* Những người lập công
Tuy chưa có hai tuyển thủ U23 Thái-lan (Ekaphan Ithasen, Preecha Chaokla) trong đội hình, Mikado.Nam Định vẫn áp đảo trước XSKT Đ.L Lâm Đồng. Nhưng phải đến đến phút 68, đội bóng thành Nam mới mở được tỷ số nhờ công của tân binh người Tunisia Mohadin Aloui (áo số 10).
TMN.CSG đã vượt qua Tây Ninh 3-1 với các bàn thắng của những người mới Elenildo De Jesus (9), Helio Da Silva Assis (17, đều là người Brazil), và Đinh Cường (8). HLV Đặng Trần Chỉnh hài lòng với màn ra mắt của các tân binh khi nhận xét: "Tiền đạo Jesus và tiền vệ Da Silva Assis bước đầu chơi như thế là tạm ổn, còn trung vệ Neweat đã chứng tỏ khả năng khi khoác áo ĐA.TP. Jesus chơi lăn xả, nhiệt tình hơn hẳn Diachenko mùa trước. Da Silva Assis đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, thu hồi bóng tương đối tốt, nhưng khả năng phát động tấn công còn yếu. Tất nhiên, tiền nào của nấy, có được cầu thủ ngoại với mức lương 2000 USD/tháng (không mất tiền chuyển nhượng) mà chơi xông xáo, tích cực là đáng mừng rồi". Trong trận Đà Nẵng thắng Huda.Huế 3-1 tại sân Tự Do, tiền vệ trung tâm Luiz Carios Da Silva (14) cũng đã góp cho đội khách bàn thắng ở phút 68.
* Những tân binh chưa thể hiện được nhiều
Các tân binh ngoại của chủ nhà M.H.HP và ĐKVĐ V-League GĐT.LA đã được tung vào sân tại trận tranh Siêu Cúp. Nhưng gây ấn tượng hơn cả lại là các cựu binh Addalla, Julien (M.H.HP). Trong hiệp 1, tiền đạo Tostao (số 21, khoác áo GĐT.LA ở giai đoạn 1 V-League 2005), có ít nhất 2 cơ hội thuận lợi có thể ghi bàn cho M.H.HP, nhưng anh đã bỏ lỡ. Dường như Tostao không thể hiện được nhiều khi chạm trán các đồng đội cũ, anh bị Văn Giàu đeo sát và BHL M.H.HP đã phải thay anh bằng Christopher đầu hiệp 2. Christopher chơi năng nổ, càn lướt tốt, đặc biệt khi anh này dạt ra hai cánh phối hợp với Thế Phong, Ngọc Quang, nhưng tiền đạo số 19 còn ham kỹ thuật cá nhân. Gần cuối trận, trong một pha phản công của M.H.HP, Christopher đã bỏ phí đáng tiếc cơ hội khi anh có bóng trước vòng 16m50, nhưng không chuyền bóng cho Văn Thành ở vị trí thuận lợi. May thay, cuối cùng M.H.HP đã thắng với tỷ số 2-1, nếu không Christopher xem ra "khó ăn, khó nói" với cả đội. Ở bên kia chiến tuyến, Robson Lino, người mới mà cũ của GĐT.LA (Vua phá lưới giải hạng Nhất 2002, góp công lớn đưa đội "gạch" lên chơi tại V-League), đã gặp nhiều khó khăn trước chiến thuật đá áp sát, sẵn sàng chơi rắn của các hậu vệ M.H.HP. Phút 35, từ tình huống sút phạt của Phi Thường (23), Robson Lino (11) bỏ lỡ cơ hội ghi điểm với GĐKT Calisto khi anh đánh đầu hụt bóng. Giữa hiệp 2, Robson Lino đã phải rời sân, nhường chỗ cho tiền đạo Antonio.
Với đội á quân Đà Nẵng, sau sự ra đi của chân sút số 1 Amaobi, các tân binh Da Silva (14), Jose Da Almeida (20) đang được "soi" kỹ. Trước đối thủ Huda.Huế dưới cơ, tiền vệ trung tâm Da Silva và tiền đạo Almeida (đá cặp với Achilefu) đã phối hợp không mấy ăn ý với các đồng đội mới. Da Silva tuy ghi dấu ấn với bàn thắng thứ 2 cho Đà Nẵng, nhưng anh chưa làm tốt nhiệm vụ như người đồng hương Rogerio thể hiện tại cùng vị trí ở 2 mùa trước. Almeida thì đã bị thay bằng Huỳnh Đức gần cuối hiệp 1. Đáng chú ý hơn cả trong đội hình ĐN là sự trở lại của tiền đạo người Mozambique Nuro Amiro (9, mùa trước ĐN cho Quảng Nam mượn). Vào sân thay Achilefu đầu hiệp 2, Nuro Amiro đã khiến hàng phòng ngự H.Huế phải vất vả. Anh mở tỷ số phút 57 và ấn định chiến thắng 31 cho ĐN phút 83.
Ở một số trận khác, các tân binh đã ra mắt không ấn tượng. Với PJLCO.SLNA, tiền đạo người Nigeria, Achinike đá cặp với Công Vinh trên hàng công mới chỉ thể hiện được sự vượt trội về thể lực, trong lúc khả năng dứt điểm của anh chưa làm BHL hài lòng. Trên sân An Giang, trung vệ Quang Trãi (TP.Tiền Giang) đã đẩy đồng đội vào thế khó khi anh nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân phút 86, thời điểm đội nhà đang bị dẫn trước 0-1. Tại sân Hàng Đẫy, cặp tiền vệ trung tâm mới toanh Quốc Hiền (cầu thủ đội U18 SLNA cho LG.HN.ACB mượn) - Thành Long (được thử nghiệm khi đội bóng của bầu Kiên chưa tuyển đủ 5 ngoại binh) phối hợp với nhau còn chuệch choạc, lộ nhiều khoảng trống để "các đàn em" của QK 4 tạo được không ít tình huống phản công nguy hiểm về phía cầu môn LG.HN.ACB.
Dù sao, Cúp QG không phải là "mặt trận chính" của nhiều đội bóng. Các đội mới chỉ thi đấu cầm chừng và các tân binh khó mà hưng phấn cũng như có sự hỗ trợ hiệu quả của động đội để thể hiện được phong độ cao nhất. Hy vọng, khi V-League 2006 khai cuộc, khả năng của các tân binh sẽ được thể hiện một cách ấn tượng hơn.