Chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam-Trại nghiên cứu học tập "Theo dấu chân Bác Hồ" do Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc phối hợp Khu Đoàn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Văn phòng Ngoại vụ Quảng Tây tổ chức từ ngày 8-12/2 tại các thành phố Nam Ninh, Quế Lâm, Liễu Châu, Sùng Tả, Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.
Tham gia Trại nghiên cứu học tập "Theo dấu chân Bác Hồ" lần này có 150 thanh niên là các cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, công chức trẻ, doanh nhân trẻ, nhà truyền thông trẻ và các bạn sinh viên đến từ năm tỉnh, thành phố của Việt Nam: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hải Phòng.
Trong thời gian ở thành phố Quế Lâm, thanh niên Việt Nam đã có dịp tham quan Bệnh viện Nam Khê Sơn, Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam, cảm nhận tình hữu nghị cách mạng của các bậc tiền bối cách mạng hai nước Việt Nam-Trung Quốc, tìm hiểu quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị Việt-Trung.
Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Liễu Hồng Lâm, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Nam Khê Sơn cho biết, sau khi kết thúc nhiệm vụ viện trợ, giúp đỡ Việt Nam, bệnh viện tiếp tục phát huy vai trò, cầu nối duy trì tình hữu nghị, giao lưu nhân văn giữa hai nước. Từ năm 2012 đến nay, đơn vị đã tiếp đón 56 đoàn đại biểu các cấp của Việt Nam tới tham quan.
Chia sẻ cảm nghĩ sau khi tham quan Phòng truyền thống Bệnh viện Nam Khê Sơn, anh Hoàng Minh Hiếu, Bí thư Đoàn phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Với vai trò là thanh niên Việt Nam, tôi tin tưởng mối quan hệ hữu nghị Việt-Trung sẽ ngày càng gắn kết và bền chặt hơn nữa và mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục tăng cường các chuyến học tập, trao đổi để thanh niên hai nước có thể hiểu rõ hơn về lịch sử, quá trình phát triển và cùng nhau xây dựng mối quan hệ giữa hai nước ngày càng tốt đẹp".
Chia sẻ cảm nghĩ sau khi tham quan Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, bạn Bùi Hương Ngân, lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Sư phạm Quảng Tây cho biết: “Em rất xúc động khi xem những bức ảnh đen trắng giáo viên Trung Quốc đứng lớp giảng dạy cho học sinh Việt Nam, cũng như những hiện vật được trưng bày như bàn ghế, sách vở, cặp sách. Em cảm nhận được tình cảm giữa thầy cô và học sinh thân thiết, gần gũi giống như người nhà và tinh thần vượt khó trong học tập của học sinh Việt Nam thời kỳ đó”.