“Cô gái vàng” bóng đá nữ Đoàn Thị Kim Chi:

Sinh ra để làm cầu thủ bóng đá!

Tôi gặp lại Đoàn Thị Kim Chi trên khán đài sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) khi cô đến theo dõi các trận đấu của giải bóng đá nữ VĐQG - Thái Sơn Bắc 2014. Chi vẫn thế, chẳng khác mấy so với hồi còn thi đấu, hơi gầy hơn đôi chút. Và câu chuyện của chúng tôi ở ngày hội ngộ, vẫn chỉ xoay quanh chuyện đời, chuyện nghề của các cô gái quần đùi áo số...

Sinh ra để làm cầu thủ bóng đá!

Con gái đẹp dễ gì chịu chơi bóng đá

Bốn năm trôi qua từ khi giã từ thi đấu, có vẻ như bạn đã “biến mất” khi rất ít khi nghe nói đến cái tên Đoàn Thị Kim Chi, hiện nay Chi đang làm gì?

Tôi có biến mất đâu, mỗi ngày vẫn ra huấn luyện các cầu thủ nữ của đội U19 trên sân Tao Đàn đấy thôi. Nói chung, cuộc sống của tôi hiện vẫn gắn liền với bóng đá nữ.

Từ cầu thủ, giờ chuyển sang huấn luyện, Chi cảm thấy khác nhiều không?

Khác nhiều chứ. Ngày trước lúc còn thi đấu, mình chỉ chuyên tâm tập luyện và giữ gìn thể lực sao cho ra sân đá tốt nhất. Giờ chuyển sang huấn luyện, mình phải lo lắng rất nhiều thứ, đặc biệt việc huấn luyện trẻ càng vất vả hơn, bởi các em đang tuổi chuyển biến về tâm sinh lý nên cần phải có những phương pháp huấn luyện thật phù hợp.

Theo dõi giải bóng đá nữ VĐQG 2014 đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, bạn nhận xét thế nào?

Theo tôi, giải năm nay vẫn chưa phát hiện thêm gương mặt trẻ nào nổi trội. Ngoài ra, trình độ chuyên môn của các đội đều bình thường, nếu không muốn nói là có sự chựng lại và giảm sút, trừ Phong Phú Hà Nội có lực lượng đồng đều và nhỉnh hơn đôi chút.

Ngoài trình độ chuyên môn, ngay cả thể hình của cầu thủ nữ thời gian gần đây cũng không được như lứa của Kim Chi và các đàn chị trước đây, vì sao thế?

Về điều này có lẽ bắt đầu từ khâu tuyển chọn, nhưng nói thật là thời gian gần đây đi tuyển năng khiếu bóng đá nữ cực kỳ khó khăn, bởi hầu hết các bậc phụ huynh chẳng ai muốn cho con mình chơi môn bóng đá vốn vất vả, lại dễ chấn thương. Ngay cả bản thân Chi nếu trước đó không từng là VĐV điền kinh, có lẽ cũng chẳng đủ can đảm để chuyển sang chơi bóng đá nữ. Vả lại, con gái nếu có ngoại hình tốt, có lẽ chẳng ai chịu theo môn bóng đá.

Cấp CLB không mạnh, ĐTQG làm sao có được lực lượng tốt?

Vậy lý do nào giải VĐQG nữ những năm gần đây không có thêm CLB nào ngoài sáu cái tên Hà Nội 1, Hà Nội 2, Phong Phú Hà Nam, TKS Việt Nam, Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh?

Những năm qua, do kinh tế khó khăn cho nên các CLB bóng đá nam cũng ít hơn, thậm chí biến mất thì bảo sao bóng đá nữ chỉ có bấy nhiêu đội. Thực tế, việc duy trì các đội bóng đá nữ chẳng hề đơn giản, và đó là tâm huyết của rất nhiều người, bởi như đã nói thời điểm này, kiếm được VĐV nữ chịu theo đuổi môn bóng đá chẳng dễ dàng. Hiện đang có tín hiệu vui khi vừa qua Sơn La đã thành lập đội bóng nữ lứa tuổi U19, nhưng tôi không biết liệu họ có tiếp tục duy trì lâu dài hay lại “chết non” như một số địa phương khác.

Nhưng tôi thấy bóng đá nữ thời gian sau này đã được quan tâm hơn đấy thôi?

Thực tế việc quan tâm của ngành thể thao và các nhà tài trợ hầu hết chỉ tập trung vào đội tuyển, còn ở cấp CLB thì kinh phí ngày càng eo hẹp và khó khăn. Nói đâu xa, TP Hồ Chí Minh trước đây từng có Bảo hiểm Bảo Minh “chống lưng”, nhưng giờ đã rút lui thì các CLB khác ắt cũng chẳng khá khẩm hơn. Nói thật, khi cấp CLB đã không thể mạnh thì đội tuyển làm sao có được lực lượng tốt nhất.

