Triển lãm được tổ chức ngay tại vùng đất từng là “địa ngục trần gian”, như một lời tri ân sâu sắc dành cho những người phụ nữ kiên định và bao dung đã đi qua khói lửa chiến tranh.
Triển lãm gồm ba nội dung: “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, “Sắc sen trong đá” và “Tỏa mãi hương sen”. Điểm nhấn của triển lãm là 25 chân dung nữ tù chính trị tiêu biểu như Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Định, Trương Mỹ Hoa…, được thể hiện trên chất liệu lá sen. Mỗi chân dung là một câu chuyện về lòng yêu nước, về ý chí và tinh thần bất khuất của người phụ nữ Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh vì độc lập dân tộc.
Triển lãm sẽ tiếp tục phục vụ công chúng tại Bảo tàng Côn Đảo đến hết tháng 7.
Khi ký ức trở thành chất liệu văn chương
NXB Hội Nhà văn vừa tổ chức buổi gặp gỡ, giới thiệu tập truyện ngắn “Thời tiết của ký ức” với sự góp mặt của các nhà văn Trung Trung Đỉnh, Bảo Ninh, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Trọng Tín và Phạm Ngọc Tiến, cùng đông đảo nhà văn, bạn đọc và những người quan tâm đến văn học.
Tập truyện ngắn quy tụ sáng tác của năm nhà văn từng trải qua chiến tranh và có nhiều dấu ấn trong đời sống văn học đương đại. Mỗi tác giả đều mang đến một giọng văn riêng, một cách nhìn riêng về những năm tháng đã qua, nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung là lấy trải nghiệm sống, đời lính và thân phận con người làm chất liệu sáng tạo.
Buổi gặp gỡ không chỉ là dịp giới thiệu một ấn phẩm mới, mà còn mở ra cuộc trò chuyện gần gũi giữa người viết và bạn đọc. Tại đây, các nhà văn đã chia sẻ nhiều câu chuyện phía sau trang viết. Những đêm trực gác trong im lặng, những phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa chiến trường, những câu chuyện vui buồn của đồng đội, hay các chi tiết nhỏ bé nhưng ám ảnh, để rồi nhiều năm sau lắng lại thành văn chương. Chính những mẩu chuyện tưởng như nhỏ bé lại tạo nên sức nặng riêng cho trang viết. Ở đó, chiến tranh không chỉ hiện lên qua những biến cố lớn, mà còn qua số phận, tâm trạng và cách con người nương tựa vào nhau để đi qua hoàn cảnh khốc liệt.
Bằng các chia sẻ thẳng thắn, chân tình các nhà văn đã giúp độc giả hiểu rõ hơn quá trình hình thành tác phẩm và đời sống tinh thần của người viết. Những câu chuyện ấy được nhắc lại không phải để khơi dậy sự bi lụy mà để có cái nhìn sâu hơn vào sự kiên cường, nhân cách và vẻ đẹp của con người trong thử thách.
Vì thế, “Thời tiết của ký ức” không chỉ là một hoạt động giới thiệu sách, mà còn là một cuộc gặp gỡ văn học có ý nghĩa, góp phần kết nối các thế hệ người viết và người đọc. Qua tập truyện, trải nghiệm chiến tranh và đời sống hậu chiến tiếp tục được nhìn nhận bằng chiều sâu nhân văn, trở thành chất liệu để văn học đối thoại với hiện tại và lưu giữ những giá trị bền vững của đời sống.