[Ảnh] Cuộc sống trong những "vùng xanh" tại Thổ Nhĩ Kỳ

[Ảnh] Cuộc sống trong những "vùng xanh" tại Thổ Nhĩ Kỳ

NDO - Rất nhiều người may mắn còn sống sót ở 10 tỉnh đông nam Thổ Nhĩ Kỳ đang phải sống tạm trong các lều trại, container được dựng lên trong các sân vận động. Một số khác lại lựa chọn ở trong những chiếc ô-tô vốn để vận chuyển hằng ngày. Với họ, đây đều là những vùng xanh an toàn hơn rất nhiều so với nơi ở cũ.
[Ảnh] Cuộc sống trong những "vùng xanh" tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1
Theo thống kê chưa đầy đủ, trận động đất hôm 6/2 đã gây ảnh hưởng tới khoảng 20 triệu người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 160.000 tòa nhà, với hơn 520.000 căn hộ bị sập hoặc hư hỏng nghiêm trọng.
[Ảnh] Cuộc sống trong những "vùng xanh" tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 2
Đi dọc các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi động đất thời điểm này, chúng tôi rất dễ bắt gặp những ngôi làng lều bạt mọc lên khắp nơi, từ sân vận động đến cánh đồng canh tác, ven vỉa hè hay trên các triền đồi.
[Ảnh] Cuộc sống trong những "vùng xanh" tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 3
Tính tới thời điểm hiện tại Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã dựng 313.000 lều bạt và bố trí 100.000 nhà tạm là các container tại những khu vực bị ảnh hưởng động đất.
[Ảnh] Cuộc sống trong những "vùng xanh" tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 4
Để chống lại cái lạnh, họ quây quần lại bên nhau để cùng sưởi ấm bên bếp lửa. Trong ảnh, những người dân tại Iskenderun (Hatay) cùng nhau trò chuyện về cuộc sống hiện tại, cũng như những ước mong cho tương lai.
[Ảnh] Cuộc sống trong những "vùng xanh" tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 5
Đây là gia đình của Ahmet, 34 tuổi sống ở vùng ngoại ô thành phố Antakya (Hatay), đã mất nhà và toàn bộ tài sản sau buổi sáng 6/2. Hiện tại hơn 20 người trong gia đình này đang chen chúc trong túp lều tạm được dựng sơ sài bên 1 triền đồi ngoại ô thành phố Antakya.
[Ảnh] Cuộc sống trong những "vùng xanh" tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 6
Ahmet cho biết, hiện cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn khi mọi điều kiện sinh hoạt đều thiếu thốn. Toàn bộ tài sản của họ đã bị chôn vùi dưới những đống đổ nát. Tuy nhiên lũ trẻ bên cạnh dường như còn quá bé để hiểu nỗi bất hạnh này.
[Ảnh] Cuộc sống trong những "vùng xanh" tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 7
Lũ trẻ vẫn vô tư chơi đùa bên căn lều rộng chỉ chừng 30m2.
[Ảnh] Cuộc sống trong những "vùng xanh" tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 8
Haci (ngoài cùng bên trái) năm nay 7 tuổi mang một chú chim bồ câu-tài sản quý giá nhất của gia đình ra khoe với phóng viên. Sau đại địa chấn, thứ có giá trị còn lại với họ không còn nhiều.
[Ảnh] Cuộc sống trong những "vùng xanh" tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 9
Bên trong căn nhà tạm cư của những nạn nhân động đất chỉ chủ yếu là chăn màn và quần áo cùng vài thùng nước lấy về từ các điểm cứu trợ.
[Ảnh] Cuộc sống trong những "vùng xanh" tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 10
Mặc dù nằm khá xa tâm chấn, thế nhưng khu vực Sokak, Iskenderun (tỉnh Hatay) vẫn chịu ảnh hưởng của các trận động đất liên tiếp vừa qua. Những toà chung cư cũ màu vàng nâu phía sau với hơn 40 năm tuổi đã xuất hiện những vết nứt sau địa chấn. Điều này khiến tất cả các hộ dân sinh sống tại đây phải di chuyển ra bên ngoài ở để bảo đảm an toàn.
[Ảnh] Cuộc sống trong những "vùng xanh" tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 11
Những vết nứt xé dọc tường...
[Ảnh] Cuộc sống trong những "vùng xanh" tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 12
Những người dân tại đây đã tận dụng cả những chiếc xe buýt, lều tạm làm thành chỗ ngủ qua đêm trong những ngày khó khăn này.
[Ảnh] Cuộc sống trong những "vùng xanh" tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 13
Hai bé gái tại Iskenderun (tỉnh Hatay) vui vẻ chơi đùa bên trong "phòng ngủ" đặc biệt của mình.
[Ảnh] Cuộc sống trong những "vùng xanh" tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 14
Một bé trai 4 tuổi ngủ ngon lành trên chiếc võng Thổ Nhĩ Kỳ trong vườn nhà. Đây cũng là nơi bé thường xuyên ngủ trong vài ngày đã qua.
[Ảnh] Cuộc sống trong những "vùng xanh" tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 15
Một số hộ sau khi xin được lều từ các tổ chức nhân đạo hỗ trợ đã bắt đầu thiết lập lại cuộc sống mới. Trong ảnh, bà Guldane Kose đang chuẩn bị bữa cơm chiều.
[Ảnh] Cuộc sống trong những "vùng xanh" tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 16
Quây quần bên bếp lửa, những người dân Thổ Nhĩ Kỳ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện hằng ngày, đồng thời không ngừng hy vọng vào tương lai phía trước. Cuộc sống, theo cách nào cũng vẫn sẽ tiếp diễn.
back to top