Đôi bàn tay chinh phục tháp Eiffel

Ngay dưới chân công trình mang tính biểu tượng của thành phố Paris (Pháp), nhà vô địch vượt chướng ngại vật Anouk Garnier  liên tục thở ra những làn sương nhẹ, trước khi xác lập kỷ lục thế giới về leo dây.
0:00 / 0:00
0:00
Anouk Garnier
Anouk Garnier

Chạm tới đỉnh cao

"Anouk đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả năm trời. Dưới chân tháp, gió tạt mạnh khiến thử thách nhiều lần bị hoãn lại. Bản thân tôi cũng lo lắng con bé sẽ không vượt qua nổi", bà mẹ Roselyne bộc bạch. Trong lần hoãn lại trước đó, người mẹ nảy ra ý tưởng: "Chiêu đãi" con gái một bữa đi spa. Bà Roselyne chẳng nghĩ ra cách nào khả thi hơn để giúp Anouk gạt sang bên nỗi thất vọng dồn nén.

Người thân và bạn bè luôn vững tin Anouk sẽ vượt qua thử thách một cách thuận lợi. Chỉ có bà cô – bà Monique - không giấu được vẻ bồn chồn. Thậm chí, bà đã không thể chợp mắt suốt cả đêm hôm trước. "Tôi sợ con bé không qua khỏi. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi cũng khiến tôi bị trào ngược dạ dày".

Cứ sau khoảng 10 động tác kéo người liên tiếp, Anouk dừng lại nghỉ lấy hơi. Cô bình tĩnh quặp chắc chân vào dây thừng, hai tay nhanh chóng xoa thêm chút bột. Dù thách thức xác lập kỷ lục được tính theo chiều dài, vận động viên người Pháp vẫn cố gắng tăng tốc đều đặn. Việc nghỉ ngơi giữa không trung thực tế không mang lại hiệu quả, mà sẽ tạo nên gánh nặng cho cơ thể, hay rủi ro về gió lớn cũng có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Anouk Garnier đặt mục tiêu leo dây hơn 100m (tới vị trí tầng hai của tháp Eiffel) trong vòng 20 phút, nhưng chỉ cần 18 phút để hoàn tất. Kỷ lục mới giúp cô lật đổ cột mốc 90m do chàng trai Nam Phi Thomas Van Tonder xác lập năm 2020 (khi anh 28 tuổi).

"Thật kỳ diệu. Giấc mơ đã trở thành hiện thực!". Chẳng ai có thể tin, một Anouk Garnier sắt đá và kiên cường, giờ lại sướt mướt hai hàng nước mắt.

Người phụ nữ thép

Theo lời kể của người thân, Anouk lúc nhỏ "chẳng khác nào chú khỉ con hiếu động, chỉ nhăm nhe tìm mọi cách trốn biệt lên mái nhà". Nhưng sự tinh nghịch ấy chỉ là một phần nhỏ trên hành trình xác lập kỷ lục thế giới ở tuổi 34. "Thất bại không có trong từ điển của Anouk. Giây phút con bé xác định rõ mục tiêu, sự thành công cũng đã được quyết định", người bà nhấn mạnh, đầy tự hào.

Trước khi lập kỷ lục leo dây, Anouk được biết đến như nhà vô địch vượt chướng ngại vật. Đây là môn thể thao đòi hỏi sự linh hoạt, dẻo dai, đồng thời thúc đẩy mỗi người vươn tới giới hạn về cả thể chất lẫn tinh thần. Không chỉ phải khéo léo bò thật nhanh qua lớp dây thép gai, hay nỗ lực chạy lên dốc khi tay vẫn phải vác theo những khối gỗ nặng, các vận động viên còn cần duy trì sự tỉnh táo để vượt qua thử thách có độ chính xác cao như bắn cung hoặc ngắm bắn súng trường laze.

Đăng ký thi đấu ở hạng mục chuyên nghiệp, Anouk phải chịu đựng áp lực đè nặng, khi chỉ là một tay chơi nghiệp dư, không được tài trợ. Cô phải tranh thủ đứng lớp, đào tạo cả các huấn luyện viên phương pháp tập chức năng, và kết hợp làm quản lý cho các câu lạc bộ thể thao để trang trải cho cuộc sống.

Để theo đuổi đam mê, cô tự bỏ tiền túi và dành thời gian tham gia các trại huấn luyện quân sự, để được các cựu biệt kích thủy quân lục chiến giám sát. Chuỗi ngày ấy ẩn chứa sức ép khủng khiếp mà cô thường hay đùa rằng, khiến nhịp tim cô cứ như thể tăng liền một mạch từ 50 nhịp/phút lên mức 500 lần. Dẫu vậy, ý nghĩ bỏ cuộc chưa bao giờ xuất hiện.

