#ngư dân bám biển

8 kết quả

Ngư dân Nguyễn Hậu kiểm tra lại tàu cá, chuẩn bị cho những chuyến đi biển.
Tin chung

Giúp ngư dân yên tâm bám biển

Thành phố Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam (trước đây) đang có các quy định khác nhau về việc thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ ngư dân khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010/ QĐ-TTg (ngày 13/7/2010) của Thủ tướng Chính phủ.

Ủng hộ chương trình "Xanh hóa Trường Sa"
Xã hội

Agribank ủng hộ 1,5 tỷ đồng chương trình "Xanh hóa Trường Sa"

Trong chuyến tham gia Đoàn công tác thăm, kiểm tra và làm việc tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 mới đây, Agribank đã ủng hộ 1,5 tỷ đồng chương trình "Xanh hóa Trường Sa", góp phần tạo cảnh quan môi trường sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo Tổ quốc.
Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và ông Bùi Thanh Liêm (bìa trái), Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao cờ Tổ quốc và bảng tượng trưng 20.000 lá cờ cho ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.
Xã hội

Trao 20.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Bạc Liêu

Trong khuôn khổ Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022 Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh cùng 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long và phát động “Mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới”, tối 18/3, báo Người Lao Động đã trao tặng 20.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Bạc Liêu.

Đồng chí Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao cờ cho ngư dân.
Xã hội

Trao 420 nghìn lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển

Ngày 21-5, kỷ niệm hai năm (2019-2021) phát động và thực hiện Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, Ban Biên tập Báo Người Lao Động cho biết, đã trao hơn 420 nghìn lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển và các lực lượng bảo vệ biển đảo.

Những hải trình mang vị đời thấm ngọt.
Xã hội

Những hải trình mang vị đời thấm ngọt

Chúng tôi ngồi lặng yên giữa hàng trăm chiếc tàu cá của ngư dân đang được nghỉ ngơi sau nhiều hành trình dài vươn khơi, bám biển. Trong cái tất bật, vội vã của mùa xuân, chừng như, biển chưa lúc nào thôi hát lời ca ngàn năm trên sóng. Ngư dân biển miền trung, theo những hải trình bám biển, đôi khi, nước mắt chan lẫn vị mặn của đại dương. Mắt rưng rưng khi lá cờ Tổ quốc mới tinh, đang được ngư dân treo đầu mũi tàu, hướng thẳng ra biển lớn.