“Cảm ơn” và “xin lỗi”
Khách sạn Bốn Mùa ở Beverly Hills, phóng viên ngồi chờ Tom Hiddlestone cho bài phỏng vấn nhân vật trang bìa. Anh xuất hiện, nhìn thấy tập câu hỏi để dành cho mình, mỉm cười: "Tôi vinh dự quá. Cảm ơn anh đã vất vả".
S.Bhát-ta-cha-ri-a (Sanjiv Bhattacharya), tên người phóng viên ấy, cảm ơn Tom đã dành thời gian, và bảo rằng đó là công việc của mình. Tom lại cảm ơn lần nữa. Suốt buổi phỏng vấn hôm ấy, Sanjiv đếm sơ sơ phải có hai mươi lần Tom nói lời "cảm ơn". Cảm ơn vì đã xem phim, vì đã xem serie The Night Manager vừa phát sóng trên BBC, cảm ơn vì đã dụng công đọc một loạt những bài phỏng vấn cũ để có thể đưa ra những câu hỏi mới...
Trước những câu hỏi thiên về cuộc sống cá nhân, Tom xin lỗi vì không thể trả lời. Người phỏng vấn nghe lời "xin lỗi" ấy thì... xin lỗi ngược lại vì đã đưa ra câu hỏi có phần tò mò. Rồi Tom... xin lỗi tiếp vì đã đến trễ năm phút so với lịch hẹn.
“Cảm ơn” và “xin lỗi” là những lời nói mang tính xã giao cao, nhưng trong bài viết của mình, Sanjiv không cho là Tom xã giao. Kinh nghiệm làm việc mấy chục năm trời, gặp biết bao nhiêu nhân vật lừng lẫy, cho Sanjiv biết đấy là những lời chân thành. Khi trò chuyện, Tom luôn nhìn thẳng mặt người đối diện, bộc lộ sự nhiệt thành trong từng lời nói.
Khi đi phỏng vấn nhân vật, một phóng viên thường suy nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để nhân vật có thể cảm thấy vui vẻ như trò chuyện với một người quen, hơn là phải hỏi đáp theo nghĩa vụ truyền thông. Nhưng với Tom, anh tạo cảm giác thân thiện ngược trở lại. Các bài viết về chuyện đời, chuyện nghề của anh rất dễ đọc, cho dù xưa nay anh vẫn luôn từ chối trả lời những câu hỏi thuộc về cuộc sống cá nhân.
Sức hút của sự bí ẩn
Sự nhiệt thành của Tom được các đồng nghiệp xác nhận. Nữ minh tinh S.Giô-han-sơn (Scarlett Johansson) nói: "Tom luôn hăng hái trong công việc, luôn tạo ra không gian thoải mái cho bạn diễn". H.Lô-ri (Hugh Laurie), bạn diễn của Tom trong The Night Manager thì bảo: "Tom bao giờ cũng chạy, trước, trong và sau khi quay. Năng lượng của anh ấy giúp cho đoàn phim cảm thấy phấn chấn".
Bởi vì Tom là một người “kiến văn quảng bác”. Anh đọc sách nhiều. Anh có thể tham gia được mọi vấn đề, từ chính trị, văn học đến thể thao. Anh hay trích dẫn lời bài hát và thơ trong lúc nói chuyện.
Ở tuổi 35, Tom đang cực kỳ sung sức trong sự nghiệp. Anh là biểu tượng của một người đàn ông trung niên đúng kiểu Anh, một kiểu "anh hùng quốc dân" ở xứ sở sương mù, thay thế vị trí từng thuộc về những tài tử nổi tiếng như C.Phớt (Colin Firth) và H.Gran (Hugh Grant). Vai diễn "ngoài lạnh trong nóng" của anh ở The Night Manager làm trái tim của chị em tan chảy. Và mới tháng ba, sự xuất hiện của anh trong High Rise cũng được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Cùng thời gian đó là màn trình diễn trong I saw the light, dù không thành công như mong đợi.
