Gương mặt

Hà Minh Tuấn - Chàng tiền đạo lận đận xứ Quảng Đà

Trong 14 năm thi đấu chuyên nghiệp, bắt đầu từ năm 2010, Hà Minh Tuấn chỉ gắn bó với 2 đội Đà Nẵng và Quảng Nam. Tuy nhiên, sự nghiệp của chàng tiền đạo này khá lận đận từ cấp độ câu lạc bộ cho đến đội tuyển quốc gia (ĐTQG), dẫu anh từng được nhận định là một tài năng của bóng đá nước nhà…
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: ĐNFC
Ảnh: ĐNFC

Nỗi niềm của “tiểu Huỳnh Đức”

Hà Minh Tuấn xuất thân từ cái nôi đào tạo trẻ của bóng đá Đà Nẵng. Thời đó, cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức đang là cái tên làm mưa làm gió và được yêu mến ở bóng đá xứ này khi để lại nhiều ấn tượng đậm nét, từ khi còn thi đấu cho đến lúc chuyển sang làm HLV. Vì thế, rất nhiều cầu thủ trẻ đá ở vai trò tiền đạo nếu được so sánh giống Huỳnh Đức đều là niềm tự hào lớn.

Thời điểm ấy, Hà Minh Tuấn được giới chuyên môn và giới mộ điệu của Đà Nẵng ví anh là “tiểu Huỳnh Đức”, bởi cầu thủ trẻ này chơi ở cùng vị trí tiền đạo giống bậc đàn anh lừng danh. Với chiều cao 1m82, nhưng vị trí trung phong cắm chưa bao giờ là dễ dàng với các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là với bóng đá hiện đại, do đó đây cũng là một thách thức với Hà Minh Tuấn.

Trong một lần trò chuyện, chàng tiền đạo sinh năm 1991 này tâm sự: “Được những người yêu bóng đá Đà Nẵng ví là tiểu Huỳnh Đức, ban đầu tôi cảm thấy vui và tự hào lắm. Sở dĩ thế, vì lúc ấy bản thân vẫn còn nhỏ được ví như thần tượng của mình, nên cậu nhóc cầu thủ nào như tôi chẳng cảm thấy thích thú. Tuy nhiên, càng về sau, tôi hiểu đấy là một áp lực lớn như thế nào. Áp lực ấy đã khiến bản thân tôi không thể vượt qua và chỉ đến khi mọi người dần quên đi cái tên ấy, tôi mới có thể cân bằng được mình”.

Cả một thời gian dài, Hà Minh Tuấn đã rất nỗ lực để xứng với cái tên “tiểu Huỳnh Đức”, nhưng thực tế vẫn chưa được như mong đợi. Thậm chí, từ lúc được chuyển lên thi đấu ở đội 1 SHB Đà Nẵng từ mùa giải 2010, rất nhiều lần giới phóng viên đã hỏi HLV Lê Huỳnh Đức về người được xem là kế nhiệm của anh ở đội bóng sông Hàn, nhưng nhà cầm quân họ Lê này đều bày tỏ sự không hài lòng. Chính điều ấy đã khiến Hà Minh Tuấn cảm thấy rất áp lực và đã phải chuyển sang thi đấu cho CLB Quảng Nam, nhằm tìm hướng đi mới cho chính mình.

Hà Minh Tuấn - Chàng tiền đạo lận đận xứ Quảng Đà ảnh 1

Ảnh: Đông Nghi

Lận đận từ cấp câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Hà Minh Tuấn chỉ khoác áo thi đấu cho 2 CLB là SHB Đà Nẵng và Quảng Nam. Ở đấy, chàng tiền đạo họ Hà đều có những bước thăng trầm khá đặc biệt. Anh có mặt ở đội 1 của SHB Đà Nẵng khi 19 tuổi năm 2010 và đến mùa giải 2012 Hà Minh Tuấn đã có được chiếc cúp vô địch V.League đầu tiên trong màu áo đội bóng sông Hàn.

Từ mùa giải 2015, Hà Minh Tuấn chuyển sang thi đấu cho CLB Quảng Nam và cùng đội bóng này lên ngôi vô địch ở V.League 2017. Tuy nhiên, niềm vui của anh cùng các đồng đội ở Quảng Nam chẳng kéo dài quá lâu, vì đến cuối mùa giải 2020 đội bóng xứ Quảng đã rớt xuống giải hạng Nhất.

Cuối mùa giải năm 2022, Hà Minh Tuấn lại quay thi đấu cho SHB Đà Nẵng từ V.League 2023. Trớ trêu thay, mùa giải năm ấy SHB Đà Nẵng rớt hạng và chỉ mất 1 mùa giải đội chủ sân Hòa Xuân đã chính thức quay trở lại sân chơi V.League 2024/2025 khi vô địch giải hạng Nhất.

