Tháng Ba thuở nào

Tháng Ba tôi trở về làng
Bờ đê vẫn đợi, đò ngang vẫn chờ

Tôi đi ngày xửa ngày xưa
Rau cần rau má... tiễn đưa hẹn hò
Tôi quên mất tự bao giờ
Tháng Ba chợt nhắc, nắng trưa chợt buồn
Bờ tre một tiếng cu cườm
Ve ran ngõ lối lá vườn tuổi thơ

Tôi đi đến tận bây giờ
Cỏ xanh cũng bạc giấc mơ cũng tàn
Tháng Ba rời rợi nắng non
Tiếng gà trưa gáy nghe buồn xiết bao
Có con bướm trắng bờ rào
Trắng trong tinh khiết bay vào tháng Ba

Tôi về chú Cuội cây Đa
Rạ rơm mùa cũ chở che tháng ngày
Giếng khơi trong vắt dâng đầy
Ngõ tầm xuân nở hương bay quanh nhà
Trèo lên cây gạo hái hoa
Em trinh nguyên tựa tháng Ba thuở nào.