Tết năm nay sẽ lưu vào ký ức

Lễ hội hoa Mai anh đào Đà Lạt vào dịp cuối năm nay có thêm nhiều cư dân mới của tỉnh Lâm Đồng cùng gia đình dạo phố, chụp ảnh lưu dấu lần đầu với loài thảo mộc đặc trưng phố núi.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Lâm Viên - Đà Lạt.
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Họ là những người đến từ Bình Thuận và Đắk Nông trước đây, nay có những thành viên trong gia đình được chuyển đến làm việc ở các cơ quan, đơn vị tại trung tâm tỉnh mới.

1 Tết Bính Ngọ 2026 sẽ lưu vào ký ức mọi người, nhất là những cán bộ đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước và người thân của họ. Đây là cái tết đầu tiên sau khi cả nước tiến hành cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Mùa xuân của đất trời chuyển dịch theo nhịp hải hà, còn lòng người thì có điều gì khác với những mùa xuân trước?

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, kể: Hồi đầu năm 2004, khi tỉnh Đắk Nông tách ra từ tỉnh Đắk Lắk, cán bộ cấp tỉnh Đắk Nông được chuyển đến làm việc ở thị xã Gia Nghĩa. Thời gian đầu, khi chưa an cư, đa phần trong họ là “cán bộ hai sáu”, tức là sáng thứ hai lên xe đi Gia Nghĩa, chiều thứ sáu về lại Buôn Ma Thuột với quãng đường 70 cây số. Mỗi buổi sáng có những đoàn xe xuất hành từ khi còn mờ đất. Người dân dậy sớm tập thể dục hỏi nhau: Họ đi đâu đông vậy? Có người trả lời: Họ đi làm cách mạng đấy! Cũng tương tự, từ tháng 7/2025, thực hiện chủ trương lớn của Đảng, nhiều tỉnh sáp nhập về một “ngôi nhà chung”, bởi vậy mà số lượng người “đi làm cách mạng” nhiều hơn và phải thực hiện một cuộc hành trình xa hơn. Như Lâm Đồng chẳng hạn. Tỉnh lỵ đặt ở Đà Lạt, cán bộ từ Đắk Nông cũ qua làm việc phải vượt một chặng đường gần 200 km, Bình Thuận cũ ngược lên cũng xấp xỉ như vậy. Sau sáp nhập, Lâm Đồng gia tăng diện tích, dân số, mở rộng không gian dưới biển trên rừng, thêm nhiều tiềm năng và dư địa phát triển. Thực hiện quyết sách lớn của Đảng, mỗi công dân đều có những lựa chọn phù hợp, sắp xếp cuộc sống cá nhân thích ứng với hoàn cảnh mới.

Tôi có nhiều người bạn từ các vùng khác về làm việc nơi đô thị ngàn hoa. Thời gian đầu, không ít người xảy ra những trạng huống tâm lý bất an, vui có buồn có, háo hức có, hụt hẫng và âu lo cũng có. Nhiều đơn vị cả hàng trăm người, mấy tháng trời mà chưa thể biết hết tên đồng nghiệp. Một phó giám đốc sở kể vui, những ngày đầu đến cơ quan làm việc anh đã bị bảo vệ chặn lại vì nghĩ là người lạ. Tôi cũng đã tới thăm bạn bè ở những căn phòng ngăn đôi; phía trước là nơi làm việc, phía sau là giường ngủ. Tôi cùng ăn cơm bụi, ngồi ngủ gật đợi giờ làm chiều cùng các bạn xa nhà. Nhiều người bạn của tôi, chỉ riêng việc sắp xếp chỗ ở, ổn định học hành cho con cũng đã mất không ít thời gian. Khi cha mẹ cố gắng thích nghi công việc và tạo mối quan hệ mới thì con cái cũng bắt đầu làm quen với thầy cô, bạn bè và đặc biệt là “tập chịu” với khí hậu lạnh giá. Cứ như thế, họ đã phải trải qua những khó khăn bước đầu. Nhưng mọi chuyện cũng dần được cải thiện. Tình người, sự sẻ chia đã kết nối người lạ thành quen, mỗi ngày thêm ấm áp. Nhà văn Đặng Bá Canh-Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng, một cán bộ đến từ tỉnh Đắk Nông cũ, nói với tôi: “Nhiệm vụ của Hội sau sáp nhập rất nhiều. Công việc cứ lôi mình đi nên không kịp suy nghĩ nhiều về chuyện riêng anh ạ. Đến giờ thì mọi chuyện cũng sắp xếp ổn thỏa.” Có dịp ghé thăm các cơ quan, đơn vị, nhìn bảng phân công lịch làm việc, hội họp, tôi cảm nhận, mọi chuyện đã vào guồng. Bộ máy cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã vận hành trơn tru, thông suốt…

