Sóc Trăng phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

NDO - Ngày 26/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” bằng hình thức trực tuyến qua 8 điểm cầu cho các em học sinh Trung học cơ sở thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tá Lê Văn Tú - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động cuộc thi.
Đại tá Lê Văn Tú - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động cuộc thi.

Đại tá Lê Văn Tú - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, đây là hoạt động nằm trong Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đã được ký kết giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi công dân, nhất là các em học sinh - thế hệ trẻ và chủ nhân tương lai của đất nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Cuộc thi được chia thành 2 vòng, vòng 1 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28/12 theo hình thức thi trực tuyến trên phần mềm ứng dụng Myaloha cho tất cả các em học sinh khối trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Vòng thi thứ 2 (vòng chung kết) bằng hình thức thi trực tiếp theo kịch bản gameshow “Rung chuông vàng” sẽ là màn tranh sức, đua tài của 100 em học sinh có thành tích tốt nhất của các nhà trường sau vòng 1.

Sóc Trăng phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” ảnh 1

Em Hồ Phương Anh - lớp 9/7, Trường Trung học cơ sở Dương Kỳ Hiệp phát biểu cảm nghĩ về cuộc thi.

Em Hồ Phương Anh - học sinh lớp 9/7, Trường Trung học cơ sở Dương Kỳ Hiệp, thành phố Sóc Trăng bộc bạch: "Biển, đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc thân yêu. Cuộc thi lần này là một hoạt động ý nghĩa để bản thân tiếp tục thể hiện tình cảm, trách nhiệm của giới trẻ đối với biển, đảo quê hương, với các chiến sĩ Cảnh sát biển vẫn đang ngày đêm giữ chặt tay súng, kiên cường bám biển. Đồng thời, là cơ hội để bổ trợ thêm kiến thức cho bản thân học tập, rèn luyện tốt hơn trong thời gian tới và phấn đấu trở thành công dân gương mẫu, ưu tú của xã hội mai sau".