Tên tuổi Aung Kyaw Htet có thể chưa được nhắc đến nhiều ở Việt Nam, những bức tranh gốc tới giờ cũng mới có dịp hiện diện ở xứ sở này, nhưng thật ra, có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của chính ông, phong cách Aung Kyaw Htet đã ảnh hưởng tới sáng tác của không ít các họa sĩ đương đại Đông - Nam Á... Sinh ra làm người Myanmar, lớn lên ở đất nước trải qua nhiều biến động thời cuộc, Aung Kyaw Htet may mắn giữ được nội tâm an lành, trạng thái tinh thần trong trẻo, thiện lương của một Phật tử sùng đạo. Tranh của ông, ẩn sâu trong bố cục chặt chẽ, vững chãi là chân dung cuộc sống được đặc tả ở những gương mặt người - những nhà sư, ni cô, những chú tiểu - những đồ vật, cảnh sắc thiên nhiên, những hoa lá mây gió - và đôi khi cả những chuyển dịch vô hình ảnh của từng biến động, từng khoảnh khắc mong manh thảng hoặc. Nói như Shireen Naziree - nhà nghiên cứu mỹ thuật hàng đầu khu vực, một curator có ảnh hưởng tới nhiều họa sĩ nổi tiếng - người vừa đột ngột qua đời cách đây chưa lâu thì “Ngôi làng nhỏ, nơi Aung Kyaw Htet lớn lên và đức tin Phật giáo là hai yếu tố có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nghệ thuật của ông. Bỏ qua những vật thể không cần thiết khác để tập trung vào khía cạnh tôn giáo, những bức tranh về đời sống tôn giáo ở Myanmar đã thể hiện đầy chân thực hình ảnh của những nhà sư, những ni cô. Bằng cách khắc họa những chân dung hết sức chi tiết, Aung Kyaw Htet đã làm bật lên tính nhân văn và sức mạnh tinh thần của Myanmar trong từng tác phẩm của ông”.
Aung Kyaw Htet điềm đạm kín kẽ ở dòng hiện thực, lại thoắt lãng mạn bay bổng trong hiện - thực - ảo ở loạt tranh trừu tượng. Nhưng dù tung hứng ở sân chơi nào, với sự linh hoạt của bảng mầu mạnh, kỹ thuật vững, ông vẫn đặc tả được nội tâm của chính mình, của một nghệ sĩ, một công dân yêu nước, trau dồi đủ đầy bản lĩnh văn hóa lẫn niềm tin tôn giáo - trữ lượng tinh thần giúp ông tạo nên sự khác biệt với những đồng nghiệp của mình - nhất là những người chịu ảnh hưởng từ ông... Và bởi vậy, tranh của Aung Kyaw Htet thật sự bình yên và huy hoàng (Serenity and Splendor). Bình yên tỏa ra từ cảnh sắc bên ngoài, từ những vật ngoại thân và huy hoàng chính là sự lộng lẫy của tâm hồn, sự rạng ngời của nội tâm giàu có - điều chỉ hiện hữu ở những cá nhân lương thiện, những con người vượt lên bất kể một cam go nào đó của số phận, tự tin với phẩm hạnh của mình, với bản sắc văn hóa riêng biệt, nhất là trong một thế giới dẫu phẳng nhưng ẩn chứa nhiều sức mạnh xâm lấn và chưa bao giờ nguôi xung đột. Triển lãm “Myanmar - Bình yên và huy hoàng” cũng là bằng chứng của sự hợp tác giữa các nền văn hóa, các quốc gia, một nỗ lực không mệt mỏi của chủ nhân Blue Gallery 28 Tràng Tiền và được kết nối tư vấn bởi Jorn Middelborg, chủ nhân Thavibu Gallery nổi tiếng một thời, nay là Thavibu Art Advisory.