Sống động và huyền ảo

Triển lãm sơn mài mang tên “Hội hè miên man” (A Moveable Feast) đang diễn ra tại ART30 Gallery (30 Quang Trung, Hà Nội), từ ngày 24/3 đến 19/4.

Tác phẩm “Hội hè miên man” của Phi Phi Oanh, 2026, sơn mài trên plastic, 60 x 60 cm.
Tác phẩm “Hội hè miên man” của Phi Phi Oanh, 2026, sơn mài trên plastic, 60 x 60 cm.

Sự kiện giới thiệu các tác phẩm của hai nghệ sĩ đương đại nổi bật: Phi Phi Oanh và Nguyễn Tuấn Cường, với hai hướng tiếp cận đối lập đầy thú vị. Trong khi Phi Phi Oanh mang đến cái nhìn tươi sáng, chi tiết về nhịp sống Á Đông qua các series nổi tiếng như Scry, Pro Se, thì Nguyễn Tuấn Cường lại “ca tụng bóng tối” bằng những không gian huyền ảo, tĩnh lặng của miền ký ức. Triển lãm không chỉ tôn vinh chất liệu sơn ta truyền thống mà còn khẳng định sức sống mới của sơn mài trong dòng chảy nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4/2001 - 1/4/2026), Omega+ chính thức phát hành cuốn sách “Để gió cuốn đi - Tình yêu, chiến tranh, sáng tác ca khúc và tôn giáo trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn và Bob Dylan”.Tác phẩm được thực hiện bởi Giáo sư John C. Schafer và Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, Đại học Fulbright chuyển ngữ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Tháng 4 này, công chúng yêu nhạc cổ điển tại Việt Nam sẽ có cơ hội thưởng thức tài năng của Zahia Ziouani - nữ nhạc trưởng người Pháp từng ghi dấu ấn với màn chỉ huy tại lễ bế mạc Olympic Paris 2024, với hai đêm diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (11/4) và Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (19/4). Nữ nghệ sĩ còn tham gia một số lớp đào tạo nhạc sĩ trẻ và giao lưu với khán giả sau buổi chiếu phim “Divertimento” (bộ phim về chính cuộc đời bà)■

Có thể bạn quan tâm