Như cánh sen hồng

Cho Bích Liên

Những cánh hoa tươi tròn chúm chím
Phơn phớt hồng nắng tỏa gương em
Như thức nhận sáng mai này không bao giờ thêm nữa

Những ưu phiền lặng lẽ qua đi

Anh tự vấn mình trước ban mai đằm thắm

Có thể nắng vội vàng như đang trải bên trong

Anh chỉ thấy gương thanh tân mim mím hồng hạnh ngộ

Ði qua bao nhiêu rồi những sớm tinh khôi

Ai còn giữ ban đầu như định ước

Trong hội ngộ chính mình ban sơ ấy

Khấp khởi như em từng cánh hé trong ngần

Có thể nào thôi những đam mê

Anh sáng lại trong bập bùng rộn nở

Buổi sáng này hoa tắm gội vườn anh.