Công tác tại Báo Nhân Dân từ năm 1997 đến khi nghỉ hưu năm 2021, ấn tượng trong đồng nghiệp, bạn bè về ông là sự điềm đạm, trầm lặng trong đời sống và say mê trong sáng tác, cẩn trọng trong suốt nhiều năm tháng làm nghề.
Ông đã ba lần đi công tác Trường Sa vào các năm 2012, 2014 và 2019. Sau chuyến đi năm 2012, ông tổ chức triển lãm “Cảm xúc Trường Sa” tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội). Sau đó, ông tặng toàn bộ số ảnh trong triển lãm cho Bộ Tư lệnh Hải quân để làm tư liệu tuyên truyền về Trường Sa và biển đảo Việt Nam.
Triển lãm “Những người ta gặp” gồm 61 bức ảnh đen trắng thể hiện chân dung các nhân vật trong nhiều khoảnh khắc đời sống, được chọn lọc từ những bức ảnh được nghệ sĩ, nhà báo Vũ Anh Tuấn chụp trong suốt nhiều năm qua.
Xem ảnh thấy cuộc sống chân thực, bằng gương mặt, dáng nét con người hiện ra trong trang phục dân tộc, trong ngày hội làng, trong phút cần lao ở nhà máy đóng tàu, khu gang thép, trên đồng muối, trong bếp nuôi quân… Trên những khuôn mặt, mái đầu của nhân vật, là giọt mồ hôi đọng, lọn tóc bạc dựng lên trong cơn gió bất chợt, là đuôi tóc ngấm đẫm nước mưa, hay đôi mắt em nhỏ mở to ngạc nhiên…, tất cả, đều là những lát cắt tự nhiên được chớp lại, trong thời khắc phát hiện và bấm máy đầy hứng thú và trìu mến của tác giả.
Xem ảnh thấy cuộc đời dịu lại. Đó là những khoảnh khắc thật đẹp trong cuộc sống dung dị thường ngày, trong lao động, trong sinh hoạt văn hóa, trong những nỗ lực rèn luyện để vượt lên trở ngại…; hoặc, giản dị một thái độ chân thành, tin cậy gửi đến người xung quanh, đến chính người đang cầm máy đối diện.
Xem ảnh, thấy cả chặng đường dài cầm máy của người nghệ sĩ - nhà báo:
Có bức ảnh “Tan ca”, chụp người thợ mỏ than Vàng Danh, Quảng Ninh (1997), được thực hiện trong chuyến đi công tác đầu tiên khi về Báo Nhân Dân. Tác giả nhớ lại: “Thời kỳ này công nghệ khai thác than còn chưa hiện đại, đến các mỏ than lộ thiên, vào trong hầm lò mới thấy công việc của các công nhân mỏ thật vất vả, tuy nhiên không khí cũng như tinh thần lao động của công nhân mỏ vẫn rất hăng say, hào hứng”.
Cho đến gần đây nhất, là bức ảnh bắt trọn khoảnh khắc "dễ thương" của một chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đang 'bắn tim" với người dân chào đón trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Bức ảnh mang tên “Lan tỏa tự hào A80”.
Và ở giữa hai không gian đó, là bước chân nghệ sĩ - nhà báo Vũ Anh Tuấn in dấu dọc dài đất nước: Từ Lũng Cú trên Đồng Văn - Hà Giang (nay là Tuyên Quang), qua Mai Châu - Hòa Bình (nay là Phú Thọ), đến Thổ Hà - Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), theo Phát Diệm - Ninh Bình, vào Nam Đàn - Nghệ An, ra Trường Sa - Khánh Hòa, lên Gia Lai, xuống ruộng muối Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là Thành phố Hồ Chí Minh), rồi vào rừng đước Đất Mũi - Cà Mau…
Xem ảnh, còn thú vị và cảm động về những kỷ niệm được sẻ chia:
Chụp bức ảnh “Thợ lành nghề” ở Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng quận Hồng Bàng, Hải Phòng - 6/2009, tác giả “loay hoanh tiến lùi để tìm góc chụp”. “Đoán được ý nên người thợ thay đổi vị trí, tôi đã kịp chụp được bức ảnh có phần chưa tự nhiên của người thợ giỏi trong công việc nhưng ngại ngùng trước ống kính”, tác giả nhớ lại.
Chụp bức ảnh “Ai mua rau rẻ, chạy khỏe đến đây” ở chợ đầu mối Vân Trì (Đông Anh, Hà Nội), tác giả đuổi theo đón đầu chụp vội người đàn ông vác bó rau lớn để chuyển ra xe cung cấp cho các bếp ăn nhà máy, khu công nghiệp, trường học. Và: “Cái kết bất ngờ, người chụp hổn hển, vác nặng cười tươi!”.
Xem ảnh, thêm mến yêu con người, thêm thương yêu đất nước. Bởi đến nơi đâu, ta cũng gặp những ánh mắt trong trẻo, những gương mặt dầu dãi thời gian nhưng nụ cười luôn hồn hậu.
Và qua những khuôn mặt, dáng người, sự lam lũ, vẻ chân thành của các nhân vật, chúng ta có thể nhận ra đôi mắt của chính người chụp. Đó là ánh nhìn điềm tĩnh nhưng đầy trìu mến, thân mật trước mọi người; những suy nghĩ hăm hở và luôn háo hức theo những chặng đường xa.
Thời gian, không gian trong những bức ảnh, và câu chuyện về khoảnh khắc ra đời của tác phẩm, đem đến cho người xem ảnh những suy ngẫm về một nghệ sĩ - nhà báo say nghề, chăm đi, thường trực ý thức sáng tác, sáng tạo bằng ống kính.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Anh Tuấn là Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật - Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật - Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội; Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam - Báo chí Hà Nội.