Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Hội thảo “Hợp tác công nghệ y sinh Việt Nam-Cuba” tổ chức tại Lâm Đồng ngày 28/6, là hoạt động cụ thể hóa Tuyên bố chung rất có ý nghĩa, đúng với định hướng phát triển và phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của hai nước.
Với độc giả Cuba, Báo Nhân Dân là nguồn thông tin chính thống, đồng thời cũng là hình mẫu về sự kiên định lập trường và sáng tạo không ngừng để thích ứng với đổi mới của thời đại.
Qua từng câu chuyện nghề nghiệp, các nhà báo Cuba đã chia sẻ những trải nghiệm, dấu ấn gắn bó với Việt Nam và suy ngẫm về vai trò của báo chí cách mạng, đồng thời bày tỏ kỳ vọng về hợp tác báo chí giữa hai nước trên chặng đường phía trước.
Người Việt Nam ngày nay vẫn luôn khắc ghi câu nói bất hủ của lãnh tụ Cuba - Tổng Tư lệnh Fidel Castro ngày 2/1/1966: "Chúng ta sẵn sàng trao cho nhân dân Việt Nam không chỉ đường mà cả máu của chúng ta, thứ quý giá hơn đường rất nhiều!".
Năm 1978, người thanh niên Nguyễn Viết Thảo của miền Quan họ Bắc Ninh - khi ấy vừa tròn 18 tuổi - được lựa chọn là một trong năm lưu học sinh Việt Nam sang học tập tại Cuba. Đặt chân đến vùng đất Caribe xa xôi, ông mang theo hành trang là lòng nhiệt huyết và khát khao học tập.
Trong nhiều năm qua, tại các hoạt động giao lưu đối ngoại nhân dân Việt Nam-Cuba, có một nhân vật quen thuộc luôn góp mặt với tập thơ nhỏ trên tay. Ông thường đọc thơ, trao tặng thơ như một cách bày tỏ tình yêu dành cho Cuba. Đó là nhà ngoại giao Nguyễn Văn Thọ.
Tối 9/5 (giờ Hà Nội), nhân dịp tham dự Chiêu đãi trọng thể các nhà lãnh đạo cấp cao các nước của Tổng thống Nga V.Putin, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, đồng chí Miguel Díaz-Canel; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.
Chia tay bạn bè, chia tay cô giáo thân yêu và lớp học tiếng Tây Ban Nha ở trường Pepito Mendoza, Siboney, chúng tôi mỗi người một ngả đến các trường đại học trên khắp nước Cuba.
Trong chuyến thăm chính thức tới Nga nhân dịp kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít (9/5/1945-9/5/2025), Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã có nhiều cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo Nga, khẳng định mối quan hệ đoàn kết truyền thống giữa hai nước.
Vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 9/5 tới, Nga sẽ tổ chức Lễ Diễu binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ, Moskva, với quy mô được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay.
Chiều 29/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdes Mesa, nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Cuba sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
“Trước đây, tôi được biết đến Việt Nam qua các bài phát biểu của Tổng Tư lệnh Fidel Castro, người thường nói rằng ‘Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!’. Và tôi đã tự hỏi: Làm sao hai quốc gia cách xa nhau về mặt địa lý như vậy, với nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, lại có thể yêu thương nhau nhiều đến thế?...”, bà Liurka chia sẻ.
Sau 50 năm hôm nay tôi được trở lại Cuba, chuyến đi với bao ngày mong đợi và hồi hộp. Cảm xúc nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Varadero một dải đất dài với nhiều cây xanh rì, với biển mênh mông màu ngọc bích bao quanh thấp thoáng hiện dần ra tuyệt đẹp.
Đợt hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/1971) và 76 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Cuba José Martí (19/5/1895-19/5/1971) với chủ đề "Một ngày kỷ niệm, hai nhà cách mạng vĩ đại: Hồ Chí Minh và José Martí" được Cuba tổ chức rầm rộ trong cả nước, mà trọng tâm là ở tỉnh Oriente.
Những bức ảnh đen trắng, không màu nhưng rõ nét từng khuôn mặt thân thương, đầy dấu ấn và cá tính của các thành viên trong đoàn 50 thanh niên chuẩn bị vượt trùng dương, ra khơi xa đi từ Đông sang Tây bán cầu để du học... cách đây hơn nửa thế kỷ.
