Thức đêm cùng 141

NDO - Thành phố vào đêm, các tuyến đường gần như dày đặc phương tiện qua lại. Dòng ánh sáng nhập nhòa từ hàng vạn đèn xe cùng với tiếng gầm gừ của động cơ cứ lừ đừ trôi từ hướng Nguyễn Chí Thanh về Láng khiến hơi may những ngày cuối thu dường như ấm lên. Giữa ngã tư tấp nập và có phần ngổn ngang của công trình cầu vượt còn dang dở, xuất hiện mầu áo của cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động lẫn với những bộ thường phục chỉn chu có, bụi bặm có, sành điệu có... Tất cả họ đang có chung một nhiệm vụ là kiểm tra người, phương tiện vi phạm luật giao thông và các đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Họ là 141!
Thức đêm cùng 141

NHỮNG NGƯỜI LÍNH CỦA ĐÊM

Tổ công tác Y2/141 Công an Hà Nội do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 và Trung tá Trần Anh Sơn (Phòng CSHS) chỉ đạo triển khai cắm chốt tại khu vực ngã tư này từ 19h đến 23h. Cũng cần phải nói thêm rằng, hơn một năm qua, hoạt động của các tổ công tác 141 - công an Hà Nội đã trở nên hết sức quen thuộc với người dân Thủ đô. Được thành lập tháng 8-2011, gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, các tổ 141 có nhiệm vụ lập chốt hoạt động công khai tại các nút giao thông quan trọng có cảnh sát hình sự hóa trang và dân sự hóa. Thông qua hệ thống cung cấp tin của các chốt nhỏ được bố trí bí mật để chốt chính dừng và kiểm tra người, phương tiện đang tham gia giao thông vi phạm luật giao thông và các đối tượng tham gia giao thông có nhiều biểu hiện nghi vấn là tội phạm.

Từ năm tổ công tác ban đầu, mới đây Công an thành phố đã thành lập thêm 10 tổ 141 nhằm tăng cường kế hoạch tác chiến, hoạt động khép kín địa bàn, khép kín khung thời gian. Khi tăng thêm 10 tổ công tác như hiện nay, yếu tố bất ngờ và liên tục thay đổi địa bàn chốt chặn được đánh giá là rất hiệu quả. Cũng từ khi có 15 tổ công tác, việc bố trí thành các kíp trực khép kín 24/24h mỗi ngày không chỉ bảo đảm trật tự giao thông mà còn làm tốt công tác phòng chống tội phạm.

Là phóng viên theo dõi mảng an ninh trật tự của báo An ninh Thủ đô, bạn tôi hào hứng nhận xét rằng, hoạt động của lực lượng 141 rất hấp dẫn bởi có những màn rượt đuổi, khống chế đối tượng rất ngoạn mục, việc đấu lý và giải thích nguyên do yêu cầu khám người và phương tiện cho người dân hiểu được thực hiện lịch sự, ôn hòa. Các đối tượng vi phạm được 141 xử lý có tình có lý, và thái độ nghiêm túc, đúng đắn, lịch sự gây được cảm tình với người dân, tạo hình ảnh đẹp về cảnh sát giao thông.

Lần đầu tiên tham gia ứng trực cùng lực lượng 141, tôi dễ dàng nhận thấy phần lớn những cán bộ chiến sĩ tham gia tổ công tác Y2 đều còn khá trẻ và rất dễ hòa đồng. Giữa ngã tư đường, những người lính 141 mặc thường phục lẫn cảnh phục chăm chú quan sát từng góc phố nhỏ, từng con ngõ hẹp. Lính cơ động anh nào cũng cao to lại càng trở nên cứng cỏi, dũng mãnh hơn trong bộ cảnh phục màu đêm. Lính giao thông thì không thể lẫn được với ai bởi màu da đầy nắng gió, bụi đường và bộ cảnh phục mang sắc vàng ấm áp. Cánh lính hình sự phải hóa trang thành dân thường kín đáo và lặng lẽ hơn một chút. Cũng dễ hiểu vì lính hình sự thường thế, nhất là khi họ đang làm nhiệm vụ thì ngay cả người trong ngành cũng khó nhận ra họ giữa đông đảo người lại qua như thế này. Tất cả những hoạt động của họ nhịp nhàng ăn khớp và sẵn sàng hành động khi có tình huống đột xuất xảy ra.

Tôi chứng kiến các anh quả quyết băng qua làn đường ầm ầm xe cộ để yêu cầu những đối tượng vi phạm dừng xe, vào chốt kiểm tra. Cứ lặng lẽ như thế, nhưng chỉ trong bốn giờ phiên gác đêm nay, có biết bao tình huống mà những người lính này phải xử lý. Có tới một ngàn lẻ một kiểu vi phạm: đi xe ban đêm không bật đèn, không đội mũ bảo hiểm, rẽ phải rẽ trái không có đèn chuyển hướng, một xe máy chở ba, bốn người, lai thồ hàng hoá cồng kềnh... Với những trường hợp vi phạm như vậy, các anh thường nhẹ nhàng nhắc nhở và xử phạt vi phạm hành chính rồi cho đi, nhưng cũng có những trường hợp không có đầy đủ giấy tờ xe hay có dấu hiệu nghi ngờ thì phải tiến hành khám xét cẩn thận để đề phòng để lọt tội phạm.

