Nhớ lại phút ngẫu hứng và xuất thần ấy, Đào Tố Loan từng tiếc nuối vì trong khoảnh khắc quá bất ngờ và bối rối, cô chưa đủ bình tĩnh để chọn một bài hát Việt Nam, như Bài ca hy vọng chẳng hạn. Tuy nhiên tiếc nuối ấy đã được dịp bù đắp, cô có thêm nhiều lần chính thức biểu diễn tại các nhà hát danh tiếng châu Âu và các nước trong những chuyến giao lưu nghệ thuật hoặc làm sứ giả ngoại giao văn hóa hoặc tháp tùng các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trong các chuyến thăm quan trọng. Cô đã thỏa ước mong được hát, được nói chuyện bằng tiếng Ý tại chính biểu tượng của văn hóa và kiến trúc Italia: Teatro Massimo (nhà hát opera chỉ đứng sau hai tên tuổi lẫy lừng: Opéra National de Paris và Vienna State Opera). Năm 2023, cô vào vai công nữ Anio trong vở nhạc kịch cùng tên - một tác phẩm là thành quả hợp tác giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Liên tục đi và diễn, Đào Tố Loan đang trong chuỗi thời gian thật bận rộn. Cô đứng trước cơ hội được trọn vẹn đắm chìm đủ đầy bài bản, trọn vẹn trong thế giới của nhà soạn nhạc vĩ đại người Italia: đảm nhiệm vai nữ chính Floria Tosca. Cách 126 năm ngày ra đời, vở opera Tosca sẽ hiện diện trên sân khấu nhà hát Hồ Gươm vào cuối tháng 9, do các nghệ sĩ nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam trình diễn, trong hành trình dài đưa nghệ thuật hàn lâm tới gần hơn với công chúng rộng rãi.
Sự phấn khích, hứng khởi đang ngập tràn tâm trí giọng ca hàng đầu của dòng nhạc kịch Việt Nam hiện nay. “Phải nói rằng, chinh phục âm nhạc Puccini không hề đơn giản. Nếu Mozart mang vẻ đẹp cân bằng, trong sáng và tinh tế của thời kỳ cổ điển; Verdi đậm tinh thần lãng mạn với những đường giai điệu giàu tính kịch thì Puccini với Tosca sừng sững ở điểm giao thoa giữa chủ nghĩa lãng mạn cuối thế kỷ XIX với những chuyển động âm nhạc mới đầu thế kỷ XX. Âm nhạc của ông giàu màu sắc orchestral, dày cảm xúc, tinh tế trong hòa âm, đòi hỏi người hát phải vừa làm chủ kỹ thuật thanh nhạc, vừa thật sự sống trong từng khoảnh khắc của nhân vật”, Đào Tố Loan chia sẻ.
Những tháng ngày này. Hà Nội đang là điểm đến của nhiều nhà hát lừng lẫy trên thế giới cả ở lĩnh vực nhạc kịch và ballet. Hơn hai năm trước, Đào Tố Loan đã ngất ngây với Violetta trong vở opera La Traviata của “âm nhạc Verdi” và năm nay - Tosca lại thêm một nhân vật đáng mơ ước mà các giọng ca soprano luôn hướng tới. Có một điểm chung, đều là nữ nghệ sĩ opera xuất sắc, nhưng nàng Floria Tosca ở thành Rome những năm 1800 phải gánh chịu số phận bi kịch, còn Đào Tố Loan đang đủ đầy những cái gạch đầu dòng mà một người phụ nữ hướng tới: Tài năng trời cho, sự nghiệp phát triển, gia đình hạnh phúc…
Để có thể gặt hái những mùa trái ngọt, Đào Tố Loan đã đi trên con đường dài và đầy chướng ngại vật, có những khúc quanh quá mỏi mệt, tưởng như đã phải dừng chân. Mồ côi mẹ khi mới lên 6, cô em út trong gia đình có 3 chị em lớn lên nhờ sự chăm sóc đùm bọc của chị gái. Đi qua một tuổi thơ nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặc, thiếu cả sự ấm áp tròn vẹn của một mái ấm bình thường, tốt nghiệp phổ thông, cô em út từng lựa chọn đi học trung cấp cốt nhanh ra trường kiếm việc làm đỡ gánh nặng cho chị. Rồi cơ duyên hay sự bao dung của số phận đã khiến cô gái non nớt đường đời gặp được một tri kỷ, cũng là mối tình đầu và người chồng bây giờ - người đã phát hiện ra giọng hát trời cho cùng tư chất nghệ và động viên cô bỏ học trung cấp để thi vào Nhạc viện Hà Nội. May mắn nữa là trong sự băn khoăn dùng dằng bước đầu, Đào Tố Loan đã quyết đoán chọn Nhạc viện học về nhạc cổ điển mà từ chối học nhạc nhẹ ở một ngôi trường khác.
