Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 36:

Chung quanh bàn bóng

Bình chọn Hoa khôi bóng bàn thu hút sự quan tâm của dư luận

Tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 36, bên cạnh những cuộc tranh tài đầy kịch tính và hấp dẫn, có một sự kiện cũng thu hút sự chú ý, quan tâm của người hâm mộ và cả các vận động viên. Đó là việc bình chọn Hoa khôi bóng bàn của giải đấu.

Đây là lần thứ ba, Ban Tổ chức giải tiến hành việc bình chọn nhằm tôn vinh các tay vợt nữ đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, vừa đẹp về hình thể của một vận động viên, vừa có tư cách, đạo đức tốt. Để thực hiện việc bình chọn khách quan, công tâm, Ban Tổ chức giải đã thành lập một hội đồng bình chọn với những thành viên có uy tín, đại diện cho giới chuyên môn đến từ Tổng cục Thể dục - Thể thao, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, các đoàn tham dự giải, các nhà báo chuyên trách thể thao và văn hóa - văn nghệ.

Đáng chú ý thành phần hội đồng bình chọn năm nay có đạo diễn Lê Quý Dương, Chủ tịch Diễn đàn Festival quốc tế, Ủy viên Hiệp hội Sân khấu thế giới. Đạo diễn Lê Quý Dương cho biết: “Việc bình chọn Hoa khôi bóng bàn thật sự mang nhiều ý nghĩa nhân văn, cho thấy sự quan tâm của ban tổ chức giải Báo Nhân Dân đối với các vận động viên nữ trẻ tài năng. Ở đây không chỉ là sự tôn vinh vẻ đẹp thể thao mà còn là sự động viên lớn, giúp các em thêm tự hào về sự nghiệp mà mình theo đuổi, quyết tâm trên hành trình chinh phục các đỉnh cao thành tích”.

“Hotboy bóng bàn” được nhiều cổ động viên Đà Lạt yêu mến

Trong buổi thi đấu tối qua tại chung kết nội dung đồng đội nam, “Hotboy bóng bàn” Nguyễn Anh Tú tiếp tục nhận được sự cổ vũ của các cổ động nhí khi các em đứng xem say mê và liên tục cổ vũ gọi vang biệt danh của anh: “Tú mẩu cố lên! Hà Nội cố lên!”. Trước đó, tại lễ trao bàn bóng và thiết bị thi đấu tặng Trường dân tộc nội trú THPT tỉnh Lâm Đồng của Báo Nhân Dân và MOFICO, nhiều học sinh nữ của trường đã có cuộc giao lưu sôi nổi và chụp ảnh với Anh Tú. Một nữ sinh giải thích: “Em không hiểu lắm về bóng bàn, nhưng sau khi anh Tú mẩu cùng đội tuyển bóng bàn nước ta giành được Huy chương vàng đồng đội nam ở SEA Games 29 và được gọi là Hotboy bóng bàn Việt Nam, em mới tìm hiểu và thấy thích môn thể thao này. Chúng em rất vui khi được gặp, được nói chuyện, xem anh ấy biểu diễn các kỹ thuật đánh bóng bàn và được chụp ảnh chung với anh ấy. Rất mong anh tiếp tục giữ gìn được phong độ và đạt được thành tích cao tại giải đấu lần này”.

Những cổ động viên đặc biệt “tạo lửa” trên khán đài

Ở giải đấu năm nay, có một lực lượng cổ động viên khá đặc biệt, đã đồng hành và sát cánh cùng các tay vợt trong suốt thời gian thi đấu, đồng thời tạo nên không khí sôi nổi, “máu lửa” trên khán đài. Đó là cha, mẹ và các thành viên gia đình của nhiều vận động viên tham dự giải, trong đó đông đảo nhất là của các vận động viên đoàn Hải Dương và Hà Nội. Họ luôn hò hét, vỗ tay theo nhịp, theo cảm xúc mà từng đường bóng mang lại và hô vang đến khản cả giọng, nhiệt tình chẳng kém gì các bạn trẻ, nhưng cũng rất chuyên nghiệp. Không những “tạo lửa” trên khán đài, họ còn là nguồn động lực “truyền lửa” cho các vận động viên thi đấu và mang về chiến thắng. Bà Lê Thị Gái, mẹ của vận động viên Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương 1) cho biết: “Tôi luôn theo con ở từng giải đấu, chia sẻ buồn vui trong mỗi thành công hay cả những lúc thất bại. Thắng thua là chuyện thường tình, song tôi thường dặn con trai phải cố gắng hết mình vì mầu cờ sắc áo, xứng đáng là tay vợt của bóng bàn Hải Dương và sự tin yêu của mọi người”.

Có thể bạn quan tâm