2 Nhiều cán bộ và người dân đánh giá, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã phát huy hiệu quả. Ở cấp xã, bộ máy tinh gọn, hiệu lực lãnh đạo, quản lý cao hơn. Chính quyền gần dân, sát dân nên phục vụ nhân dân ngày càng thiết thực. Những ngày giáp Tết, chúng tôi về thăm nhiều cơ sở và chứng kiến sự có mặt của các nhóm công tác từ tỉnh xuống xã và các nhóm công tác cấp xã đến với các thôn, buôn. Nhóm thì giúp dân cài đặt định danh điện tử mức độ 2;
nhóm hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến; nhóm tuyên truyền về pháp luật và các chính sách an sinh; nhóm tư vấn sản xuất và áp dụng sinh kế…

Khi được phân quyền sâu rộng, một không gian hoạt động mới ở cấp xã đã được mở ra với luồng sinh khí mới. Áp lực rất lớn nhưng tính chủ động, sáng tạo cũng cao hơn. Đồng chí Trương Văn Sáng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đam Rông 2 phát biểu: “Những công việc ngày trước chờ huyện phê duyệt, nay xã được phân quyền nên xử lý nhanh hơn”. Khi cán bộ sát dân thì những nhu cầu của người dân cũng được phản ánh đầy đủ, giải quyết kịp thời: “Ở địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, việc thực hiện chuyển đổi số hết sức khó khăn, nhưng xã đã huy động nhiều lực lượng tham gia vào công tác này. Bước đầu đồng bào mới tiếp cận với việc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến nên còn lúng túng. Chúng tôi hướng dẫn bà con một cách kiên trì, mưa dầm thấm lâu, nay thì đa số đồng bào đã thao tác thành thạo các quy trình trên thiết bị điện tử”.

Đồng chí Phan Thị Cẩm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 2, phân tích: “Hồi mới triển khai chính quyền hai cấp, khi chưa có những văn bản hướng dẫn cụ thể, bộ máy cấp ủy, chính quyền của xã đã có một thời gian ngắn lúng túng. Cán bộ, nhân viên bị áp lực vì chưa chủ động tiếp cận với chức năng, nhiệm vụ mới mẻ. Với sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy-Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay, ở Đam Rông 2, mọi hoạt động của cấp ủy, chính quyền đều đi vào quỹ đạo. Đảng ủy xã chỉ đạo tất cả các ban, ngành phải bám dân, sát dân để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao”. Khi chúng tôi đến Đam
Rông 2, được chứng kiến nhiều đoàn công tác lên đường đến với vùng sâu. Chị Lê Thị Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết, hôm nay đoàn của chị đến với bà con người H’mông ở các Tiểu khu 178, 179 để tuyên truyền, vận động xóa nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết…

