Gương mặt

Quả bóng Vàng futsal Phạm Đức Hòa: Khi người đàn ông khóc

Đến thời điểm này, Phạm Đức Hòa là một trong những tuyển thủ ít ỏi dự 2 kỳ World Cup còn sót lại ở đội tuyển futsal Việt Nam. Dũng mãnh trên sân đấu là thế, nhưng điều khiến tôi ấn tượng về Đức Hòa lại là những giọt nước mắt của anh tại Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023 diễn ra cách đây chưa lâu...
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: VFF
Ảnh: VFF

Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng

Tại Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023 diễn ra cuối tháng 2, có lẽ những người theo dõi đều khá xúc động khi chứng kiến tân Quả bóng vàng futsal Phạm Đức Hòa rơi lệ khi chia sẻ những lời cảm ơn tâm huyết gửi đến người thân trong gia đình.

Sau buổi trao giải, có lẽ báo chí cũng đã viết nhiều về những giọt nước mắt của ông vua môn bóng đá trong nhà. Tuy nhiên, phải đến những ngày cuối tháng 3 vừa qua, khi chúng tôi có dịp gặp nhau, Đức Hòa mới thổ lộ: “Đêm ấy, nhiều người đã trêu tôi sao lại khóc khi cảm ơn vợ con, nhưng nói thật tôi không kìm được nước mắt của mình vì nhớ đến ba - người luôn ủng hộ và hy sinh âm thầm cho tôi, nhưng những lúc con trai đạt được các danh hiệu cho riêng mình thì ba đã ra đi mãi mãi”...

Có lẽ không nhiều người biết, ba của Hòa luôn ủng hộ anh từ những ngày còn theo lớp năng khiếu bóng đá Quân khu 7, cho đến lúc chuyển sang đội TDC Bình Dương thi đấu ở giải hạng Nhất sân 11 người. Sau đó, khi anh chuyển sang thi đấu môn futsal, ba tiếp tục là người đồng hành và dõi theo hành trình của cậu con trai út.

Đức Hòa kể: “Năm 2017, khi tôi cùng tuyển futsal Việt Nam thi đấu tại giải vô địch Đông Nam Á tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh), ba vẫn có mặt tại đó để xem tôi và các đồng đội tranh tài. Tuy nhiên, đến vòng bán kết thì không thấy ba đến xem, gọi điện về nhà mọi người nói ba đang có việc nọ, việc kia, nói chung là ông vẫn ổn. Mãi đến sau trận tranh HCĐ, vợ tôi mới nhắn vào viện gấp, ba đang cấp cứu. Lúc đó tôi mới được biết, ba dặn mọi người đừng nói gì để tôi yên tâm thi đấu. Khi tôi vào viện thì vẫn kịp gặp và ở với ông một đêm trong bệnh viện, hôm sau ba tôi ra đi mãi mãi”.

Trong cuộc trò chuyện, giọng của Hòa vẫn nghẹn đi vì cảm xúc khi nhắc về người đàn ông mà anh yêu quý và kính trọng nhất đời. “Điều tôi tiếc nhất là ở giải vô địch Đông Nam Á năm ấy, tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ tư khi thua Myanmar ở loạt sút luân lưu, nếu không tôi đã có thể mang chiếc HCĐ về tặng ba trước lúc ông ra đi”. Nhìn Hòa lúc ấy, bất chợt tôi nhớ đến câu hát “nước mắt đàn ông không rơi từng giọt, nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng...”.

Quả bóng Vàng futsal Phạm Đức Hòa: Khi người đàn ông khóc ảnh 1

Đức Hòa nhận giải thưởng Quả bóng Vàng futsal Việt Nam 2023. (Ảnh: Thanh Xuân)

“Tôi đã thực hiện được lời hứa với ba”

Sau hôm nhận Quả bóng vàng Việt Nam 2023, Phạm Đức Hòa đã mang giải thưởng đến trước mộ của ba anh và khấn: “Ba, con đã thực hiện được lời hứa với ba”. Rồi anh khóc ngon lành như trẻ nhỏ, khiến những người thân trong gia đình không khỏi xúc động...

Đức Hòa kể: “Một năm sau ngày ba mất, tôi đoạt giải thưởng Quả bóng bạc futsal năm 2017. Trong ngày giỗ đầu của ba, tôi đã mang nó đến khoe trước bàn thờ ông rồi thì thầm hứa, trong cuộc đời thi đấu futsal, tôi sẽ cố gắng giành được giải thưởng cao nhất để làm quà tặng ba. Nhưng mãi 7 năm, sau tôi mới thực hiện được.

Nói thế, nhưng Phạm Đức Hòa cho biết, trong cuộc đời cầu thủ của mình, từ khi còn chơi bóng đá 11 người cho đến sau này chuyển qua futsal, bản thân anh và các đồng đội chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ giành được danh hiệu cá nhân. “Vì khi bước vào thi đấu ai lại nghĩ đến danh hiệu này kia, cứ vào sân là chiến hết mình thôi. Vậy nhưng, sau đó ai cũng muốn những cống hiến của mình được ghi nhận và đời tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được các chuyên gia và anh em báo chí ghi nhận đủ cả 3 giải vàng-bạc-đồng từ năm 2017 đến nay”, Đức Hòa chia sẻ.

