Ðánh bom đẫm máu tại Pa-ki-xtan

Theo UPI, ít nhất tám người chết và hơn 67 người bị thương khi một quả bom phát nổ tối 16-1 tại một trung tâm giảng đạo của người Hồi giáo ở ngoại ô thành phố Pê-sa-oa, miền tây bắc Pa-ki-xtan. Có khoảng 800 người đang tham gia cầu nguyện lúc xảy ra vụ đánh bom. Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết, vụ nổ xảy ra tại tầng 1 của trung tâm giảng đạo nằm ở khu vực dân cư đông đúc của thành phố khi mọi người đang tham gia lễ cầu nguyện vào đêm trước ngày Thứ Sáu. Ðây là trung tâm giảng đạo lớn nhất thành phố Pê-sa-oa, thủ phủ tỉnh Khi-bơ Pác-tun-khơ-oa, tây bắc Pa-ki-xtan. Hiện chưa nhóm nào đứng ra nhận tiến hành vụ đánh bom nói trên.

* Theo AP, một luật sư của cựu Tổng thống kiêm Tư lệnh Quân đội Pa-ki-xtan P.Mu-sa-ráp nói rằng, ông Mu-sa-ráp cần tới Mỹ để điều trị bệnh tim mạch. Vị luật sư này đã trình tòa án Pa-ki-xtan thư của một bác sĩ ở Trung tâm Y tế khu vực Pa-ri tại bang Tếch-dớt (Mỹ) đề nghị chuyển ông Mu-sa-ráp tới trung tâm này để điều trị. Trước đó, ngày 9-1, một tòa án Pa-ki-xtan đã phát lệnh yêu cầu ông Mu-sa-ráp phải ra hầu tòa ngày 16-1, tuy nhiên ông Mu-sa-ráp chỉ trình diện trước tòa nhưng không dự phiên điều trần vì lý do sức khỏe. Tháng 11 năm ngoái, Chính phủ Pa-ki-xtan đã thành lập một phiên tòa đặc biệt, khởi động tiến trình xét xử cựu Tổng thống Mu-sa-ráp về tội phản quốc do đã đình chỉ hiến pháp trong khi ban bố tình trạng khẩn cấp tại nước này năm 2007.

Có thể bạn quan tâm