Quả đá phạt 11m mà đội bóng châu Ðại Dương có được ở phút 38 xuất phát từ tình huống để bóng chạm tay của cầu thủ Y.Pon-xen bên phía Ðan Mạch. Sau khi xem lại VAR, trọng tài A.Ma-tơ đã cho Ô-xtrây-li-a được hưởng 11m và tiền vệ Mai Gie-đi-nắc thực hiện thành công, giúp đội nhà gỡ hòa 1-1. Trước đó, Ðan Mạch mở tỷ số từ rất sớm khi tiền vệ đang khoác áo CLB Tốt-ten-ham của Anh là C.Ê-rích-xen bắt vô-lê từ đường chuyền của N.Gioóc-gien-xen làm tung nóc lưới Mát-thiu Ri-an ở phút thứ bảy. Ðiều ngạc nhiên là sau hai bàn thắng ghi được trong hiệp một, cả Ðan Mạch và Ô-xtrây-li-a đều không có thêm pha dứt điểm nào nữa để vươn lên trong hiệp hai. Kết quả hòa này tạm thời mang lại lợi thế cho đại diện của châu Âu khi họ có bốn điểm sau hai trận và sẽ gặp Pháp ở lượt đấu cuối.
Trong khi đó, Ô-xtrây-li-a giờ trải qua năm trận liên tiếp không thắng và họ cần chấm dứt thành tích kém cỏi này trước Pê-ru nếu muốn có cơ hội lọt vào vòng 1/8.
Thắng sít sao, đội tuyển Pháp chắc suất đi tiếp
Ðội tuyển Pháp được đánh giá cao hơn đội tuyển Pê-ru, nhưng họ đã không dồn ép đối thủ bằng một lối chơi áp đảo mà thi đấu khá bình tĩnh, tìm kiếm cơ hội. Thậm chí các cầu thủ Pháp còn để Pê-ru giữ bóng nhiều hơn, song họ lại có được bàn thắng trước. Phút thứ 35, Pô-gba giành được bóng ở khu vực giữa sân, anh chuyền chọc khe cho Ghi-rút băng xuống dứt điểm ở góc hẹp. Thủ môn của Pê-ru dù đã rất cố gắng, nhưng lại để bóng bật ra tạo điều kiện cho Mờ-báp-pê băng vào đệm bóng cận thành ghi bàn thắng cho đội tuyển Pháp. Sau đó, Pê-ru đã rất nỗ lực, song không thể tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Thua trận thứ hai, đội tuyển Pê-ru đã bị loại sớm. Như vậy, ở bảng C, đội tuyển Pháp dẫn đầu với sáu điểm đã chắc chắn giành vé đi tiếp. Ðan Mạch và Ô-xtrây-li-a đều phải nỗ lực cạnh tranh chiếc vé còn lại.
Dư âm trận Tây Ban Nha - I-ran 1-0
Sau khi Bồ Ðào Nha giành thắng lợi 1-0 và loại đội Ma-rốc, đội Tây Ban Nha cũng có được chiến thắng cần thiết 1-0 trước đối thủ I-ran để đồng chiếm ngôi đầu. Tuy nhiên, huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha vẫn cho rằng, "chúng tôi hài lòng với kết quả trận gặp Bồ Ðào Nha hơn cuộc đối đầu với I-ran". Ông khẳng định: "Không ai có thể chiến thắng dễ dàng ở World Cup. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và đạt được những kỳ vọng đề ra trước trận".