Hà Minh Tuấn chia sẻ: “Ở SHB Đà Nẵng và Quảng Nam, tôi đều trải qua những thăng và cả trầm khi cùng đội lên ngôi vô địch và sau đó là rớt hạng, nên đều rất đáng nhớ. Tôi đã trải qua những ngày tháng tuổi trẻ ở SHB Đà Nẵng, nhưng lúc chín muồi của sự nghiệp lại ở Quảng Nam, nên xứ Quảng có lẽ là đội bóng khiến tôi có nhiều kỷ niệm khó quên nhất”...

Không chỉ lận đận ở CLB, Hà Minh Tuấn cũng không có duyên trong các màu áo ĐTQG. Năm 2013, anh lần đầu được gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games tại Myanmar. Thế nhưng ngay vòng bảng môn bóng đá nam, tuyển U23 Việt Nam đã bị loại. Cùng năm đó, Hà Minh Tuấn cũng lần đầu được gọi lên đội tuyển Việt Nam cho trận gặp Hồng Kông (Trung Quốc) tại vòng loại Asian Cup 2015. Tuy nhiên sau lần đó, chàng tiền đạo này gần như “mất tích” trong màu áo đội tuyển. Mãi đến năm 2019, lúc tập trung ĐTQG chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, Hà Minh Tuấn mới được HLV Park Hang-seo triệu tập, nhưng sau vài ngày lên tuyển, do chấn thương nên anh lại bị trả về CLB...

“Số tôi đúng là lận đận, đá 2 CLB thì đều cùng cảnh vô địch rồi rớt hạng, còn ở cấp ĐTQG 2 lần được gọi lên, nhưng đều chưa đá được trận nào đã bị trả về vì dính chấn thương. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu như bản thân đừng dính với cái tên tiểu Huỳnh Đức, biết đâu sẽ khác hơn...”, Hà Minh Tuấn bày tỏ.

Hà Minh Tuấn - Chàng tiền đạo lận đận xứ Quảng Đà ảnh 2

Ảnh: ĐNFC

Mong muốn gắn bó với bóng đá Quảng Đà

Lận đận như thế, nhưng mỗi khi nhắc đến bóng đá Đà Nẵng, người hâm mộ xứ này không thể không nhớ đến cái tên Hà Minh Tuấn, nhất là khi đội bóng này vừa quay lại V.League sau 1 năm ngụp lặn ở hạng Nhất. Sinh năm 1991, Hà Minh Tuấn đã không còn trẻ với nghiệp quần đùi áo số. Dẫu thế, sau khi cùng đồng đội giúp SHB Đà Nẵng lên ngôi vô địch giải hạng Nhất 2023/2024 và giành chiếc vé thăng hạng V.League 2024/2025, chàng tiền đạo này vẫn mong muốn được tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Hòa Xuân ở sân chơi chuyên nghiệp.

“Hợp đồng của tôi với SHB Đà Nẵng đã kết thúc vào cuối mùa giải 2023/2024, nhưng tôi vẫn mong bản thân sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng nơi đây trong những ngày còn lại của đời cầu thủ, bởi tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ rời xa được Đà Nẵng hoặc Quảng Nam”, Minh Tuấn chia sẻ.

Được biết, HLV Trương Việt Hoàng của SHB Đà Nẵng khả năng sẽ ký lại hợp đồng với những cầu thủ từng gắn bó với đội bóng sông Hàn trong những thời điểm khó khăn nhất ở giải hạng Nhất. Vì thế, sau thời gian nghỉ cuối mùa giải, cả đội sẽ tập trung trở lại và xúc tiến hợp đồng cho mùa giải mới.

Mới đây, khi tôi gặp và trò chuyện cùng Hà Minh Tuấn, anh đang đưa cậu con trai 5 tuổi của mình tham gia lớp bóng đá cộng đồng trong những ngày hè. Nhìn cậu nhóc cùng các bạn đùa vui với quả bóng, Hà Minh Tuấn không khỏi tự hào. “Thằng con em mê bóng đá lắm, hình như con nhà tông nên cũng khác, anh ạ. Tuy nhiên, em vẫn chưa hướng con đi theo chuyên nghiệp, cứ để nó lớn một chút rồi tự chọn con đường của riêng mình, nhưng nếu có đi theo bóng đá thì vui quá”, Minh Tuấn cho biết.

Hôm ấy, nhìn ánh mắt hạnh phúc của ông bố trẻ Hà Minh Tuấn, người sinh ở Quảng Nam nhưng sống tại Đà Nẵng - dõi theo cậu con trai nhỏ chơi bóng, tôi đã hiểu tại sao anh nguyện cả đời mình gắn bó với bóng đá xứ Quảng Đà...