Sinh ra và lớn lên ở một xóm công giáo toàn tòng thuộc xã Định Hóa, từ năm 1987, ông Lê Văn Thế tham gia công tác giáo hội, là Chánh trương của giáo xứ nhiều năm. Ông được nhân dân tín nhiệm, bầu làm đội trưởng sản xuất, Trưởng xóm, sau đó là Bí thư chi bộ xóm. Xóm 12 có 158 hộ với hơn 500 nhân khẩu, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp nên đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Gần 40 năm gắn bó với nơi cư trú là xóm 12, ông Thế hiểu hoàn cảnh từng người, từng gia đình, sẵn sàng chia sẻ với sự vất vả của họ khi đồng ruộng gặp thời tiết không thuận lợi, thiên tai rình rập hay nguy cơ mất mùa.
Ông luôn nỗ lực cùng người dân trong xóm thực hiện các giải pháp xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo. Xóm 12 đi đầu trong nhiều phong trào của xã Định Hóa như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới, trước hết là nhờ có sự nhiệt tình, mẫn cán của những cán bộ, đảng viên trong xóm. Ông Lê Văn Thế cho biết: Qua những cuộc vận động nhân dân trong xóm đóng góp cùng Nhà nước làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, dồn điền đổi thửa, tình làng, nghĩa xóm thêm khăng khít. Bà con đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, động viên nhau tham gia các hoạt động xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.
Vài năm gần đây, nhờ tích cực vận động, sâu sát đến từng gia đình, ông Thế và chi bộ xóm đã làm thay đổi nhận thức của người dân trong thôn. Nhân dân xóm 12 tình nguyện đóng góp hàng tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa, làm hơn 3 km đường giao thông liên xã và đường xóm. Ông Thế tích cực vận động người dân dồn điền đổi thửa để thuận lợi cho việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. “Muốn người dân nghe theo, làm theo, trước hết bản thân cán bộ phải gương mẫu, “miệng nói, tay làm” mới tạo sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong nhân dân”, ông Lê Văn Thế chia sẻ kinh nghiệm.
Với lợi thế từng là Chánh trương cho nên trong các cuộc họp chi bộ, họp xóm và sinh hoạt tôn giáo, ông Lê Văn Thế tích cực vận động người dân vùng giáo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, vận động người dân tích cực lao động, sản xuất, làm từ thiện. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, nhiều năm không có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ông đã đăng ký hiến, tặng giác mạc sau khi qua đời và vận động nhiều người dân trong xóm cùng tham gia. Đến nay, xóm 12 có 12 người đã hiến, tặng giác mạc và 150 người khác đăng ký hiến, tặng giác mạc sau khi qua đời.
Các con của ông Thế đã trưởng thành, có thể chu cấp cho bố mẹ để sống an nhàn, nhưng ông vẫn cùng vợ sản xuất hơn một mẫu ruộng, nuôi vài chục con lợn, gà, nuôi thả cá, trồng thêm cây dược liệu, các loại rau phục vụ sinh hoạt hằng ngày và có thêm thu nhập. Nhiều năm qua, ông Thế là một đảng viên gương mẫu, một giáo dân tiêu biểu, được nhiều tổ chức, cơ quan khen thưởng vì đóng góp xuất sắc cho cộng đồng.