Bài dự thi "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Những người 9x kể chuyện ngàn năm

Trong hơn tám năm hoạt động, CLB Hanoikids (phần lớn là những người trẻ thuộc thế hệ 9x) đã thực hiện được hơn 7.000 tua, giúp đỡ hơn 15.000 khách du lịch quốc tế khám phá Hà Nội. Đó là những con số ấn tượng của CLB Hanoikids ("Những người con Hà Nội") đã và đang kể tiếp những câu chuyện ngàn năm cho du khách năm châu về Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Các thành viên Hanoikids trong một chuyến dẫn khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Các thành viên Hanoikids trong một chuyến dẫn khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Dẫn tướng Mỹ thăm nhà tù Hỏa Lò

Đó là vào buổi sáng ngày 16-3-2014, Lê Sơn Tùng và Quách Quý Tôn, hai thành viên Hanoikids, dẫn một nhóm khách Mỹ tới thăm nhà tù Hỏa Lò. Điều đặc biệt, những người tham quan di tích hôm đó là những quân nhân Mỹ trong đó có tướng Héc-bét, Các-lít-xlơ, Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ. "Họ khá điềm đạm và chăm chú khi nghe kể những câu chuyện cũ. Sau hành trình, tướng Héc-bét rất hài lòng vì sự bảo tồn và lưu trữ khá tốt của Hà Nội với di tích. Và ông cũng không giấu niềm vui trước sự đón tiếp cởi mở, chân tình của chúng tôi, những người trẻ Hà Nội" - Quách Quý Tôn nhớ lại.

Tướng Héc-bét biết tới và chọn Hanoikids để dẫn tua đặc biệt bởi trước đó, thành viên nhóm cũng đã đưa gia đình ông Ray-mông, tùy viên Không quân Hoa Kỳ ở Đại sứ quán Hoa Kỳ khám phá thành phố. Và chính Ray-mông là người đã liên lạc nhờ những người trẻ Hà Nội dẫn tua của tướng Héc-bét.

Bên cạnh tướng Héc-bét, hay ông Ray-mông, nhiều chính khách khác của Mỹ cũng lựa Hanoikids, những "đại sứ văn hóa" Thủ đô, làm những người hướng dẫn du lịch. Theo Hanoikids, trong tháng 4 vừa rồi, nhóm cũng dẫn Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Pa-tơ-rích Giô-dép Lê-hy, cùng phu nhân khám phá Hà thành. Điều thú vị là ông Lê-hy cũng tham gia cả bốn phần của xê-ri phim ăn khách Batmanvới những vai phụ.

"Chúng tôi đưa ông Lê-hy cùng phu nhân thăm hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn... và khám phá phố cổ. Cũng có một vài người Hà Nội nhận ra ông và mỉm cười. Ông Lê-hy rất thích chụp ảnh nên đoàn đi khá chậm và dừng lại khá nhiều để Lê-hy ghi lại những khoảnh khắc thường nhật của Hà Nội" - Nguyễn Trung Hiếu, thành viên Hanoikids dẫn đoàn hôm đó cho biết.

Cảm nhận Hà Nội qua những mùi hương

Nhưng những tua này không phải là hành trình đặc biệt nhất của Hanoikids. "Ấn tượng với chúng tôi nhất là đoàn khách gồm 16 người, đến từ Ma-lai-xi-a. Hơn nửa trong số họ là người khiếm thị. Do số lượng khách trong đoàn đông lại đặc biệt nên chúng tôi đã chia đoàn ra thành bốn nhóm, đi khám phá phố cổ. Mỗi nhóm do một thành viên Hanoikids dẫn" - Diệu Thùy, thành viên Hanoikids dẫn đoàn khách hôm đó kể lại.

Nhóm do Thùy dẫn có ba người, trong đó chỉ một người nhìn được (với thị lực rất yếu). Thùy nhớ lại, giọng vẫn không giấu nổi xúc động: "Tôi gắng miêu tả phố phường Hà Nội giữa những tiếng còi xe xô bồ. Họ chầm chậm đi hàng một, cùng lắng tai nghe và cảm nhận. Đã có lúc, chúng tôi đứng rất lâu trước một cái loa phường để nghe một bài hát về Hà Nội".

Nhưng những vị khách đặc biệt vẫn chỉ mỉm cười xã giao rất khẽ. Gần như họ không có phản ứng tương tác lại. Điều này làm Thùy, người đã dẫn tua nhiều năm, thật sự bối rối. Sau cùng, Thùy dẫn đoàn ra phố Lý Quốc Sư ăn phở bò Hà Nội. "Đó là phương án cuối cùng tôi cố thử" - Thùy nói.

Và phở Hà Nội đã khiến cuộc hành trình nồng ấm hẳn lên. Mọi người bắt đầu kể về những cảm nhận đầu tiên tại Hà Nội. Nhóm khách gồm ba người: vợ chồng ông bà Brai-an và bà Li-li-an. Những thanh âm phố xá Hà thành cũng đủ để những vị khách đặc biệt cảm nhận vẻ đẹp của một thành phố sôi động. Sự nhiệt tình của cô hướng dẫn viên trẻ cùng vị độc đáo của phở khiến họ "cảm" được nét hương thầm, sắc ẩn của đất Thăng Long -Kẻ Chợ giữa bóng đêm của số phận và âm thanh ồn ã của phố phường Hà Nội. Chút duyên, chút tình của thành phố ngàn năm được những vị du khách khiếm thị nước ngoài say mê kể khiến cô hướng dẫn viên trẻ nao nao.

"Có nhiều điều mà những người dọc ngang Phố cổ Hà Nội cả ngàn lần như tôi chẳng thể nhận ra" -Thùy nhớ lại - "Và tôi chẳng thể quên khoảnh khắc bà Li-li-an trước khi rời Hà Nội đã nắm chặt tay tôi và nói rằng: Cảm ơn vì đã luôn ở bên bà đi khắp Hà Nội. Và bà biết, ở thành phố này, chẳng du khách nào cô đơn".

CLB tiếng Anh tình nguyện Hanoikids được chính thức thành lập ngày 29-5-2006 với phương châm: "No tips, no charge" (Không tiền boa, không thu phí). Nhóm thành lập bắt nguồn từ một topic trên diễn đàn Trái tim Việt Nam Online. Topic khởi đầu ấy ngay sau đó đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các thành viên diễn đàn. Ba ngày sau, một nhóm 10 bạn trẻ trong diễn đàn đã gặp nhau ở ngoài đời để lên kế hoạch thành lập một CLB tiếng Anh dựa trên ý tưởng dẫn tua miễn phí ban đầu.
Đến nay, sau tám năm hoạt động và không ngừng lớn mạnh, Hanoikids được nhiều cấp, ban, ngành của thành phố cũng như du khách, chính khách quốc tế đánh giá là "đại sứ văn hóa của Hà Nội".

Vào ngày 28-8 vừa qua, Hanoikids được trao chứng nhận đề cử hạng mục "Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội" trong lễ trao giải "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội".

Hiện tại, trung bình mỗi tháng, Hanoikids nhận khoảng 170 lượt đặt tua, tương đương với khoảng 400 khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.