Gương mặt

Hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy: Về nhà là thấy mùa xuân

Nguyễn Phong Hồng Duy là cái tên quen thuộc của bóng đá Việt Nam, từ khi hết hợp đồng với CLB Hoàng Anh Gia Lai hồi cuối mùa giải 2022, anh chuyển ra thi đấu cho CLB Nam Định đến nay. Xa nhà thường xuyên nên mỗi lần về bên gia đình, với Hồng Duy “thời gian đó luôn rộn ràng như Tết”...
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Độc Lập
Ảnh: Độc Lập

Trong giới cầu thủ Việt Nam, ít người chịu nhiều sự ảnh hưởng của gia đình như Nguyễn Phong Hồng Duy. Những trận đấu có Hồng Duy góp mặt từ cấp độ CLB cho đến đội tuyển quốc gia kéo dài từ bắc chí nam đều có cha mẹ anh đến sân ủng hộ. Chưa hết, sau những trận đấu ấy, chàng cầu thủ này luôn có mặt chăm lo cho cha mẹ trước tiên, dẫu rất nhiều đồng đội và bạn bè chèo kéo đến những buổi tiệc họp mặt. Duy bảo: “Với em, gia đình luôn là điểm tựa rất quan trọng và ba mẹ chính là mùa xuân. Cứ về nhà với ba mẹ là y như rằng sẽ thấy mùa xuân về”.

Kỷ niệm đáng nhớ ngày mùng 1 Tết 2022

Nguyễn Phong Hồng Duy cho biết, anh từng trải qua nhiều cái Tết ấn tượng, nhưng đáng nhớ nhất vẫn là Tết năm 2022, lúc đang thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khu vực châu Á. Thời điểm ấy, tuyển Việt Nam lần đầu lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup và gặp các đối thủ rất mạnh của châu lục, nên thua liên tiếp.

Hồng Duy chia sẻ: “Sau một loạt trận thua ở vòng loại thứ 3 đó, không khí ở đội tuyển Việt Nam căng như dây đàn, chưa kể chúng ta đã bị loại ở bán kết AFF Cup 2020 (nhưng thi đấu vào cuối năm 2021 do bị hoãn vì dịch Covid-19 - PV) nên không khí càng bức bối. HLV Park Hang-seo thời điểm ấy bị áp lực dữ lắm, khiến không khí của đội tuyển càng căng thẳng, nhất là sau trận thua Australia 0-4 vào ngày 27/1, tức ngày 26 Tết. Những ngày cuối năm ấy, đứa nào cũng nhớ nhà, ngày nào em cũng gọi điện về hỏi thăm gia đình, nhất là nhớ cái nắng ấm ở quê nhà Bình Phước. Khi đó, ba mẹ động viên em nhiều lắm vì không ra Hà Nội xem em thi đấu được để còn chuẩn bị Tết cho gia đình, bảo em tập trung cố gắng đá với Trung Quốc một trận tưng bừng rồi về đón Tết cùng gia đình, muộn thế nào cả nhà cũng chờ...”.

Tôi hỏi, khi ấy anh em cầu thủ đều đang buồn và nhớ nhà, nhưng sao lại chơi như “lên đồng” ở trận gặp Trung Quốc ngày mùng 1 Tết như thế?

Hồng Duy nhớ lại: “Thời điểm ấy, anh em nhớ nhà nên gọi điện về suốt, nhưng nhờ sự động viên của người thân, của các chú ở VFF khi mỗi ngày luôn đến khách sạn thăm đội. Đặc biệt là những người hâm mộ, họ mang đến tặng bọn em rất nhiều quà Tết, vì sợ anh em buồn vì xa nhà. Hơn cả là nhìn sự kỳ vọng của mọi người cho trận đấu, nên bọn em biết bản thân phải nỗ lực, nỗ lực hết sức. Hôm vào trận, chẳng hiểu sức lực ở đâu mà thằng nào thằng nấy chạy như điên và đá tưng bừng để thắng 3-1. Sau trận, vào phòng thay đồ nhiều đứa vẫn chưa tin là sự thật, thậm chí em đã bật khóc vì hạnh phúc và cả xúc động. Đến mùng 2, cả đội tuyển được giải tán về nhà đón Tết, lúc ấy Tết mới đúng là... Tết”.

Hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy: Về nhà là thấy mùa xuân ảnh 1
Hồng Duy trong mầu áo Thép Xanh Nam Định. (Ảnh: TXNĐ)

Nhớ món thịt kho trứng của mẹ

Đời cầu thủ do phải tập luyện và thi đấu quanh năm nên ít có dịp về nhà, vì vậy hầu hết giới cầu thủ đều rất trân quý khoảng thời gian ngắn ngủi cùng gia đình. Hồng Duy cho biết: “Năm nay em 28 tuổi, nhưng có gần 18 năm sống xa nhà, nên khoảng thời gian ở bên ba mẹ bao giờ cũng rất quý giá, nhất là những ngày đầu năm mới. Nói đâu xa, hồi Tết 2023 khi chuyển ra thi đấu cho Nam Định, bọn em chỉ được nghỉ 4 ngày. Về đến nhà đã sát ngày 30 Tết, nên ba mẹ chẳng cho làm gì cả, nhưng em vẫn khoái chở ba mẹ đi mua sắm cái này, cái kia. Bởi cái không khí chộn rộn của những ngày giáp Tết nó đáng yêu và đáng nhớ lắm. Nên cứ những ngày cuối năm là lòng luôn hướng về nhà”.

