Nguyễn Mạnh Quyền: Vượt qua “dớp” gãy côn khi thi đấu

NDO -

NDĐT - Bảo vệ thành công tấm HCĐ trên thảm đấu ASIAD lần thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp, với võ sĩ wushu Nguyễn Mạnh Quyền, đó luôn là phần thưởng vô cùng quý giá.

Nguyễn Mạnh Quyền (ngoài cùng bên phải) trên bục nhận huy chương tại ASIAD 17.
Nguyễn Mạnh Quyền (ngoài cùng bên phải) trên bục nhận huy chương tại ASIAD 17.

Được đánh giá cao trước khi bước vào bài biểu diễn, Mạnh Quyền đã kết thúc phần thi đao thuật ở vị trí thứ ba, với điểm số giành được là 9,66. Lúc này, Ban huấn luyện đội tuyển cũng như những người hâm mộ quê nhà đang thấp thỏm, hồi hộp chờ đợi về cơ hội đổi màu tấm huy chương của chàng võ sĩ quê lụa Hà Tây.

Và rồi, một áp lực tâm lý về sự cố gãy côn tại SEA Games 27 lại ùa về, khiến nhiều người lo sợ. Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp. Bằng những đường thế đẹp mắt, thi triển và phát đòn đầy kình lực, Mạnh Quyền đã giành được số điểm 9,76 cho bài thi côn thuật của mình. Cộng với số điểm 9,66 ở nội dung đao thuật thi đấu trong buổi sáng 22-9, Mạnh Quyền giành tổng điểm 19,33 qua đó đứng thứ ba chung cuộc và giành HCĐ. Ở nội dung thi này, HCV thuộc về vận động viên (VĐV) người Trung Quốc, Peiyuan, trong khi VĐV Lee Yonghyun của chủ nhà Hàn Quốc giành HCB.

Quả thực, nhắc đến sự cố gãy côn thì chẳng riêng Nguyễn Mạnh Quyền, mà cả Ban huấn luyện đội tuyển wushu Việt Nam cũng rất lo lắng. Bởi sự cố này đã từng bị coi là cái “dớp” trong những cuộc so tài mang tính chất quyết định của Quyền.

Còn nhớ, cách đây năm năm, ở kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp tại Lào, Mạnh Quyền đã phải bỏ dở bài thi nam côn giữa chừng vì gãy cây côn Thiết Mộc. Tại Myanmar bốn năm sau, cũng ở nội dung côn thuật, đúng vào lúc Mạnh Quyền đang sung sức nhất, sẵn sàng làm nên một bất ngờ khi bước vào phần hai của bài biểu diễn, thì anh lại bị gãy côn. Vì thế, Quyền đã không được trọng tài cho điểm.

Nguyễn Mạnh Quyền: Vượt qua “dớp” gãy côn khi thi đấu ảnh 1

Chàng võ sĩ quê lụa đã vượt qua "dớp" gãy côn khi đang thi đấu.

“Giành được HCĐ tại Incheon Hàn Quốc lần này, tôi cảm thấy rất vui và sung sướng. Tôi muốn dành phần thưởng này cho tất cả khán giả nhà, đặc biệt là gia đình em khi luôn đồng hành và ủng hộ tôi. Trước khi đến với đấu trường ASIAD 17, tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Trong quá trình tập luyện, tôi đã từng bị gãy côn, bị côn đập vào đầu và phải khâu hai mũi. Sau đó, khi chuẩn bị đi thi đấu, tôi cũng đã dính một chấn thương nhỏ ở đầu gối, nhưng rất may là trong tập luyện, tôi đã cố gắng duy trì thể lực để đạt được kết quả như ngày hôm nay. Tôi đã thi đấu và phát huy hết sức mình vì màu cờ sắc áo”, nhà vô địch châu Á 2012, HCB nội dung taolu SEA Games 27, Nguyễn Mạnh Quyền, chia sẻ trong niềm phấn khích.

Là một trong những võ sĩ trẻ được đầu tư và đào tạo bài bản của wushu Hà Nội ngay từ khi còn nhỏ, giới chuyên môn nhận định, Nguyễn Mạnh Quyền đang ở vào thời kỳ độ chín, hội tụ đầy các yếu tố và có khả năng tranh chấp huy chương. Tấm HCĐ vừa giành được chính là phần thưởng quý giá đối với chàng trai trẻ sau nhiều năm đeo đuổi sự nghiệp võ thuật. Trong tương lai, Mạnh Quyền sẽ còn tiến xa hơn nữa mà đích nhắm của anh sẽ là một tấm huy chương Olympic 2016, nếu wushu chính thức góp mặt.