THÀNH PHỐ BÌNH YÊN

Dù rất bận rộn chỉ huy anh em cán bộ chiến sĩ trong tổ tham gia kiểm tra, kiểm soát, nhưng trung tá Thiều Mạnh Ngọc vẫn dành cho tôi chút ít thời gian trò chuyện ngay tại chốt. Máy bộ đàm của anh chốc chốc lại có tín hiệu xin ý kiến chỉ đạo từ anh em cấp dưới. Trong lúc nói chuyện với tôi, đôi mắt anh vẫn dõi theo dòng xe đang hối hả với một vẻ tập trung cao độ. Nét mặt cương nghị và tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của anh khiến tôi phần nào lý giải được nguyên nhân vì sao, trong suốt một năm qua, tổ công tác Y2/141 của anh cùng đồng đội đã luôn lập được nhiều chiến công.

Còn nhớ cũng vào những ngày này năm trước. Tại nút giao thông Tôn Đức Thắng - Cát Linh - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Tổ công tác Y2/141 đã tổ chức đội hình vây bắt một nam thanh niên có biểu hiện say rượu, điều khiển xe gắn máy không mang biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng theo hướng Quốc Tử Giám -

Tôn Đức Thắng. Trung úy Nguyễn Văn N. (CSHS) kể lại, trong quá trình kiểm tra hành chính, Trung tá Vũ Đức B. (CSHS) phát hiện trong người đối tượng có ma túy bọc trong túi bạc. Anh lập tức dùng khóa số 8 còng tay đối tượng lại. Vừa bị khóa một bên tay, đối tượng giật lấy còng và đập mạnh vào tay Trung tá B hòng bỏ chạy, nhưng anh đã khống chế được khi hắn vừa chạy vài mét. Dù bị còng tay, hắn vẫn luôn miệng lăng mạ và thách thức tổ công tác, thậm chí đạp mạnh vào mạng sườn bên phải Trung tá Thiều Mạnh Ngọc. Tổ công tác khống chế đối tượng và kiểm tra phát hiện thêm năm viên ma túy tổng hợp, cóng đập đá giấu trong cốp xe. Khi áp giải về Phòng CSHS tại số 7 Thiền Quang, đối tượng khai mình tên là Lương Tuấn Anh, ở 108, tổ 8, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sau đó không lâu, trong lúc làm nhiệm vụ tại ngã tư Chu Văn An - Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội) cũng chính tổ công tác của các anh đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ đối tượng mang hung khí đi dạo phố, thu giữ nhiều loại dao kiếm bàn giao cho công an phường Quang Trung. Điển hình như vụ Nguyễn Minh Phú (SN 1987) ở Thạch Bích, Thanh Oai, Hà Nội cất giấu trong cốp xe máy Novou một khẩu súng cool tự tạo cùng năm viên đạn, trong đó có một viên đã lên nòng sẵn. Trong phiên trực hôm nay, tôi cũng đã được chứng kiến trung tá Ngọc cùng các anh em kiên trì khám xét từng ngóc ngách, tấm đệm chân trên xe ô-tô, xe máy. Chính nhờ tác phong cẩn trọng, kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ ấy mà trong quá trình công tác các anh đã tìm ra cả chục viên đạn của súng hoa cải trên một xe ô-tô hay ma túy, chất gây nghiện được giấu trong hàng trăm bao thuốc lá, hộp diêm, hộc để khóa, khe kẽ trên phương tiện của đối tượng.

Trong suốt bốn giờ ở chốt tôi đã được chứng kiến công việc với bao sự kiện diễn ra. Có người vui vẻ hợp tác, trước khi đi còn bắt tay chúc sức khỏe anh em chiến sĩ, họ là những người đã hiểu về cảnh sát 141 qua các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên cũng có không ít người tỏ thái độ khó chịu khi bị kiểm tra, họ lý sự vặn vẹo đủ điều, khi đó buộc các anh trong tổ phải giải thích rõ lý do và quyền hạn của lực lượng 141. Lúc đó người vi phạm mới chịu để cho tổ công tác kiểm tra và đa phần họ lo lắng vì không ngờ mình đang làm việc với lực lượng phòng chống tội phạm chứ không phải chỉ kiểm tra xử lý vi phạm giao thông thuần túy.

Đêm đã sâu, tôi cùng những người lính của tổ công tác Y2 kết thúc phiên trực. Dẫu có mệt mỏi nhưng tôi biết ngày mai tại một nơi nào đó họ lại vững vàng lên chốt trong niềm tin yêu và cảm phục của người dân Hà Nội.

----------------

Các hoạt động ngăn chặn và xử lý các vi phạm của tổ công tác 141. Ảnh: DƯƠNG KHÁNH