Khá đông đảo người quan tâm vừa tham gia hội thảo “Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn - giá trị lịch sử và đương đại” (do Trung tâm Lưu trữ quốc gia tổ chức ngày 12-10 vừa qua tại Hà Nội) sẽ có không ít… cảm hứng bởi việc nhìn vào “cố sự” thời Nguyễn qua những văn bản luật. Tiêu biểu nhất, mọi người nghe khá thích thú là việc ca ngợi luật “hồi tỵ” của Vua Minh Mạng. Nôm na là điều luật này chống “kết bè kéo cánh họ hàng” trên con đường quan chức. Và cũng điều luật này được dùng để chống tham ô, tham nhũng, điển hình là vụ án năm 1826 do chính Vua Nguyễn xử một kẻ tham ô dưới mười lạng bạc với bản án tử hình! Hay trong tuyển chọn quan lại, ngoài việc phải thi thố, cũng có thể giới thiệu người tài mà không quá phụ thuộc bằng cấp.
Nếu nhìn rộng ra nước ngoài về những câu chuyện văn hóa, lại thấy nhiều điều khá là lạ lùng. Như câu chuyện tại nhà đấu giá Sotheby (Anh quốc) vừa đấu giá một bức tranh của một họa sĩ nổi tiếng, nhưng giấu mặt, giấu tên. Không ai biết tên thật và chân dung họa sĩ này. Tuy nhiên, tranh của anh ta thì khá đắt. Bức tranh in trên giấy mỏng được đấu giá tới 1,37 triệu USD, nhưng sau khi được bán thì bức tranh lại “tự hủy” bằng máy cắt giấy lắp ngay trong khung tranh trước mắt tất cả người tham dự buổi mua bán tranh này. Ai cũng cho rằng có kẻ điều khiển giấu mặt đã “ám sát” bức tranh, nhưng cho đến giờ vẫn chưa tìm ra được thủ phạm gây ra “sự cố” này!
Nhìn vào cố sự và những sự cố thì sẽ thấy cảm giác nhiều trái ngược làm nhịp tim đập bất thường. Vậy làm gì để nhẹ nhàng và trút hơi thở mệt mỏi? Có lẽ ai cũng sẽ có được điều này nếu được làm khán giả của Liên hoan ảo thuật toàn quốc vừa diễn ra tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh (kéo dài ba ngày từ 13 đến 15-10). Liên hoan lần này thu hút 39 nghệ sĩ từ hai đơn vị xiếc công lập và 14 nhóm đơn vị xiếc tự do. Bất cứ khán giả độ tuổi nào cũng sẽ vô cùng thích thú, hồi hộp với nhiều tiết mục ảo thuật khéo léo, hoặc các trò diễn có quy mô gọi là “ảo thuật tương tác” gồm: ảo thuật với hoa, bồ câu, thú, thôi miên người bay trên nước…