Sở hữu chất giọng coloratura soprano (nữ cao màu sắc) quý hiếm với âm vực rộng, lại được rèn cặp, luyện nghề ở những môi trường chuyên nghiệp, khắc nghiệt bậc nhất, tiếng hát Đào Tố Loan càng lúc càng trưởng thành. Từ Giải nhất dòng nhạc thính phòng ở cuộc thi Sao Mai 2011, cái tên Đào Tố Loan rụt rè xuất hiện, rồi tới những giải thưởng quốc tế uy tín, cô gái quê Thái Nguyên chậm mà chắc vượt qua từng chướng ngại vật, chỉ dùng duy nhất giọng hát và những kiến thức trau dồi tích lũy từ nhiều môi trường học thuật cả trong nước lẫn quốc tế làm hành trang.
Bằng cấp, các giải thưởng và cả danh tiếng đã có đủ, được cả công chúng và nhất là giới chuyên môn, các đồng nghiệp bạn nghề xưng tụng như giọng opera quý giá ở Việt Nam đương thời, dẫu vậy ngoài đời Đào Tố Loan vẫn chân thành, ấm áp với tâm niệm: “Mỗi lần được bước lên sân khấu, lại càng cảm nhận sâu sắc hơn một điều: thật sự biết ơn cuộc đời vì đã cho Loan được hát, được sống với âm nhạc và được sống cùng niềm đam mê của mình”.
Hát với cô chính là lan tỏa chia sẻ tình yêu âm nhạc đến chung quanh mình và cũng là cách cô bù đắp cho những tháng ngày khốn khó, tri ân những nghĩa cử đã nhận được ở đời. Yêu hát, yêu cả khán giả đến độ, trong một chuyến du lịch cùng gia đình, dừng chân ở một quán cafe có nhạc sống dọc đường, được mọi người nhận ra và chào đón, Đào Tố Loan dù lử đử vì say xe, quần áo phục trang dã ngoại thường ngày, vẫn say sưa dành nguyên buổi tối hát theo yêu cầu của các vị khách đang ngồi trong quán.
Được cuộc đời yêu và yêu lại cuộc đời Đào Tố Loan lúc nào cũng năng lượng ngút ngàn, sục sôi sức sống dù trên sân khấu hay ở cuộc đời thật, dù thể hiện các bài hát cách mạng trong các chương trình nghệ thuật nhân các sự kiện trọng đại của đất nước hay những vở opera danh tiếng vượt ra ngoài biên giới quốc gia.
Quân phục xanh tóc thắt bím, giọng soprano tươi mát, nữ nghệ sĩ làm bừng sáng cả khán phòng nhà hát Hồ Gươm bằng ca khúc Nổi lửa lên em trong chương trình “Vang mãi bản hùng ca” khiến một cựu chiến binh - một người hâm mộ lặng thầm không kìm được xúc cảm: “Xúc động quá những người lính U70 chúng tôi vẫn nhớ ca khúc này của cố nhạc sĩ Huy Du phát trên làn sóng của Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam do ca sĩ Bích Liên hát lúc 5 giờ sáng trong chương trình “Tiếng hát gửi vào nam”. Bác nào đã hành quân đi B và nấu cơm bằng bếp Hoàng Cầm chắc đều nhớ. Giờ các bạn trẻ phối âm phối khí hát theo phong cách thính phòng vừa hiện đại vừa sang trọng nhưng vẫn giữ được chất lính trận mạc ngày xưa”!
Tự nhận mình đã gặp nhiều may mắn, Đào Tố Loan cũng nhủ lòng rằng, trên mỗi bước đường cô đi dường như luôn có mẹ dõi theo, dang tay ra đỡ, nâng bước giúp cô vượt qua các chướng ngại vật, dù ngáng trở cách nào.