Cái ác có khi mang bộ mặt thiên thần

Mi-kê-lê Pla-chi-đô sinh ngày 19-5-1946, từng phục vụ trong quân đội, rồi về làm trong lực lượng cảnh sát thành Rôm. Vì mê sân khấu nên ông vào học tại Viện Kịch nghệ và có vai kịch đầu tiên năm 1969. Bắt đầu đóng phim từ năm 1972, M. Pla-chi-đô nhận được danh tiếng thế giới nhờ vai thanh tra Ka-ta-ni trong bộ phim truyền hình nhiều tập Bạch tuộc chiếu suốt bốn mùa. Từng là giám khảo Liên hoan phim quốc tế Vơ-ni-dơ 2006, diễn viên gạo cội này còn xuất hiện trên màn bạc với tư cách đạo diễn - một số phim của ông lần lượt xuất hiện từ thập niên 90 của thế kỷ 20.

Tác phẩm mới nhất của M.Pla-chi-đô vừa được công chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim quốc tế Mát-xcơ-va (6-2011) - bộ phim Vallanzasca - Gli angeli del male (tạm hiểu là Van-lan-da-xca - những thiên thần của cái ác)...

Bộ phim kể về số phận của một tay găng-xtơ khét tiếng ở I-ta-li-a, hồi những năm 70, tên là Rê-na-tô Van-lan-da-xca điều hành băng nhóm "Cô-ma-xi-na" làm cho cả nước phải khiếp đảm. M. Pla-chi-đô cho biết: "Ðó là một người còn trẻ và rất... tuyệt vời. Ðẹp trai, đẹp như nam diễn viên thể hiện vai anh ta trong phim vậy. Phim đề cập bốn, năm vụ án mạng do anh ta gây ra, thế mà người xem vẫn thấy hình ảnh anh ta không vì thế mà trở nên gớm guốc. Anh ta vẫn cứ như một nhân vật lãng mạn trữ tình như cũ".

Bộ phim còn phản ánh cả thời đại Rê-na-tô Van-lan-da-xca đang sống trong đó, và về triết lý làm nên sự tồn tại của một tên tội phạm chỉ sống theo những điều luật của chính mình.

Kẻ thủ ác thụ án hai thế kỷ

Nguyên mẫu nhân vật chính trong phim Van-lan-da-xca - những thiên thần của cái ác được lấy từ đời thực, phải lãnh án từ năm 27 tuổi, cho đến bây giờ vẫn là tên tội phạm lớn có một không hai và đang sống trong tù. Ở I-ta-li-a, Rê-na-tô Van-lan-da-xca từng được nhiều phương tiện truyền thông báo chí, giới nữ và tầng lớp thợ thuyền đồn thổi là tay "danh bất hư truyền". Chủ yếu là vì tên này biết "thuyết" rất giỏi, biết đưa việc mình làm vào góc độ sáng đẹp nhất. Nhưng kết cục thì không thể khác và không đến nỗi bi đát cùng đường: hắn chỉ phải nhận án tù giam trong thời hạn tổng cộng có hai... thế kỷ.

M. Pla-chi-đô đã được phép vào trại giam gặp và tìm hiểu hắn ba ngày để làm nên một bộ phim chân dung hấp dẫn. Quản giáo đã cho phép tên "tù nhân thế kỷ" được xem bộ phim của M. Pla-chi-đô và - như lời người vợ của Rê-na-tô Van-lan-da-xca xác nhận: người chồng bao giờ cũng vui tính của cô sau khi xem phim đã chui vào buồng giam ngồi khóc rất lâu. Chắc hắn cũng bất ngờ khi thấy trên màn bạc cuộc đời hắn lại tàn khốc như thế, mà bản thân hắn trước đó chưa từng thấy, từng nghĩ, hắn cứ tưởng mình sẽ được tiếp nhận như một nhân vật lãng mạn trữ tình. Xem phim, hắn mới biết mình là kẻ thủ ác.

Phản diện, vẫn gây cảm tình

Công bằng mà nói, khán giả xem phim có thể ngờ ngợ một cảm giác: hình như đạo diễn cũng có cảm tình với tên tội phạm tàn khốc mà đẹp trai? Sta-ni-xláp-xky chẳng đã từng nói "nghệ sĩ phải là vị trạng sư cho các nhân vật của mình" đấy sao. M. Pla-chi-đô tâm sự: "Thông qua hình tượng nhân vật này, tôi muốn nhìn sâu hơn vào toàn bộ bàn cờ với những con tướng sĩ tượng xe pháo mã tốt. Trong đời tôi đã gặp nhiều chính khách, thoạt đầu cứ tưởng đó là danh nhân, nhưng sau đó họ bị kết tội và bắt giữ. Vẫn thường thấy thế: một người có thể vừa cười tươi lại vừa giết người. Ðiều quan trọng là phải hiểu được: có gì ẩn giấu đằng sau mặt nạ, và ở đó cái ác có nhiều không? Ðiều gì đã đẩy con người vào hành vi phạm tội, và loại ma-phi-a có đầu óc - chúng là thế nào? Làm đạo diễn, tôi thấy Rê-na-tô là con người thông minh, đẹp trai, tỏ ra dễ mến, nhưng đồng thời hắn cũng cực kỳ tàn bạo, và về bản chất thì đó là một tên tội phạm hoàn hảo, không muốn và không chịu dừng chuỗi tội ác của mình".

Chúng ta thường gặp trên màn ảnh những tên tội phạm có bộ mặt không bình thường, thô lậu và đểu cáng nên lập tức gây phản cảm, nhưng trong đời thực đâu phải đều như thế. Xem bộ phim mới của M. Pla-chi-đô mới thấy điện ảnh phải phản ánh đúng thực tế. Thậm chí bây giờ Rê-na-tô vẫn nhận được thư từ hàng nghìn người phụ nữ tỏ tình và ngỏ ý sẵn sàng chìa tay cứu hắn. Phụ nữ quả là lạ: mợ nào cô nào cũng nghĩ mình là thiên thần, chỉ cần chìa ra một cọng rơm là kéo được một tên ác quỷ khỏi địa ngục...