Chiếc cầu nối tình cảm giữa người dân hai nước chính là những cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, những người lính mang quân hàm xanh còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các bản làng của địa phương nước bạn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Chúng tôi có dịp theo chân những cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhâm (huyện A Lưới) thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên - Huế trong chuyến đi đến bản Sê Sáp, huyện Kà Lùm, tỉnh Sê Kông của nước bạn Lào. Thiếu tá Hoàng Văn Nguyện, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nhâm đón chúng tôi tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Hồng Thái (A Lưới). Dẫn chúng tôi theo con đường mòn biên giới hướng về bản Sê Sáp, Thiếu tá Nguyện chỉ tay về phía bên kia núi vui vẻ nói: “Ở vị trí các anh đang đứng có thể nhìn thấy bản Sê Sáp nằm cheo leo ở bên kia núi. Đường từ đây sang bên đó khoảng 5km, nhưng vì hôm qua mới mưa lớn, đường đất lầy lội cho nên không phương tiện nào có thể đi lại được, chỉ còn cách đi bộ”.
Chúng tôi hướng mắt về những ngôi nhà giữa đại ngàn Trường Sơn làm động lực để leo những con dốc. Lần đầu đi bộ leo đỉnh Trường Sơn, với chúng tôi quả là một thử thách không hề nhỏ. Sau gần hai giờ đồng hồ, Sê Sáp hiện ra trước mắt, bên cạnh những ngôi nhà sàn kiên cố, là tốp trẻ đang vui đùa bên những vòi nước mát lạnh do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhâm kéo về từ những con suối đầu nguồn cho dân bản sử dụng. Trưởng bản Su May và nhân dân Sê Sáp đón chúng tôi bằng những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt và những nụ cười thật tươi. Trong ngôi Nhà hữu nghị vừa được nhân dân Việt Nam xây tặng, sau những câu chuyện về canh tác, sản xuất của người lớn, học hành của lũ trẻ, thật rôm rả rồi lại quay về những ngày dựng bản.
Thiếu tá Hoàng Văn Nguyện kể lại: Bản Sê Sáp trước kia nằm trong rừng sâu, cách xa vị trí hiện tại hàng chục cây số. Ngày đó nhân dân bản Sê Sáp sống theo tập quán du canh, du cư trong những căn nhà lụp xụp, xơ xác, bị cái đói, bệnh tật đe dọa đến sự tồn vong. Trước tình hình đó, năm 2014, BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp lực lượng chức năng nước bạn xây dựng kế hoạch đưa bản Sê Sáp ra sống ở vị trí hiện nay. Sau khi kế hoạch được các cấp có thẩm quyền của hai nước phê duyệt, BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động nguồn lực, nhân lực để triển khai. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã được điều động sang Sê Sáp cùng dân bản bạn xây dựng 45 căn nhà giúp 45 gia đình ổn định cuộc sống ở vị trí mới. Bên cạnh đó, BĐBP cũng đã bám sát, hướng dẫn kỹ thuật để người dân nước bạn canh tác lương thực cho năng suất cao hơn, từng bước đẩy lùi cái đói, cái nghèo và tuyên truyền để họ từ bỏ những mê tín dị đoan, tập tục lạc hậu, xây dựng nếp sống mới.
Trưởng bản Sê Sáp, Su May phấn khởi nói: “Trước đây, cuộc sống của nhân dân trong bản khó khăn vô cùng. Cũng nhờ BĐBP Việt Nam giúp đỡ, đến nay bản mình đã khởi sắc. Thay mặt chính quyền và dân bản, chúng tôi cảm ơn Đồn Biên phòng Nhâm trong thời gian qua đã giúp dân bản làm nhà, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt. Bây giờ bản mình đã có cuộc sống ấm no, có điện chiếu sáng, trẻ em được cắp sách đến trường...”.
Cùng dân bản quây quần bên chiếc mâm đựng đầy dứa gai, dưa, mía - những món đặc sản được người dân lấy từ rẫy về để mời những vị khách đặc biệt, chị Nang Tụt (bản Sê Sáp) hồ hởi nói: “Từ khi có BĐBP Nhâm sang cho con giống, vật nuôi và hướng dẫn cách chăm sóc, chăn nuôi, chúng mình thu hoạch được nhiều hơn, vật nuôi khỏe hơn. Mình cảm ơn BĐBP rất nhiều”.
Chia tay nhân dân bản Sê Sáp, khoảnh khắc không quên trong chuyến đi là giữa ánh hoàng hôn tỏa rạng, chúng tôi nghe được tiếng chày giã gạo vọng lại từ các bản làng dọc theo đường biên giới. Tiếng trẻ con đọc bài và cả mùi ngai ngái của khói bếp từ những mái nhà sàn cheo leo. Chúng tôi cảm nhận được cuộc sống ấm no và yên bình trên vùng biên cương nghĩa tình Việt - Lào anh em.