Chàng hậu vệ của đội bóng thành Nam chia sẻ, anh là con út trong gia đình có 3 anh em, hai anh lớn đã có gia đình riêng, nhưng cũng ở thị xã Chơn Thành (Bình Phước), nên Tết đến là cả nhà lại quây quần bên nhau.

Hồng Duy chia sẻ: “Thông thường em hay phụ ba dọn dẹp nhà cửa, mua hoa về chưng Tết, còn mẹ lo chuyện bếp núc. Mẹ nấu ăn rất ngon, món ăn ngày Tết của mẹ mà em nhớ nhất là món trứng kho hột vịt và canh khổ qua. Thực ra, ở miền nam ngày Tết nhà nào cũng có món này, nhưng do mẹ nấu ngon lắm, nên cứ mỗi lần về thăm nhà là em lại đòi mẹ nấu thịt kho trứng và ăn không biết chán”.

Duy cũng cho biết thêm, đêm 30 Tết đại gia đình anh quây quần bên nhau ăn một bữa cơm rồi các anh chị ai về nhà nấy, đến sáng mùng 1 mọi người lại có mặt để chúc Tết ba mẹ và mừng tuổi cho các cháu. “Sau giao thừa, nếu có coi tuổi và hướng xuất hành thì em sẽ đi để lấy may, còn không thì ở nhà nghỉ ngơi để dậy sớm chúc Tết ba mẹ và lì xì cho các cháu. Cái vụ lì xì cũng vui lắm, bọn nhỏ biết chú út đá banh có tiền thưởng nên Tết là cứ đè chú ra bắt lì xì suốt”, Hồng Duy nói với nụ cười rạng rỡ.

Lời ước nguyện ngày đầu năm

Hồng Duy cho biết, bản thân là một phật tử nên ngày đầu năm anh thường đưa cha mẹ đi chùa gần nhà để cầu phúc, hoặc nếu có thời gian nghỉ nhiều, anh cùng cha mẹ ra chùa Thiền Tôn Phật Quang ở Bà Rịa-Vũng Tàu nơi anh quy y. “Những năm trước, nếu Tết được nghỉ lâu hoặc thời gian nghỉ cuối mùa giải, em thường ra chùa Thiền Tôn Phật Quang ở thành phố Vũng Tàu và ở đây vài ngày để nghe các thầy giảng kinh và làm công quả như một phật tử bình thường. Những ngày sống ở chùa luôn làm tâm hồn em nhẹ nhõm, nên em rất thích ra đây những lúc rảnh rỗi”, Duy bày tỏ.

Hỏi Duy khi làm công quả như quét dọn, lau chùi ở chùa, nếu các phật tử khác đến vãng cảnh họ gặp anh thì sao? Chàng tuyển thủ cho biết: “Bình thường thôi anh, họ cũng xin chụp ảnh hoặc chữ ký, nhưng em lại chẳng lấy điều đó làm ngại ngần, vì em đã xác định mình là một phật tử và đến chùa để làm những việc công quả cho lòng thanh tịnh. Do đó, khách đến vãng chùa có nhận ra mình thì cũng đâu có gì lạ, chỉ vui thêm thôi”.

Ngày đầu năm, khi đi chùa hỏi Duy thường cầu nguyện gì? Anh bảo: “Em luôn cầu cho cha mẹ nhiều sức khỏe để sống thật lâu cùng con cháu. Cầu cho gia đình và mọi người luôn bình an và may mắn. Riêng bản thân em chỉ mong có nhiều sức khỏe để có thể hoàn thành tốt công việc và nhất là chấn thương đừng dòm ngó, đó là điều mà cầu thủ bọn em luôn ám ảnh và sợ nhất. Ngoài ra, em cũng có một nguyện ước là sẽ giành được chức vô địch V.League, điều em khấn nguyện suốt từ những ngày còn thi đấu ở Hoàng Anh Gia Lai, nhưng đến giờ vẫn chưa thành sự thật”.

Ngày đầu năm 2024, chỉ mong những lời nguyện ước của Nguyễn Phong Hồng Duy sẽ sớm thành hiện thực!

Mong sẽ có lúc được thi đấu cho đội bóng quê nhà

CLB Bình Phước, đội bóng quê hương của Hồng Duy hiện đang thi đấu ở giải hạng Nhất. Thời gian qua, CLB này đã có nhà tài trợ Trường Tươi đầu tư mạnh mẽ để sớm có thể lên chơi ở V.League. Được biết, đội bóng này cũng mong muốn sẽ mang về những cầu thủ như Hồng Duy để thi đấu cho quê nhà. Về điều này, Duy cho biết: “Em vẫn chưa thể nói trước điều gì, vì hợp đồng với CLB Nam Định phải đến hết mùa giải 2024/25, nhưng em vẫn mong sẽ có lúc được về khoác áo cống hiến cho đội bóng quê nhà”.