Trở về Pù Mát

Ừ Phà Lài xuôi xuống sông Giăng
0:00 / 0:00
0:00

Chiếc váy em trôi theo con thuyền đầy gió

Anh ở bên này bờ lau Hương Phố

Thác Khe Kèm đổ nước xuống, thành sông

Đã mấy mùa rồi anh chưa về lại Đan Pông

Chưa tắm mát thác Khe, chưa tắm dòng Trăng biếc

Nhưng vẫn nhớ tiếng khèn Đan Lai thổn thức

Dựa hồn vào đỉnh núi Ngàn Sâu

Anh nhớ đêm Pù Mát ngàn sao

Tiếng con Mang gọi tình da diết

Và đàn Sao La dỏng tai soi bóng nước

Em gái làng vẫn trắng trinh nguyên

Thôi đã xa, rất xa rồi nỗi nhớ

Cựa vào đêm của núi rừng hoang

Đại ngàn nguyên sơ, Pù Mát vẫn mong chờ

Để múa sạp đêm nay, cùng em thức trắng...

Con Cuông 7/2023