Xã Hiệp Thạnh là một trong những vùng sản xuất rau, hoa thương phẩm của tỉnh Lâm Đồng. Dịp bão lũ vừa qua, địa phương này phải hứng chịu thiệt hại không nhỏ với hơn 100 ha rau, hoa của 550 hộ nông dân trôi sạch. Dịp cuối năm này, nông dân Hiệp Thạnh đang dồn sức cho công đoạn chăm sóc cuối cùng cho vụ hoa Tết. Cùng đồng chí Hoàng Anh Tuấn-Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, chúng tôi ra thăm ruộng. Mùa hoa Tết cận kề, không khí lao động sản xuất rộn rã giữa cánh đồng. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn cho biết: Địa phương đang tập trung chỉ đạo nhân dân sản xuất và thu hoạch vụ đông xuân với diện tích hoa lên đến
218 ha, trong đó có 200 ha hoa lay-ơn cùng các loài hoa khác.

Là một cán bộ cấp tỉnh được phân công về phụ trách công tác Đảng ở xã, Hoàng Anh Tuấn nói rằng, đây là một trách nhiệm nặng nề, một thử thách lớn đối với bản thân. “Tham gia lãnh đạo một đảng bộ có 1.084 đảng viên ở một xã có 51 nghìn dân, trong đó có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số khá cao là một khối lượng công việc rất lớn. Tôi cùng các đồng chí trong cấp ủy, chính quyền xã cố gắng từng chút một, góp sức lực và trí tuệ kiến tạo một hành trình mới, một thế năng mới cho địa phương mình. Cùng với nhiệm vụ an dân, ổn định cuộc sống của dân là tập trung tư duy, tìm hướng phát triển…”.

trung-tam-xa-dam-rong-2-lam-dong.jpg
Trung tâm xã Đam Rông 2.

3 Dịp cuối năm vừa qua, nhiều địa phương ở Lâm Đồng phải trải qua những ngày ngập chìm trong bão lũ, thiệt hại nặng nề về kết cấu hạ tầng, tài sản và tính mạng nhân dân. Trước Tết, các cấp ủy, chính quyền đang tập trung trợ sức người dân khắc phục thiên tai, ổn định sản xuất và an sinh. Lực lượng vũ trang cũng góp phần đẩy nhanh tiến độ xây nhà mới cho đồng bào nghèo trong Chiến dịch Quang Trung thần tốc. Cả hệ thống chính trị vào cuộc giải phóng mặt bằng, cấp tốc khởi công các công trình trọng điểm, trong đó có đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc. Đã có 730 cán bộ cấp tỉnh được cử về cơ sở trong chương trình “Tôi làm cán bộ xã”; nhiều nhóm cán bộ được biệt phái về các xã thực hiện công tác xây dựng chính quyền, tham gia “bình dân học vụ số” và làm sạch dữ liệu đất đai…

Khi tôi hỏi, năm nay đón Tết thế nào? Đồng chí Hoàng Anh Tuấn cười, rồi nói: “Chúng tôi là cán bộ cơ sở, lo Tết cho dân trước, rồi nghĩ đến mình sau. Mùa hoa Tết này người dân xã Hiệp Thạnh trúng mùa thì Tết của chúng tôi mới thật sự vui tươi”. Các anh Hoàng Mạnh Thắng, Nguyễn Bá Canh hay những người bạn khác của tôi ở Đắk Nông và Bình Thuận cũ chuyển đến công tác ở tỉnh lỵ cũng thể hiện tâm trạng lạc quan khi nói rằng, sẽ về nhà ăn Tết vài ngày rồi tiếp tục lên đường “đi làm cách mạng” với một tinh thần mới... ■

Dịp Tết năm nay, mỗi cán bộ địa phương tôi gặp đều đang tạo lập một tâm thế mới. Họ trăn trở, tư duy, hình thành những ý tưởng cho công việc và cuộc sống trước những biến động, thay đổi. Mỗi hành trình riêng chắc chắn đều trải qua khó khăn, nhưng họ sẽ có sự lựa chọn phù hợp, sẽ thích ứng với hoàn cảnh chung của quê hương, đất nước.