ đội thì đoạn đường liên thôn 7, 8, 9 không biết đến bao giờ mới làm được, từ nay không còn cái cảnh rãnh nước cắt nát mặt đường. Bộ đội về, xóm thôn rộn ràng như ngày hội, tôi cứ nghĩ bộ đội thời bình sẽ khác ngày xưa, nhưng khi được cùng ăn, cùng ở, cùng làm với họ mới biết đó là một ý nghĩ sai lầm.
Họ mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ...".
Đi dọc vành đai biên giới, những công trình, phần việc mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43 tham gia giúp dân như: đường liên thôn xã Quảng Lâm (huyện Đầm Hà), đường liên thôn xã Quảng Nghĩa, xã Hải Tiến (TP Móng Cái), các xã Quảng Thắng, Quảng Minh, Quảng Trung... (huyện Hải Hà), cùng tình cảm tốt đẹp của bà con các dân tộc nơi đây, đã cho chúng tôi thấy được lòng dân vùng biên giới dành cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn khi họ thực hiện tốt phương châm "ba cùng": cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào biên giới.