Bên lề World Cup 2018

Xứ Hàn cuồng nhiệt như đoạt Cúp

Chiến thắng trước đội tuyển Đức đã khiến cả đất nước Hàn Quốc vui mừng như thể đội tuyển của họ đoạt Cúp vô địch thế giới. Ngay sau trận đấu, các cổ động viên xứ Kim Chi đã đổ ra đường phố và những quảng trường lớn, hò reo, nhảy múa và hô vang tên các tuyển thủ đội nhà.

Hàng nghìn người dân ở thủ đô Xơ-un đã có một đêm không ngủ. Nhiều tờ báo lớn của Hàn Quốc đều có bài bình luận, cổ vũ cho chiến thắng của đội nhà. Tờ Korea Times và Chosun đưa nổi bật các hàng tít chạy dài, ấn tượng để nói về chiến thắng đầy bất ngờ của đội tuyển Hàn Quốc như: “Giấc mơ bên trong giấc mơ”, “Chiến thắng này là sự thật chăng?”...

Đội tuyển Hàn Quốc “đi trong giấc mơ có thật”

Đánh bại đội tuyển Đức, một thế lực lớn của bóng đá thế giới trong những phút bù giờ cuối cùng, nhiều tuyển thủ của đội tuyển Hàn Quốc ngỡ ngàng. Cầu thủ ghi bàn thắng ấn định tỷ số thắng 2-0 của Hàn Quốc là Heung-Min Son cho biết: “Đánh bại nhà vô địch thế giới mà chúng tôi vẫn cứ ngỡ là giấc mơ”. Đồng đội của Heung-Min Son cũng cho rằng, với chiến thắng trước Đức, họ không quan tâm nữa đến việc không thể vượt qua vòng bảng và có thể ngẩng cao đầu trở về Hàn Quốc để chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá châu Á 2019 sẽ diễn ra tại Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất.

HLV Lô-ép thừa nhận thực tế phũ phàng

Phát biểu sau trận đấu, HLV đội tuyển Đức Lô-ép đã buộc phải thừa nhận thực tế phũ phàng về thất bại của “Đại bàng sông Ranh”. Ông cũng khẳng định, với phong độ đã thể hiện, đội bóng của ông không xứng đáng vào vòng loại trực tiếp. HLV Lô-ép cho biết: “Hiện rất khó giải thích vì sao chúng tôi bị loại ở World Cup 2018 bởi tất cả đều rất thất vọng. Đội bóng của tôi đã đánh mất bản sắc và những gì được kỳ vọng ở trận đấu với Hàn Quốc, khi không thể tạo ra áp lực cũng như những cơ hội ăn bàn rõ ràng”. HLV Lô-ép cũng lên tiếng khiển trách các cầu thủ đội tuyển Đức thi đấu bạc nhược, không có bản lĩnh.

Rô-nan-đô được tặng giày đặc biệt

Sau những trận đấu thành công và lọt vào vòng 1/8, tiền đạo siêu sao Rô-nan-đô của Bồ Đào Nha là người đầu tiên được nhà tài trợ tặng đôi giày đặc biệt Mercurial Superfly 360. Chỉ có 154 đôi giày mang nhãn hiệu này được sản xuất trên toàn thế giới. Trong buổi tập vừa qua, Rô-nan-đô đã “khoe” đôi giày này và mang thử để tập luyện.

Báo chí Đức chỉ trích dữ dội đội nhà

Nhiều tờ báo tại Đức đã chỉ trích gay gắt đội tuyển của họ, coi trận thua trước Hàn Quốc là nỗi nhục chưa từng có trong lịch sử của nền bóng đá Đức. Tờ Bild cho rằng đội tuyển Đức không xứng đáng đi tiếp và thất bại đó “thật đáng xấu hổ” và “thảm hại”. Tờ Die Welt thì cay đắng thốt lên: “Nỗi ô nhục chưa từng có trong lịch sử bóng đá Đức”, còn tờ báo thể thao uy tín Kicker bình luận cần phân tích sâu sắc để tìm hiểu lý do thất trận và trách nhiệm của HLV Lô-ép. Nhật báo DW bình luận thầy trò HLV Lô-ép “đã trình diễn thứ bóng đá rất nghèo nàn và đáng thất vọng”...

Đội tuyển Bra-xin gặp tổn thất lớn

Mặc dù đánh bại Xéc-bi-a với tỷ số 2-0 và giành quyền vào vòng 1/8, nhưng đội tuyển Bra-xin cũng gặp tổn thất lớn khi hậu vệ Mác-xê-lô bị chấn thương, phải rời sân ngay ở phút thứ mười của trận đấu. Theo HLV Ti-tê, hậu vệ này bị dính chấn thương lưng khá nặng. Nếu Mác-xê-lô không thể ra sân ở vòng đấu loại trực tiếp, đây thật sự là một điều đáng lo ngại cho đội bóng “xứ sam-ba” bởi rất ít cầu thủ có thể lấp được chỗ trống mà cầu thủ này để lại.

Có thể bạn quan tâm