Rồi sau đó, hình ảnh Tom tràn ngập trên truyền thông Việt Nam, khi anh đến Quảng Bình cho vai diễn trong phần tiếp theo của King Kong. Tom luôn thân thiện với người hâm mộ. Anh chào họ, chụp hình với họ, trả lời mọi câu hỏi đúng kiểu "gentleman" (quý ông). Tháng trước, Tom chính thức bước vào những cảnh quay đầu tiên cho phần tiếp theo của Thor. Số người yêu mến Tom đông đến mức người ta đã… nghĩ ra một thuật ngữ cho người hâm mộ Tom Hiddlestone - "Hiddlestoners".
Tom là một người kín tiếng, thậm chí hơi bí ẩn. Chính điều đó làm nên sức hút của người được xem là ứng viên sáng giá cho loạt phim tiếp theo về điệp viên 007. The Night Mananger được xem như màn "tổng diễn tập" để Tom giành lấy vai James Bond.
Trước đó, vai diễn đưa Tom đến với quảng đại quần chúng là Lô-ki (Loki) trong loạt phim Thor. Bộ phim nói về "Thần sấm", nhưng rốt cục "Thần ác" Loki lại là người nổi bật. Trái với Thor có cá tính một chiều, sự bí ẩn, đa diện của Loki khiến cho các fan nữ mê mẩn.
Cuộc sống của Tom ở bắc Luân Đôn (London), theo như lời anh kể, cực kỳ bình thường. Cho đến trước đây ba tuần, anh vẫn là một người độc thân. Anh gọi mình là "người Mohican cuối cùng". Có nhậu nhưng không say xỉn, biết yêu nhưng chưa có bạn gái. Anh vẫn đi vào quán ăn ưa thích mà không phải... đeo mặt nạ. Các tay săn ảnh trộm (paparazzi) để cho anh có không gian, khán giả không làm phiền khi anh dùng bữa.
Anh mê thể thao kinh khủng. Anh xem gần như mọi trận đấu của EURO vừa kết thúc, dù đội tuyển Anh một lần nữa phải về nhà sớm. Không chỉ bóng đá, Tom còn là fan của tennis, bóng bầu dục (rugby) và điền kinh. "Khi Jessica Ennis-Hill và Mo Farah giành HCV ở Olympic thì tôi đang lau nước mắt trên sofa nhà mình", Tom nhớ lại.
“Ải mỹ nhân”
Bỗng dưng, mọi thứ thay đổi chóng mặt, khi Tom dính vào mối quan hệ đồn đoán với nàng ca sĩ lừng danh T.Suýp (Taylor Swift). Một chàng trai vẫn luôn kín tiếng trong mọi chuyện, đặc biệt là tình cảm, nay lại tay trong tay với một người đẹp “thay bồ như thay áo”. Tom là người bạn trai nổi tiếng thứ... tám của Taylor mà công chúng biết. Mỗi lần chia tay, nàng lại có cảm hứng dạt dào cho những bài hit. Người ta nói đùa là đã lâu Taylor chưa có hit mới, thế là nàng quyết định chinh phục Tom!
Cách đây mấy ngày, Tom xuất hiện cùng với Taylor ở một bãi biển. Anh mặt chiếc áo thun có chữ "tôi" và "T.S" (viết tắt tên nàng ca sĩ), ở giữa là… một trái tim. Đã vậy ở bên vai còn một hình xăm, với trái tim màu... hồng và chữ T trong đó. Đúng là... hết chỗ nói! P.Moóc-gan (Piers Morgan), biên tập viên của tờ Daily Mail, đã phải viết một bài dài nghìn chữ chỉ để chê Tom hết mức vì hành vi "hồi teen" này.
Bỗng dưng, với những sự thay đổi gây sốc ấy, Tom đánh mất sự bí ẩn, vốn là thế mạnh “ăn tiền” của anh trước đây. Thậm chí, đấy còn là một điềm trừ lớn trong cuộc đua đến vai 007, đúng vào thời điểm đội ngũ quản lý của anh đang đàm phán khá thuận lợi.
Tom vì tình mà sẵn sàng hy sinh tất cả, hay anh lại rơi vào cái mô tuýp kinh điển "anh hùng không qua ải mỹ nhân"? Hay đấy chỉ là một chiêu PR cho những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của nàng ca sĩ? Không ai biết. Nhưng dù sao, sự lung linh huyền bí của Tom cũng đã sứt mẻ, trong cái ngày cảnh anh ôm Taylor bị cánh paparazzi chụp lại, một tháng trước đây.