Kim Chi ghi bàn. Ảnh: QUANG MINH

Sẵn nói về lực lượng đội tuyển, Kim Chi có tin đội tuyển nữ Việt Nam có thể đoạt vé để có mặt ở VCK World Cup 2015?

Bóng đá nữ Việt Nam đoạt vé có mặt ở VCK World Cup 2015 là điều có thể. Nói thế, bởi đối thủ Thái-lan và Myanmar không quá vượt trội so với ta, vả lại được thi đấu trên sân nhà, cho nên việc đội nữ Việt Nam có thể giành chiếc vé thứ năm của khu vực châu Á để góp mặt ở World Cup 2015 là khả thi. Nếu giành được vé có mặt ở giải bóng đá lớn nhất thế giới là quá tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ có sự chênh lệch khá lớn về đẳng cấp so với các nước trên thế giới. Vì thế, cần có sự đầu tư và chuẩn bị một cách vượt bậc, nhằm rút ngắn khoảng cách với thế giới nếu chúng ta vinh dự có mặt ở VCK World Cup.

Vừa qua, Việt Nam đã bị mất ngôi đầu Đông-Nam Á về tay Thái-lan tại SEA Games 27, vậy theo bạn, chúng ta có thể lấy lại ngôi vị này của khu vực?

Thực tế bóng đá nữ Thái-lan không quá vượt trội so với chúng ta, thế nên nếu bóng đá nữ Việt Nam được sự đầu tư lớn hơn, tôi nghĩ chúng ta lấy lại ngôi đầu khu vực là không khó.

Con gái đá bóng, duyên số thường lận đận

Lúc nãy bạn có nói đến việc con gái có ngoại hình tốt ít chịu chơi bóng đá, có vẻ như con gái đá bóng thường lận đận tình duyên và hình như cũng kém hấp dẫn trong mắt người khác phái, Chi nghĩ sao?

Điều này cũng đúng, bởi người ta thường bảo “con trai yêu bằng mắt”, và trong mắt họ chắc các cầu thủ nữ như chúng tôi chẳng mấy gì hấp dẫn, bởi nhìn ngoại hình quá mạnh mẽ, thậm chí có vẻ... tàn phai về nhan sắc. Đồng thời, chính điều ấy cũng khiến các cầu thủ nữ kém tự tin trong việc tìm một nửa của đời mình.

Có một câu hỏi hơi tế nhị, trong lúc một vài đồng đội như Đào Thị Miện, Văn Thị Thanh, Ngọc Châm... đã yên bề gia thất, riêng Chi hiện vẫn “phòng không”. Điều đó có khiến bạn chạnh lòng?

Nói thật, tôi cảm thấy vui cho họ, và cũng có một chút buồn cho mình. Phàm là phụ nữ, ai cũng muốn có một mái ấm, một điểm tựa, nhưng chuyện tình cảm đôi lúc còn do duyên số. Chẳng thể cưỡng cầu và có muốn cũng không được. Trước đây, mỗi khi về Bến Tre thăm nhà, ba mẹ tôi cũng hay hỏi gần hỏi xa về việc này, nhưng có lẽ hỏi riết rồi ông bà cũng... chán cho nên chẳng thèm đả động tới nữa (cười). Thế nhưng tôi vẫn có những niềm vui và hạnh phúc của riêng mình trong công việc huấn luyện đấy thôi. Còn duyên số có lẽ cứ theo... ý trời đi vậy.

Ngoài bóng đá, Chi còn có niềm đam mê gì khác?

Nghe nhạc và xem phim là hai sở thích lớn nhất của tôi.

Nếu bây giờ được chọn lại, Kim Chi có chọn bóng đá?

Tôi nghĩ mình vẫn sẽ tiếp tục chọn nghiệp quần đùi áo số, và khi được làm lại, tôi tin rằng bản thân sẽ còn làm tốt hơn nữa so với quãng đời cầu thủ mà tôi đã trải qua trong màu áo CLB TP Hồ Chí Minh và ĐTQG.

Cám ơn Kim Chi về cuộc trò chuyện này!

Đoàn Thị Kim Chi, sinh năm 1979, tại Bến Tre.

Cô đến với bóng đá nữ khá trễ (18 tuổi) năm 1997. Tuy nhiên chỉ hai năm sau (1999), Chi đã có mặt trong ĐTQG.

Hiện, Kim Chi vẫn đang nắm giữ kỷ lục bốn lần đoạt HCV SEA Games (2001, 2003, 2005, 2009), và bốn lần đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam cùng một Quả bóng bạc.