Những bất ngờ thú vị

★ Một sự kiện sách không ồn ào nhưng đáng chú ý ở nhiều bình diện là việc Nhà xuất bản Hội Nhà văn tổ chức ra mắt cuốn “Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng”

Buổi lễ ra mắt cuốn sách “ Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng”.
Buổi lễ ra mắt cuốn sách “ Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng”.

Một cuốn sách thú vị không chỉ với những người yêu sách, mà cả với các nhà sử học, cả những người tuyên truyền, phổ biến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bản thân tác giả đã làm ta bất ngờ: Tiến sĩ toán học, từng là một trong những sáng lập viên chủ chốt của tập đoàn FPT, từng là tổng giám đốc FPT…, và hiện nay là giảng viên môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của đại học FUNiX.

Và ông dạy rất thành công.

Thành công hơn nữa là, ông tập hợp những gì đã dạy ấy, viết thành một cuốn sách.

Và kỳ lạ, đọc rất hút, về một vấn đề rất quen và hay thường được nghĩ là khô khan theo cái cách chúng ta đã quen lâu nay, dễ hiểu và vẫn... cao siêu.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn là một trong những nhà xuất bản có uy tín với việc tổ chức những cuộc ra mắt sách vừa hoành tráng, sang trọng vừa gần gũi ấm áp.

★ Đang có cuộc tranh cãi kịch liệt trên mạng về việc dùng AI để làm thơ, viết truyện và viết báo. Chuyện vui là, người này phát hiện người kia dùng AI, rồi ngược lại, chính người bị nghi dùng AI lại phát hiện người nghi mình dùng AI. Có người lại phát hiện AI bắt chước mình khi dùng cái truyện ngắn mình viết trước khi có AI rất lâu ra hỏi AI, AI bảo cũng... do AI viết.

AI là một cuộc cách mạng, rất lớn, nhưng rõ ràng, lạm dụng nó thì rất không nên. Văn AI, có thể một thời gian nữa sẽ phổ biến, sẽ tràn ngập, nhưng khi ấy, tìm ra cá tính cá nhân, văn phong tác giả... sẽ là rất khó, có khi lại phải dùng... AI để tìm. Viết báo, nếu chỉ để thông tin, thì có thể dùng AI, nhưng cũng như văn chương,
nếu tìm dấu ấn cá nhân, sẽ rất khó.

Thôi thì, trăm sự nhờ... AI.

★ Chương trình khai mạc lễ hội Hoa Lư được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình VTV1 hôm 25/4 đang bị tranh cãi bởi cái mũ Bình Thiên do nghệ sĩ đóng vua đội. Thông thường thì mũ này sẽ đội dọc và những cái tua trên mũ sẽ che mặt ngài để người đối diện không thấy được mặt rồng. Đây là điều bắt buộc ở rất nhiều đời vua. Thậm chí còn có chuyện một bà phi vì quá yêu mà dám mở mặt vua Minh Mạng đang ngủ trưa hôn trộm mà bị chém đầu. Nhưng cũng có ý kiến, đấy là ý đồ của đạo diễn, rằng đây là hoạt cảnh, là sân khấu hóa, nên cái ông đội mũ Bình Thiên ngang kia là đang đóng vua chứ không phải vua? ■

Có thể bạn quan tâm