"Tôi được trả một ít tiền thông qua công ty về bản quyền hình ảnh. Tôi có đối tác cung cấp thiết bị tập luyện. Song, chừng đó là không đủ để trụ lại ở Paris nếu tôi dừng thêm cả công việc cá nhân hiện tại. Ngay như thử thách leo dây này cũng giống một cuộc vượt chướng ngại vật, nhằm tìm kiếm và thuyết phục các nhà tài trợ. Bởi, chính họ sẽ giúp tôi tiếp cận các trại huấn luyện trong khi bản thân tạm dừng các đầu việc khác", Anouk chia sẻ.

Đôi bàn tay chinh phục tháp Eiffel ảnh 1
"Chúng ta không bao giờ được phép nghi ngờ bản thân", Anouk Garnier chia sẻ.

Chiến đấu vì niềm tin

Sau khi giành danh hiệu vô địch thế giới ở nội dung vượt chướng ngại vật năm 2022, Anouk miệt mài tìm kiếm thử thách mới. Cô chợt phát hiện ra Dane Ida Mathilde Steensgaard. Nhà vô địch thế giới ở nội dung tương tự từng xác lập kỷ lục leo dây của nữ (với chiều dài gần 30m) tại Nhà hát Opera Copenhagen (Đan Mạch).

"Rõ ràng, đó chẳng phải cột mốc mà bản thân không thể vượt qua. Vậy, đâu mới là giới hạn tôi có thể phá vỡ? Ngay lúc ấy, tôi chợt nghĩ về biểu tượng của kinh đô Paris với thế giới - tháp Eiffel", Anouk nói.

Suốt quãng thời gian thực hiện thử thách leo dây lên tháp Eiffel, vận động viên người Pháp liên tục phải nén lại cơn đau rên xiết trên cánh tay và cả bắp chân mình. Nhiều thời điểm, cô đã mường tượng ra trường hợp tệ nhất là phải hoàn thành nhiệm vụ trên đôi chân trần, bởi dây giày liên tục bị tuột.

"Chúng ta không bao giờ được phép nghi ngờ bản thân. Nếu giấc mơ đủ lớn, bạn sẽ làm được những điều vĩ đại. Nhưng quan trọng hơn cả là mỗi người phải nỗ lực kiến tạo cho bản thân phương tiện để chinh phục mục tiêu" Anouk khẳng định.

Nhưng không chỉ vậy, Anouk Garnier còn một cuộc chiến khác, thông qua thể thao. Mẹ của cô - bà Roselyne – đã mắc bệnh ung thư. Biến cố này chẳng khác nào lời nhắc nhở vận động viên nữ về sự may mắn khi có được cơ thể khỏe mạnh. "Tôi đã nghĩ đến mẹ, đến gia đình. Tôi không có quyền bỏ cuộc. Họ đã truyền cho tôi tính kỷ luật trong thể thao, luôn nỗ lực hết mình, luôn tìm kiếm sự xuất sắc. Nhờ họ, tôi có thể làm được những điều phi thường như hôm nay", Anouk khẳng định.

Và Anouk Garnier quyết định thực hiện thử thách này để động viên mẹ mình, đồng thời quyên góp tiền cho tổ chức Liên đoàn chống ung thư. Nỗ lực ấy được kỳ vọng sẽ tiếp thêm cho cả Anouk lẫn những bệnh nhân như mẹ cô sức mạnh tinh thần để thực hiện những điều phi thường trong cuộc sống.

Sau thử thách tại địa điểm mang tính biểu tượng như tháp Eiffel, điểm đến tiếp theo có thể là Nhật Bản hoặc Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất). Chắc chắn, Anouk sẽ phải đau đầu suy nghĩ và cật lực chuẩn bị cho lần chinh phục đỉnh cao sắp tới. Nhưng trước đó, nữ đại sứ chương trình tình nguyện của Olympic Paris sẽ tới Marseille vào ngày 9/5 và rước ngọn đuốc Thế vận hội nhằm lan tỏa tinh thần cống hiến bất diệt.

Anouk Garnier khẳng định: "Kỷ lục hiện tại sẽ mở ra nhiều ý tưởng khác táo bạo hơn cần thực hiện trong tương lai. Tôi đang có được phong độ tốt ở tuổi 34, và hy vọng có thể tiếp tục như thế này thêm 10 năm nữa"