Nhắc về ba, Đức Hòa có rất nhiều chuyện để kể. Ngồi cùng tôi, anh lại kể về kỷ niệm ngày đậu Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh năm 2009, nhưng do mê bóng đá nên anh đã quyết định nghỉ 1 năm để đi theo tập luyện và thi đấu cho đội TDC Bình Dương ở giải hạng Nhất,

“Ba tôi hay lắm, lúc tôi đi thi đấu, ông lên trường hỏi thăm bảo lưu điểm để năm sau tôi có thể theo học lại. Ông luôn ủng hộ những đam mê bóng đá của tôi, dù trong thâm tâm vẫn luôn mong tôi học hành đàng hoàng để ra đời có nghề nghiệp tử tế như người ta. Vì nhìn vào thể trạng khá nhỏ con, ông nghĩ tôi khó lòng theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp 11 người. Chẳng ngờ sau đó tôi lại chuyển qua futsal và bám trụ đến tận bây giờ”, Đức Hòa bày tỏ.

Quả bóng Vàng futsal Phạm Đức Hòa: Khi người đàn ông khóc ảnh 2

Đức Hòa thi đấu trong màu áo CLB Thái Sơn Nam. (Ảnh: VFF)

Mong cải thiện đời sống cầu thủ futsal Việt Nam

Futsal Việt Nam từng 2 lần có mặt ở World Cup 2016 và 2020, nhưng thực tế bộ môn bóng đá trong nhà của Việt Nam vẫn chưa đạt tới mức chuyên nghiệp và hiện chỉ mới dừng ở trên mức phong trào. Nói thế, vì dù futsal Việt Nam đã có các giải đấu ở hệ thống Vô địch quốc gia và Cúp quốc gia, nhưng số lượng các đội tham dự vẫn phập phù theo từng năm chứ chưa có sự ổn định và phát triển rộng khắp, chưa kể đời sống các cầu thủ vẫn khá khó khăn.

Về điều này, Đức Hòa chia sẻ thẳng thắn: “Ở khu vực Đông Nam Á, nếu so ở tầm giải Vô địch quốc gia, chúng ta còn thua xa Thái Lan và Indonesia. Tầm khu vực đã thế, nên chẳng khó hiểu khi khoảng cách càng xa ở đấu trường châu Á. Vì thế, chúng tôi rất mong futsal Việt Nam sẽ có những phát triển ổn định hơn trong tương lai, đặc biệt là ngày càng có thêm nhiều người như ông bầu Trần Anh Tú để chung tay góp sức cho môn thể thao này”.

Hiện tại, đội tuyển futsal Việt Nam đang tham dự vòng chung kết giải futsal vô địch châu Á 2024 tại Thái Lan. Đây cũng là giải đấu để xác định vé đến World Cup 2024 nên đó cũng chính là mục tiêu cao nhất của futsal Việt Nam. Chưa kể Đức Hòa cùng các đồng đội cũng đặt mục tiêu cố gắng nằm trong tốp 3 của giải, điều mà futsal Việt Nam chưa từng làm được.

Hôm ngồi cùng nhau, bất chợt tôi hỏi “Hòa có mong ước gì cho bộ môn futsal?”. Suy nghĩ hồi lâu, Quả bóng Vàng futsal Việt Nam mới trả lời: “Tôi mong ước đời sống của các cầu thủ futsal của ta ổn định và chuyên nghiệp hơn. Thậm chí tôi còn mơ các cầu thủ futsal được chuyển nhượng như cầu thủ bóng đá nam hoặc như các giải futsal của Thái Lan và thế giới để anh em yên tâm cống hiến với nghề. Tuy nhiên, điều này chắc chẳng đơn giản anh nhỉ?”.

Câu hỏi và ánh mắt của Đức Hòa khi chia sẻ điều ấy cứ bám theo tôi suốt trên con đường về nhà...

VÀI NÉT VỀ PHẠM ĐỨC HÒA

- Ngày sinh: 12/4/1991

- CLB: Thái Sơn Nam

- Vị trí: tiền vệ, hậu vệ

Thành tích:

- Vô địch quốc gia 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023.

- Vô địch Cúp quốc gia: 2015 (Hải Phương Nam), 2016, 2017, 2018, 2020 (Thái Sơn Nam), 2021, 2023.

- Cầu thủ xuất sắc Giải vô địch quốc gia 2017.

- Cùng Thái Sơn Nam giành hạng 3 CLB châu Á 2015, 2017, 2019; hạng 2 CLB châu Á 2018.

- Cùng đội tuyển futsal Việt Nam đoạt hạng 3 SEA Games 29, hạng 3 AFF Cup 2017, 2018.

- Quả bóng Bạc 2017, Quả bóng Đồng 2018 và 2019, Quả bóng Vàng 2023.