Từng tham dự hai cuộc thi hát lớn là Vietnam Idol cũng như Sao Mai điểm hẹn, nhưng Lan Trinh đều trắng tay. Nghe lời "gạ gẫm" của ông bầu Hoàng Vũ, cô đã mơ mộng mình sẽ được đào tạo trong một "nhóm nhạc tiêu chuẩn 5 sao", được đầu tư 35.000 USD với chiến lược hoành tráng... Nhưng thực tế, Lan Trinh không được đào tạo hay đầu tư gì mà vẫn phải nộp tới 60% tiền cát-sê đi diễn, tính ra, cô mất hàng trăm triệu đồng mà tên tuổi vẫn giậm chân tại chỗ, nếu không muốn nói là đi xuống.
Chuyện tương tự đã xảy ra với Ngân Khánh, Phương Trinh. Một nữ diễn viên giấu tên kể, khi mới lên Sài Gòn lập nghiệp, cô từng "được" Hoàng Vũ gạ tình, đổi lại sẽ có nổi tiếng, danh vọng và nhiều hợp đồng quảng cáo.
Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ đưa con tới các "lò" đào tạo diễn viên, không tiếc tiền nộp học, đầu tư trang phục, phấn son, chi phí "mua" vai, bồi dưỡng đạo diễn, nhà sản xuất... với hàng trăm triệu, để rồi đổ ra sông ra bể, nhận về sự đắng cay mà nhiều người không biết bày tỏ cùng ai. Những lời hứa được đóng diễn viên chính, hóa ra là vai chính trong một clip ca nhạc của một ca sĩ hạng xoàng. Lời bảo đảm được tham gia vào phim nhựa, đó có thể là vai diễn viên quần chúng không lời thoại, thấp thoáng trên màn hình, không ai nhớ nổi mặt, nhớ tên.
Cách đây hai năm, từng xảy ra vụ lùm xùm trò tố thầy sau cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng. Người đẹp Vũ Lâm được đạo diễn Thanh Quỳnh ngỏ lời, nếu chịu chi 200 triệu đồng sẽ được giải nhất. Tiền đã chi, nhưng Vũ Lâm chỉ nhận được ba giải phụ. Ngay sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, ông Thanh Quỳnh thừa nhận có nhận 180 triệu đồng từ Vũ Lâm, song đây là học phí đào tạo dự thi. Sau những lùm xùm cãi nhau qua lại, thí sinh Vũ Lâm mệt mỏi: "Số tiền đã đưa cho ông Thanh Quỳnh, nếu được trả lại thì tốt, bằng không, tôi xem việc mất số tiền đó là bài học. Lấy sự việc của tôi ra làm gương cho những bạn trẻ mới vào nghề, trẻ người non dạ tránh được những sự việc đáng tiếc".
Cuộc thi Sứ giả học đường từng gây xôn xao khi chưa bắt đầu đã miễn nhiệm trưởng ban giám khảo, những người ngồi ghế nóng đồng loạt rút lui. Cũng vì điều này, vài thí sinh "té ngửa" khi đã trót trao tiền mua giải cho giám khảo, không biết làm cách nào để đòi lại. Những lời hứa hào nhoáng, lung linh ban đầu, té ra chỉ là lừa đảo. Không biết danh hiệu Sứ giả học đường có "uy" thế nào, mà không hiểu sao, đã có bạn trẻ sẵn sàng vay nợ, xin tiền gia đình để cố mua cho mình một cái danh.
Cũng có trường hợp sau khi đánh đổi, giành được cơ hội thể hiện, nhưng vì thiếu khả năng, vài diễn viên vẫn chỉ dừng lại ở mức rất... triển vọng, một số ca sĩ vẫn mãi... đang lên hoặc chìm nghỉm trong đời sống văn hóa văn nghệ một cách chóng vánh.
Còn nhớ cách đây chục năm, khi còn là cô gái 20 tuổi, Mỹ Tâm từng từ chối nhiều lời gạ gẫm lẫn hứa hẹn, nhưng cô đã tỉnh táo nhận ra, những lời đường mật nhất lại dễ đem lại quả đắng nhất. Chính vì thế, khi gã Ðông Gioăng nọ giăng bẫy, Mỹ Tâm đã nhất quyết vạch mặt. Cô đã tự đi lên bằng chính thực lực và sự quyết tâm của mình, nói không với những scandal nhan nhản trong showbiz để tạo cho mình lý lịch sạch.
Theo nhiều nghệ sĩ với những kinh nghiệm sau nhiều va vấp, trước khi quyết định hợp tác, ký kết hợp đồng hoặc trao tiền, gửi tình cho ai, nhất thiết phải tự xác định lại khả năng của mình đến đâu, liệu có thể làm nghệ thuật được hay không. Ðiều quan trọng nữa là phải rất tỉnh táo để biết được "đối tác" của mình là ai, hay chỉ là những "chàng họ Hứa"!