Chắp cánh khát vọng

Tủ sách Thanh niên của Nhà xuất bản Kim Đồng vừa được ra mắt, với 12 tác phẩm văn học nổi tiếng dành cho thanh niên của các tác giả trong và ngoài nước.

Chắp cánh khát vọng

Tủ sách như lời khẳng định cụ thể hơn về việc Nhà xuất bản Kim Đồng từ nay không chỉ còn phục vụ bạn đọc lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng mà là nhà xuất bản dành cho tuổi thanh niên. Mẫn và tôi, Thép đã tôi thế đấy, Dấu chân người lính, Tuổi trẻ của Karl Mark, Mãi mãi tuổi 20…, những cuốn sách “chắp cánh khát vọng tuổi trẻ”, từng được tái bản nhiều lần, nay tiếp tục được gửi tới bạn đọc trẻ với diện mạo mới, trang nhã, lôi cuốn.

Tối 11/4, Nhà hát Tuổi trẻ đưa trở lại sàn diễn vở kịch Quân khu Nam Đồng (kịch bản: Phạm Ngọc Tiến, chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Bình Ca; đạo diễn: Sĩ Tiến; thiết kế sân khấu: Doãn Bằng). Sau 5 tháng, kể từ khi ra mắt công chúng, vở diễn đã nhận được rất nhiều đánh giá cao về chuyên môn và tình cảm của khán giả. Từ những câu chuyện đời thường tại một hậu phương quân đội giữa lòng Hà Nội trong thời chiến, vở diễn khắc họa nhiều vẻ đẹp trong tâm hồn của những thành viên gia đình người lính. Bên cạnh những nỗi lo toan thường nhật khi vắng bóng người đàn ông trụ cột, họ lại cùng nhau học bài học về nghị lực, về tình đồng đội, sự sẻ chia, lối sống ân nghĩa. Câu chuyện của hôm qua nhưng như là tấm gương để người hôm nay cùng có dịp soi chiếu lại mình.

2.jpg
Cảnh trong vở Quân khu Nam Đồng. Nguồn: Nhà hát Tuổi trẻ.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn năm nay diễn ra vào tối 11/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh và 18/4 tại Hà Nội, với sự tham gia của các giọng ca thuộc ba thế hệ: Cẩm Vân, Hồng Nhung, Lân Nhã, Bùi Lan Hương và ca sĩ trẻ Hà An Huy. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Musique de Salon, do nhạc sĩ Đức Trí làm giám đốc nghệ thuật. Qua cách dàn dựng giàu sáng tạo, hòa quyện giữa chiều sâu ký ức về Trịnh Công Sơn cùng vẻ đẹp giai điệu và ca từ trong các sáng tác của ông, đêm nhạc được kỳ vọng là nguồn cảm hứng cho khán giả hôm nay cũng như lớp ca sĩ trẻ.