62 nghìn người đổ về khiến trại tị nạn tại Syria quá tải

NDO -

NDĐT - Hơn 62 nghìn người di tản do giao tranh xảy ra chung quanh khu vực cố thủ cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria đã đổ về trại tị nạn Al-Hol, khiến trại này rơi vào tình trạng quá tải.

Dòng người rời khu vực Baghouz, tỉnh Deir Al Zor, ngày 6-3. (Ảnh: Reuters)
Dòng người rời khu vực Baghouz, tỉnh Deir Al Zor, ngày 6-3. (Ảnh: Reuters)

Theo báo cáo do Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 8-3, 62 nghìn người là con số vượt xa sức chứa của trại tị nạn này. Từ ngày 5 đến 7-3, 5.200 người đã tới trại Al-Hol và dự báo sẽ có thêm hàng nghìn người tìm đến đây.

“Hơn 90% người mới đến là phụ nữ và trẻ em. Trong đó trẻ em chiếm phần đông, 23% trẻ em dưới 12 tuổi và 12% trẻ em dưới 5 tuổi”, báo cáo ước tính.

Trong một diễn biến khác, Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) cho biết lực lượng này muốn bảo đảm mọi dân thường sẽ sơ tán trước khi mở cuộc tiến công cuối cùng vào Baghouz, khu vực cố thủ cuối cùng của IS tại Syria. Người phát ngôn SDF, ông Mustafa Bali nói với kênh truyền hình Al-Hadath: “Chúng tôi vẫn nghe ngóng về hàng nghìn người đang ở trong Baghouz”.

Theo SDF, hàng nghìn người, trong đó có gia đình của các tay súng IS, đã lũ lượt rời khỏi Baghouz trong vài tuần qua. Hàng trăm tay súng IS cũng đã đầu hàng.

Ngày 6-3 vừa qua, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) thông báo, các hoạt động chuẩn bị cho cuộc tiến công nhằm tiêu diệt tận gốc IS tại Syria đang được triển khai tại miền đông Syria. Tuy nhiên, Đại tá Sean Ryan, người phát ngôn liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu khẳng định, liên quân quốc tế không đưa ra lịch trình cụ thể cho trận đánh này.