Thế trận lòng dân

Tập trung giúp dân dập lửa cứu rừng

Hơn 11 giờ trưa một ngày cuối tháng sáu, trời xứ Nghệ nắng như đổ lửa, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Yên Thành (Nghệ An), vừa ngồi vào mâm cơm tại bếp ăn của đơn vị thì nhận được tin xảy ra cháy rừng thông ở núi Cao Sơn, xã Công Thành, huyện Yên Thành.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Yên Thành (Nghệ An) giúp dân chữa cháy rừng thông.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Yên Thành (Nghệ An) giúp dân chữa cháy rừng thông.

Ngay sau đó, nhận được lệnh của cấp trên, tất cả cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhanh chóng lấy dụng cụ chữa cháy, khẩn trương vượt chặng đường gần 20 km, kịp thời có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng các lực lượng chữa cháy.

Tại hiện trường, đám cháy xảy ra trên ngọn núi cao, dốc dựng đứng, nhưng do gió Tây Nam thổi mạnh, cho nên đám cháy lan nhanh, lửa bốc cao ngùn ngụt. Bất chấp hiểm nguy và nắng nóng hầm hập như nung, các chiến sĩ nhanh chóng luồn lách cây rừng chằng chịt, leo lên đỉnh núi để phối hợp cùng lực lượng công an, kiểm lâm và nhân dân triển khai các biện pháp khống chế, dập đám cháy để bảo đảm an toàn tính mạng, nhà cửa cho những hộ dân sinh sống ven rừng. Sau hơn sáu giờ đồng hồ chiến đấu với “giặc lửa”, với sự nỗ lực của các lực lượng, đám cháy đã được dập tắt.

Tuy nhiên, khi hoàn thành nhiệm vụ trở về doanh trại, thì đơn vị tiếp tục nhận được tin báo đám cháy rừng thông ở núi Cao Sơn lại bùng phát trở lại dữ dội hơn. Do tàn lửa còn sót âm ỉ trong những thân cây thông và nằm dưới thực bì, gió thổi mạnh cho nên đã gây ra cháy lại. Ngay lập tức, Trung tá Đồng Sỹ Hoan, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện hội ý chớp nhoáng trong Đảng ủy và ra lệnh triển khai cho cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, cùng lực lượng dân quân các xã lân cận như: Liên Thành, Bảo Thành, Khánh Thành, Vĩnh Thành…, mang theo dụng cụ chữa cháy nhanh chóng lên đường dập lửa cứu rừng. Nhưng do đêm tối khiến việc dò tìm đường lên núi và công tác phối hợp giữa các lực lượng trong việc cắt tỉa cây, cào dọn sạch thực bì để tạo đường băng chống cháy gặp nhiều khó khăn.

Mặt khác, gió trên núi bất ngờ thổi mạnh và liên tục đổi hướng, khiến ngọn lửa càng trở nên hung dữ và nguy hiểm. Nhưng với tinh thần quả cảm và nêu cao trách nhiệm, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã kịp thời có mặt để phối hợp ngăn chặn đám cháy đang bùng lên và có nguy cơ cháy lan sang phía khu vực rừng giáp ranh của xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương.

Cuối cùng, với những cố gắng, nỗ lực của các lực lượng, cho nên đến gần 12 giờ đêm cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Diện tích thiệt hại ước chừng gần 4 ha rừng thông bị cháy. “Cuộc chiến” với giặc lửa trong đêm tối tuy vất vả, nguy hiểm, nhưng ai nấy đều cảm thấy vui, phấn khởi, vì được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cùng các lực lượng giúp nhân dân cứu rừng.

Cảm động trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của bộ đội, bác Thái Khắc Phú, ở xã Công Thành, huyện Yên Thành, chia sẻ: Bà con nhân dân chúng tôi rất cảm ơn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện đã không quản ngại gian khó, hiểm nguy để phối hợp cùng các lực lượng giúp dân dập lửa cứu rừng. Đúng là Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của nhân dân…!

Được biết, những năm qua, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Yên Thành (Nghệ An) còn luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; đồng thời là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Ở đâu có khó khăn, nguy hiểm, ở đó có các anh.

Có thể bạn quan tâm