Vững vàng nơi đầu sóng

Vượt lên rất nhiều gian khó, hiểm nguy, gạt sang bên cả những nỗi niềm riêng trĩu nặng, Đại úy cảnh sát biển Lê Trung Thành đã kiên trung, gan dạ, cùng các đồng đội kiên cường bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Dù khó khăn, gian khổ, đại úy Lê Trung Thành luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Dù khó khăn, gian khổ, đại úy Lê Trung Thành luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Biển là nhà

Sinh năm 1983, học hết phổ thông tháng 9-2001, Thành nhập ngũ. Trong quân ngũ, chàng lính trẻ 18 tuổi miệt mài đèn sách, ôn luyện và thi đỗ vào Học viện Hải quân. Tốt nghiệp ra trường, anh được cử công tác tại Vùng 3 Cảnh sát biển (CSB), đóng quân tại Cam Ranh (Khánh Hòa). Hơn một năm sau, anh được phân công về đơn vị CSB Vùng 2, Hải đội 201 làm thuyền trưởng tàu 2013, sau đó là Thuyền trưởng tàu tuần tra 4033. Thực tế khắc nghiệt hơn rất nhiều những gì anh được học trên giảng đường. Những chuyến công tác dài ngày, lênh đênh trên sóng nước, hiểm nguy luôn chực chờ, người chiến sĩ phải đối mặt cả với thời tiết khắc nghiệt. Điều kiện, ăn uống không đầy đủ khiến da dẻ các chiến sĩ sạm đen. Ngay cả giọng nói cũng trở nên nặng hơn.

Hằng ngày, Thành cùng cán bộ, chiến sĩ điều khiển con tàu tuần tra để thực thi pháp luật trên biển. Trong một chuyến công tác năm 2009, tàu của anh đã phát hiện và bắt tàu Hương Điền chở ti-tan lậu ở Quy Nhơn. Nhiều chuyến tuần tra khác, anh và đồng đội đã kiên quyết đẩy đuổi và bắt giữ tàu cá ngư dân nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển, giúp cho ngư dân Việt Nam yên tâm bám biển.

Những ngày Biển Đông dậy sóng, Lê Trung Thành đã chỉ huy tàu CSB 4033, 73 lần tiếp cận giàn khoan HD 981, đối đầu gần 100 lần với tàu hải cảnh, quân sự nước ngoài, hung hăng cản phá, phun vòi rồng nước, sẵn sàng đâm va khi tàu CSB Việt Nam tiến vào khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981.

Suốt cuộc hành trình 75 ngày đêm trên biển thực hiện nhiệm vụ, nhiều lần đụng độ với tàu nước ngoài, Thuyền trưởng Thành thường xuyên có mặt trên ca-bin chỉ huy. Đến bữa ăn, anh Thành cũng nhường cho anh em ăn trước, các vị trí trực trên tàu đâu vào đấy, Thành mới lo cho phần mình. Hết ca trực, anh không về phòng mà mắc võng ngay ca-bin chỉ huy tàu tranh thủ nghỉ ngơi và sẵn sàng giải quyết những tình huống phát sinh.

Thành nhớ nhất là ngày 3-5, tàu 4033 đi cùng tàu 8003 tiến hành ngăn chặn việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Tàu 4033 bị đâm va, hỏng nhiều bộ phận. Không chỉ là vỏ tàu bị méo, vỡ, mà máy móc cũng trục trặc do đâm va mạnh. Trong những giây phút cam go nhất, Thành vẫn cùng đồng đội khắc phục những hư hỏng, động viên anh em xử lý tốt mọi tình huống, đưa tàu về sửa chữa an toàn. "Đối với tôi, không có từ sợ khi làm nhiệm vụ. Tôi đã chỉ huy con tàu CSB 4033 vượt gần 10.000 hải lý an toàn trên Biển Đông, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó", Lê Trung Thành tâm sự.

Nhiệm vụ thiêng liêng

Những ngày anh Thành đang thực thi nhiệm vụ ở Hoàng Sa, cũng là lúc mẹ anh lâm bệnh ung thư vòm hầu phải vào điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. "Qua thông tin đại chúng, mẹ tôi rất lo lắng cho tôi, thông qua đồng đội, trên giường bệnh bà nhắn nhủ với con trai: "Chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là thiêng liêng nhất. Tổ quốc đang cần, con hãy tự tin, khôn ngoan, dũng cảm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Con hãy yên tâm, mẹ sẽ cố gắng điều trị tốt".

Nghe những lời nhắn nhủ của mẹ, Thành không cầm được nước mắt, nhưng không thể về chăm sóc mẹ vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền luôn được đặt lên hàng đầu. Chính mẹ, gia đình đã tiếp thêm sức mạnh cho anh. Thành kể, vợ anh, chị Phạm Thị Hồng Nhung (24 tuổi) thường nhắn tin động viên chồng: "Cả gia đình rất tự hào và luôn bên cạnh anh, mong anh bình tĩnh, tự tin. Việc ở nhà chăm bố mẹ, con cái đã có em lo".

Tôi hỏi, vậy xa gia đình, không chăm sóc được vợ con, bố mẹ, anh có thấy buồn thì Thành bảo, vì nhiệm vụ của anh mỗi người trong gia đình đều biết hy sinh. Ngay như bản thân anh, cũng phải hy sinh tất cả vì nhiệm vụ. Nói đến đây, tôi hiểu, hành trang của người CSB không chỉ cần sức khỏe, lòng dũng cảm, mà hơn hết là sự thấu hiểu và sẻ chia, niềm tin và sự động viên kịp thời từ phía hậu phương. Và hơn thế, khi Thành nhớ đến lời dạy của Bác Hồ mà anh luôn khắc cốt ghi tâm "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển, bờ biển ta dài tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó...", đôi mắt anh long lanh rực sáng. Lời dạy thiêng liêng ấy đã trở thành kim chỉ nam trong tâm hồn người lính trẻ xông pha, để hun đúc thành lòng dũng cảm, dù phải hy sinh xương máu cũng không chùn bước. "Liên tục trong các ngày tàu CSB 4033 do tôi chỉ huy cùng đồng đội tổ chức các đợt cơ động tiến vào khu vực giàn khoan HD 981 hạ đặt trái phép. Tôi luôn nghĩ, chủ quyền đất nước là bất khả xâm phạm", Thành chia sẻ.

Với những nỗ lực của bản thân, Lê Trung Thành (chiến sĩ tàu CSB 4033) đã được Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và nhận danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2014.

Đó là sự động viên, khích lệ để anh tiếp tục có nhiều cống hiến, gìn giữ sự bình yên cho vùng biển Tổ quốc.