Người ta nói “Đời người là những chuyến đi”. Tôi đã có một chuyến đi để đời, một chuyến đi không bao giờ quên cùng với hơn 150 con người khác, là các bạn của tôi. Một chuyến đi đã làm thay đổi cuộc đời của hơn 150 con người.
Ngày 30/8/1967, con tàu của Liên Xô mang tên Gruzia chở chúng tôi vượt Đại Tây Dương đang tiến gần đến Cuba. Trời thu nắng đẹp. Đến nửa đêm, tàu đến neo đậu ngoài khơi vịnh La Habana.
Gắn kết về lý tưởng cách mạng cao đẹp, đấu tranh vì độc lập, tự do đã tạo nên đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia giữa hai dân tộc nằm ở hai nửa Đông-Tây của địa cầu, vun đắp nghĩa tình sâu đậm đi qua hơn 60 năm cùng thăng trầm của lịch sử.
Sáng 4/4 (theo giờ địa phương), Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba do Đại sứ Lê Quang Long dẫn đầu đến Đại sứ quán Lào tại Cuba, viếng và ghi sổ tang, tưởng nhớ đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
Đối với Đại sứ González, ngày 30/4/1975 là một dấu mốc phi thường, các cán bộ của Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội khi ấy cũng đổ ra đường chung vui với người dân Việt Nam anh em, ôm lấy bất cứ ai họ gặp.
Năm 1961, ông Phạm Duy Toàn là một trong số 23 cán bộ Việt Nam đầu tiên được cử sang Cuba học tập theo lời đề nghị của Chủ tịch Fidel Castro. Đối với ông, bước ngoặt lớn này đã mang đến cho ông nhiều cơ hội mà đến giờ, khi đã 98 tuổi, ông vẫn luôn trân trọng và ghi nhớ.
Đồng chí Juan Almeida Bosque sinh ngày 17/2/1927 tại La Habana trong một gia đình nghèo. Đồng chí từng là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba (Phó Chủ tịch nước).
Đồng chí Camilo Cienfuegos Gorriarán là chiến sĩ du kích, nhà cách mạng và thành viên của chuyến tàu vượt biển huyền thoại Granma. Đồng chí cũng là một trong những nhân tố chính yếu lãnh đạo phong trào đấu tranh vũ trang lật đổ chế độ theo đuôi đế quốc của nhà độc tài Fulgencio Batista đi đến thắng lợi vào ngày 1/1/1959.
Khi cuộc tiến công Trại lính Moncada ở thành phố Santiago de Cuba do Fidel Castro lãnh đạo nổ ra vào ngày 26/7/1953 mở ra một chương mới trong lịch sử cận đại Cuba cách đây hơn 60 năm, tôi là một cậu học trò cấp một mới 10 tuổi ở một miền quê Thanh Hóa, chưa biết gì về tình hình thế giới và có lẽ cũng không có khái niệm gì vể đông hay tây bán cầu.
Đồng chí Raúl Castro Ruz sinh ngày 03/6/1931 tại thị trấn Biran, tỉnh Oriente cũ, nay là tỉnh Holguín ở miền Đông Cuba. Đồng chí bắt đầu những năm tháng học sinh tại thành phố Santiago de Cuba và sau đó chuyển lên học tại thủ đô La Habana.
Đồng chí Fidel Castro, tên đầy đủ là Fidel Alejandro Castro Ruz (13/8/1926-25/11/2016), là lãnh tụ của cách mạng Cuba. Đồng chí sinh ra tại vùng Birán, tỉnh Oriente cũ, nay là tỉnh Holguín ở miền Đông Cuba.
Ernesto Guevara de la Serna, thường được biết đến với tên gọi Che Guevara, hoặc ngắn gọn là Che. Ông là một chiến sĩ cách mạng, chính khách, nhà văn và bác sĩ người Argentina, nhưng được công nhận là công dân Cuba vì những đóng góp to lớn cho phong trào giải phóng dân tộc của quốc đảo này.
Ngày 11/3 (giờ Cuba), nhiều nhà lãnh đạo ở khu vực Caribe cùng lên tiếng nêu bật vai trò không thể thay thế và những đóng góp to lớn của các bác sĩ Cuba đối với hệ thống y tế vốn còn nhiều khó khăn của khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Thống đốc tỉnh Artemisa của Cuba, ông Ricardo Concepción Rodríguez khẳng định địa phương này sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam đến hợp tác và phát triển trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, du lịch và năng lượng tái tạo.