Bài viết nhắc lại, trận bán kết 1 giải U23 Châu Á 2018, Việt Nam loại Qatar sau loạt đấu luân lưu kịch tính, lọt vào trận chung kết với bừng bừng khí thế. Bước đột phá lịch sử này không những khiến tinh thần người dân Việt Nam dậy sóng, mà còn khiến người hâm mộ Trung Quốc hết sức ngỡ ngàng và nhìn chiến thắng này với cảm giác khó tả.
U23 Qatar bị loại bởi U23 Việt Nam lại chính là đội bóng U23 Trung Quốc đã thua ngược 1-2 và bị loại ngay từ vòng bảng. Trong trận đấu đó, thẻ đỏ của trọng tài khiến U23 Trung Quốc mất người đầu hiệp 2 gây bức xúc cực lớn cho NHM đội bóng chủ nhà, cả U23 Qatar và trọng tài sau trận đấu trở thành cái gai trong mắt họ.
Bài viết tự trào, hiện tại, U23 Việt Nam loại U23 Qatar, khiến Qatar không thể tiếp tục “tung hoành” được nữa. Có thể nói U23 Việt Nam đã giúp người hâm mộ Trung Quốc vơi đi nỗi buồn và ấm ức.
Tại sao lại buồn? Bài viết nhận định, ai cũng tiến bộ, riêng bóng đá Trung Quốc dậm chân tại chỗ.
Sau trận đấu, tuyển thủ Quốc gia Trung Quốc Hoàng Bác Văn than thở trên weibo: "Việt Nam ngấm ngầm trở nên hay như thế từ khi nào vậy"... Dòng status này nhận được làn sóng hồi đáp khổng lồ, không ít nhận xét cho rằng NHM trách bóng đá Trung Quốc không có chí tiến thủ.
Giải đấu năm nay, ngoài Việt Nam thì Malaysia cũng có được thành quả đột phá ngoài mong đợi khi bước vào vòng 1/8. Một đối thủ “dưới tầm” của bóng đá Trung Quốc bỗng chốc quật khởi, khiến người hâm mộ Trung Quốc không khỏi hoang mang. “Cứ thế này sẽ thua Việt Nam”, câu nói năm nào của Phạm đại tướng quân (tượng đài của bóng đá Trung Quốc Phạm Chí Nghị) có lẽ sẽ thành hiện thực! Tác giả thốt lên, ngày càng nhiều quốc gia có nền bóng đá phát triển rất nhanh. Nhìn chung quanh, Nhật Bản, Hàn Quốc ngày càng lớn mạnh. Các nước Đông Nam Á như Thái-lan, Việt Nam, Malaysia đang tiến bộ cực nhanh. Nhìn lại bóng đá Trung Quốc đang dậm chân tại chỗ, thậm chí đang thụt lùi, bóp nghẹt con tim của người hâm mộ.
Hy vọng một ngày, bóng đá Trung Quốc sẽ làm trái tim người hâm mộ của họ vui trở lại!