Sau chuỗi trận khởi đầu không mấy ấn tượng ở mùa giải mới, Atletico đang rất quyết tâm trở lại với phong độ tốt nhất của mình. Tiếp đón đội bóng mới thăng hạng Huesca sẽ là một cơ hội tốt để thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone kiếm trọn vẹn 3 điểm, bởi đội bóng nhỏ bé xứ Aragon vừa để thua liền ba trận và thủng lưới tới 11 bàn. Đối đầu đương kim á quân mùa trước, rõ ràng Huesca khó có cửa để cạnh tranh sòng phẳng.
Simeone quyết định xoay tua đội hình trước thềm chuyến viếng thăm người hàng xóm Real Madrid ở trận đấu tiếp theo vào cuối tuần này. Saul Niguez, Rodrigo và Juanfran được cho nghỉ để dưỡng sức cho trận derby thành Madrid, trong khi cầu thủ trẻ Carlos Isaac có trận đá chính thứ 2 từ đầu mùa.
Với những hảo thủ như Diego Costa, Antoine Griezmann, Thomas Lemar hay Angel Correa ở phía trên, không khó để đội chủ nhà sớm áp đặt thế trận lên đội khách. Trước sức tấn công như vũ bão của Atletico, hàng phòng ngự của Huesca chỉ trụ vững cho tới phút 16. Griezmann dễ dàng đệm bóng từ cự ly gần vào lưới trống để ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ở tình huống này, người đá cặp cùng ngôi sao người Pháp, Diego Costa đã chơi rất đồng đội khi không dứt điểm ngay trong tình huống đối mặt thủ môn đội khách mà quyết định chuyền cho Griezmann ở vị trí thuận lợi hơn.
Antoine Griezmann ghi bàn mở tỷ số ở phút 16. Đây mới là bàn thắng thứ 2 ở La Liga của ngôi sao người Pháp kể từ đầu mùa.
Bàn thắng khiến đội chủ sân Wanda Metropolitano chơi hưng phấn hơn nhưng cũng phải chờ đến 13 phút sau, Atletico mới có thể tiếp tục ăn mừng bàn thắng thứ 2. Có bóng trước cầu môn đội khách khoảng 30m, tiền vệ người Ghana, Thomas Partey dẫn thêm hai nhịp nữa trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc cắt mặt khung thành bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Axel Werner bên phía Huesca.
Không dừng lại ở đó, chưa đầy năm phút sau, tỷ số đã là 3-0 cho Atletico. Bàn thắng được ghi do công của Koke trong một tình huống khá may mắn. Có lẽ tiền vệ người Tây Ban Nha chủ đích bấm bóng cho người đồng đội Angel Correa phá bẫy việt vị thoát xuống, nhưng tiền đạo sinh năm 1995 lại đệm hụt bóng trong pha đối mặt. Tuy nhiên, may mắn vẫn đứng về phía Atletico bởi thủ môn đội khách cũng ... đỡ hụt bóng ở tình huống này, đành chấp nhận thủng lưới bàn thứ 3 chỉ sau 35 phút thi đấu.
Đáng chú ý, ban đầu bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Atletico không được công nhận do trọng tài chính cho rằng Correa đã việt vị. Nhưng sau khi có tín hiệu từ phòng điều hành VAR, vị vua áo đen đã xem lại băng quay chậm và công nhận bàn thắng của đội chủ nhà là hợp lệ.
Atletico vẫn nắm ưu thế tuyệt đối và thậm chí còn có thể ghi thêm bàn thắng nếu Thomas Lemar và Partey tận dụng tốt hơn cơ hội của mình. Hiệp một kết thúc với ba bàn thắng cho đội chủ nhà nhưng Atletico cũng chịu thiệt quân khi trung vệ Jose Maria Gimenez không thể tiếp tục thi đấu vì dính chấn thương.
Có ba bàn làm vốn, Atletico không việc gì phải vội vã trong hiệp hai. Đội bóng thủ đô đá thong dong để dưỡng sức cho trận đấu quan trọng với Real vào ngày 30-9 tới. Dù rút cả Griezmann và Costa ra nghỉ, Atletico vẫn áp đặt thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Dẫu vậy, tỷ số 3-0 được giữ nguyên đến hết trận. Chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường từ đầu mùa tạm giúp thầy trò HLV Simeone lọt vào tốp 3 đội dẫn đầu La Liga với 11 điểm, chỉ còn kém 2 điểm so với hai đội bóng đang dẫn đầu là Barcelona và Real.
Ở hai trận đấu trước đó, Espanyol giành chiến thắng 1-0 trước Eibar, trong khi tân binh đang xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng, Rayo Vallecano cũng kiếm được 1 điểm với trận hòa 2-2 trên sân của Real Sociedad.