Tấm chân tình với Newcastle
Sinh ra và lớn lên tại Gosforth (Newcastle), Shearer trải qua thời thơ ấu với giấc mơ khoác lên người màu áo sọc Trắng-Đen và ghi thật nhiều bàn thắng cho đội bóng mà anh yêu mến nhất. Đó cũng là lý do tại sao dù bản liệt kê danh hiệu của Shearer khiêm tốn hơn nhiều so với những tiền đạo lừng lẫy khác của Premier League nhưng mỗi khi nhắc đến anh, người ta vẫn dùng từ "vĩ đại". Việc Shearer lựa chọn Newcastle làm nơi kết thúc sự nghiệp như hồi kết tất yếu của vở kịch về một người hùng.
Ngày 4-2 năm nay, khi anh ghi bàn thắng thứ 201 cho "Chích chòe" vào lưới Portsmouth và xô đổ kỷ lục đã tồn tại nửa thế kỷ của huyền thoại Jakie Milburn, những lời chúc mừng dồn dập xuất hiện trên trang web chính thức của Newcastle, nhưng cũng không ít người tỏ ra nuối tiếc cho Shearer. Cách đây 10 năm, sau khi trở thành Vua phá lưới ở EURO 1996 tổ chức trên sân nhà, Shearer đã nhận được một đề nghị từ M.U. Nếu chọn Old Trafford và cũng ghi được nhiều bàn thắng như ở Newcastle, chắc chắn anh đã có thể chất đầy bộ sưu tập các danh hiệu của mình.
Nhưng chính Shearer lại chưa bao giờ nuốt tiếc điều đó, anh đã nghe theo tiếng gọi của trái tim và đến St. James' Park, sân bóng ước mơ của cuộc đời anh. Từng bị Newcastle từ chối khi còn là một cậu bé học việc lúc mới rời Wallsend Boys, đội bóng đã sản sinh ra những tên tuổi lớn nhất của "Chích chòe" như Robbie Elliott, Lee Clark hay Peter Beardsley, Shearer không vì thế mà thay đổi niềm tin và khao khát được khoác lên mình chiếc áo sọc Trắng-Đen. Những năm tháng bôn ba cùng biết bao chiến tích vang dội với Southampton, Blackbum và cả ĐT Anh nữa vẫn không thể làm Shearer quên đi nỗi nhớ St. James' Park và cuối cùng , anh đã quay trở về "mái ấm" của mình, để được kết thúc sự nghiệp nơi quê hương. "Lá rụng về cội" không phải là điều hiếm thấy trong bóng đá, nhưng trong khi những cầu thủ như Roy Keane chỉ quay về với đội bóng mơ ước thời tuổi thơ khi đã sức cùng lực kiệt thì Shearer luôn muốn cống hiến những gì tốt đẹp nhất của anh cho Newcastle, một tấm chân tình vô giá.
Tiền đạo hoàn hảo nhất
Shearer đã xuất hiện trong những ngày đầu tiên của Premiership. Không chỉ trở nên vĩ đại bởi những trận đấu tuyệt vời và các bàn thắng liên tiếp, Shearer còn mang đôi chân và bộ óc của một tiền đạo hoàn hảo nhất. Mạnh mẽ, chơi bóng bổng tuyệt vời, phán đoán tình huống chính xác, nhạy bén trong chớp thời cơ và được huấn luyện hoàn chỉnh về kỹ thuật cơ bản, không có thủ thành nào ở Premier League dám tuyên bố rằng họ thấy dễ dàng khi phải đối mặt với Shearer.
Điều đáng ca ngợi nhất ở Shearer là ngay với những phẩm chất cá nhân tuyệt vời như vậy, anh chưa bao giờ đánh giá thấp lối chơi đồng đội. Dù ở bất cứ đâu, tại Southampton, Blackburn, Newcastle hay trong mầu áo ĐT Anh, Shearer luôn được biết đến như một đồng đội tuyệt vời. Ghi bàn là một công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực cá nhân và đôi khi cả sự ích kỷ. Tuy nhiên, trong tất cả những tiền đạo đã đá cặp với Shearer và những tiền vệ đã hỗ trợ anh tạo nên bản thành tích ghi bàn kỳ diệu, chưa có ai than phiền về lối chơi và tinh thần đồng đội của Alan-hoàn-hảo.
Một HLV không thể đòi hỏi nhiều hơn thế từ một trung phong. Bất cứ nơi nào Shearer đến, anh luôn là lựa chọn số một. Với khát khao chiến thắng, quyết tâm và bản lĩnh của một thủ lĩnh bẩm sinh, Shearer còn có mọi yếu tố tinh thần để trở thành một cầu thủ vĩ đại. Tất nhiên , không có gì là hoàn hảo tuyệt đối và có vẻ hơi bất công với Shearer khi anh không giành được nhiều danh hiệu lớn trong sự nghiệp. Chức VĐ Premier League với Blackhum và hai trận chung kết Cúp FA có vẻ là quá ít với một tài năng lớn như vậy. Nhưng khi hỏi chuyện Shearer, có thể tin rằng anh đã rất thực tế và thành thật khi nói rằng mình không có gì phải hối tiếc. Tại sao lại phải hối tiếc chứ, khi bạn đã là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất nước Anh.
Những CĐV Newcasle không khỏi ngậm ngùi nếu như trận đấu với Sunderland là chương cuối của câu chuyện vĩ đại về Shearer, nhưng như anh đã nói , ghi bàn đánh bại kình địch láng giềng trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp cũng đã là một kết thúc tuyệt đẹp rồi.
| Những kỷ lục - Cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giải VĐ Anh lập hat-trick. Đó là trận đầu tiên Shearer đá chính cho Southampton (gặp Arsenal, mùa 1987-1988) khi mới 17 tuổi 8 tháng, xô đổ kỷ lục đã tồn tại hơn 30 năm của Jimmy Greaves. - Cầu thủ duy nhất ở Premier League ghi hơn 100 bàn thắng cho 2 CLB. - Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Newcastle, với 206 bàn, vượt kỷ lục 200 bàn của Jakie Miburn lập năm 1957. |