Argentina mạnh hơn hẳn

Argentina mạnh hơn hẳn

"Những gì mà chúng ta thấy rõ trong trận đấu này là Argentina quả là một đội bóng rất chất lượng. Bên cạnh khả năng gây đột biến bằng các ngôi sao, tính kỷ luật chiến thuật của họ cũng xứng đáng được khen ngợi. Từ cách mà các cầu thủ Argentina phòng thủ, giữ bóng, và phát động tấn công, người ta có thể nhận ra sự chuyên nghiệp được tổ chức rất bài bản của họ.

Trong suốt hiệp 1, Argentina kiểm soát hoàn toàn tình hình với 62% tỉ lệ giữ bóng. Có thể bàn thắng sớm của Luciano Figueroa đã mang lại cho đội bóng của Pekerman tâm lý thoải mái để thi đấu, nhưng nếu nhìn nhận một cách kỹ hơn, người ta có thể nhận ra, Argentina chơi hay hơn nhiều so với đối thủ.

Sự chuyên nghiệp và cách điều phối nhân sự rất hiệu quả đã giúp cho Argentina luôn có được số đông ở giữa sân cũng như trong tấn công. Một lần nữa, người ta không thể không nhắc đến Juan Riquelme ở vai trò phân phối bóng, nhưng thực ra, các tiền vệ xung quanh cầu thủ này cũng rất quan trọng. Chính họ đã tạo nên một bức tường phòng ngự từ tuyến đầu, trước khi tạo áp lực lên khung thành Australia bằng những pha di chuyển đan chéo rất cơ động và nhuần nhuyễn.

Argentina đã không cần quá nhiều những nghệ sĩ như Riquelme hay Javier Saviola hoặc Pablo Aimar ở trên sân, nhưng theo tôi, họ vẫn có được một phong cách chơi bóng nhàn nhã và hào hoa từ chính những nhân tố này. Họ là những niềm cảm hứng cho đồng đội cùng nhảy múa giữa những khoảng không gian chật hẹp, và Argentina đã bay cao nhờ điều đó.

Bên phía Australia, những nỗ lực của họ cũng là không thể phủ nhận. Đội bóng của HLV Frank Farina đã có được những sự ghi nhận của giới hâm mộ bởi tinh thần chiến đấu và những phương án tấn công biên dũng mãnh trong trận gặp Đức. Tuy nhiên, có về như việc để lộ bài quá sớm đã khiến họ không thể gây bất ngờ trước người Argentina. Nhìn chung, lối đá của Australia là khá đơn điệu và thiếu tổ chức trong trận đấu này. Tuy nhiên, tôi tin rằng, điều đó xảy ra bởi đối thủ của Farina đã tính toán quá kỹ lưỡng cho những gì có thể gây bất lợi cho họ, đồng thời làm nản lòng các cầu thủ Australia bởi những pha bóng kỹ thuật sở trường Nam Mỹ. Đó cũng là điều lý giải vì sao mà Argentina chơi chậm, nhưng vẫn chiếm hoàn toàn ưu thế, trong khi Australia thì trái lại, vội vã luôn muốn đẩy cao đội hình, nhưng bất lực ngay từ khi tổ chức tấn công.

Việc Farina tung Mark Viduka vào sân thay cho Kevin Muscat ở hiệp 2 là hợp lý, nhưng chưa đủ. Việc tăng cường thêm sức mạnh ở hàng tấn công khi bị dẫn 2-0 là điều bất cứ HLV nào cũng phải làm, nhưng quan trọng hơn, kèm theo việc đó là phải có được sự bổ sung từ những đường bóng kiến thiết. Australia đã không làm được việc này, và điều đó đã khiến người ta có cảm giác rằng, dù có tung bốn tiền đạo vào sân thì tình hình cũng chẳng khá hơn.

Khi Australia gỡ được 2 bàn, Argentina đã giật mình. Cả hai tình huống để thua của đội bóng Nam Mỹ đều không thực sự rõ ràng và thuyết phục, nhưng nó lại khiến những người chứng kiến nghĩ tới chuyện may mắn đang tới với châu Đại Dương. Tuy vậy, chuyện thần kỳ đã không tới. Có một sự thật không thể phủ nhận rằng, Argentina mới là những người mạnh hơn hẳn, và xứng đáng chiến thắng hơn hẳn trong trận đấu này".

Thể thao hàng ngày

Có thể bạn quan tâm