Chap Goh Meh có nghĩa là đêm thứ 15, ngày cuối cùng trong lễ đón năm mới theo âm lịch, là một ngày lễ đầy ý nghĩa khởi đầu từ Pe-nang, nơi phần lớn cư dân gốc Trung Quốc. Trong những năm qua nhiều hoạt động hết sức đa dạng diễn ra kỷ niệm ngày này như các màn trình diễn văn hóa truyền thống, múa sư tử, múa rồng, lễ hội đèn lồng và tâm điểm của lễ hội là ném quýt.
Trước đây, những người phụ nữ độc thân đi dọc bờ biển ném cam quýt xuống biển với mong ước tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp. Chap Goh Meh là đêm duy nhất trong năm một phụ nữ chưa chồng được phép hẹn hò, gặp gỡ bạn trai. Ở Pe-nang, nó đã trở thành một sự kiện hằng năm được coi như ngày lễ tình nhân. A-mê-li-a Yap Chooi Hua, người tổ chức lễ Ðêm thứ 15 ở Cu-a-la Lăm-pơ nói: 'Phụ nữ ngày xưa chỉ có thể trở thành bạn bè với nam giới khi họ vượt khỏi những rào cản một lần trong năm. Họ tham gia vào các hoạt động vui chơi như các lễ hội lồng đèn, thả đèn trời hay ném quýt, những hoạt động này là cách duy nhất để kết bạn với nam giới'.
Xa xưa ném cam, quýt được tổ chức như một cuộc thi nơi các đội nam và nữ được chia ra ở các vị trí khác nhau. Hàng nhìn quả quýt được các cô gái ném xuống biển, sau đó những chàng trai ngồi trên thuyền thi nhau vớt. Ðội nào vớt được nhiều nhất là người thắng cuộc.
Ngày nay, lễ hội là ngày của những thanh niên nam nữ độc thân nhằm kết thêm nhiều bạn mới, nhiều đôi tình nhân cũng tham dự. Các cô gái ném những trái cam quýt xuống nước trong khi các chàng trai thì ném chuối. Họ viết tên, số điện thoại và email lên vỏ quýt, có những người viết cả những lời nhắn gửi, điều ước hay những biểu tượng diễn cảm. Các chàng trai cũng ghi những thông tin cá nhân trên vỏ chuối, đây là một sự đổi mới cho phép nam giới cũng tham gia vào sự kiện đó một cách vui vẻ.
Sau khi tranh nhau nhặt cam quýt, chuối trong bể, một số thanh niên ghi lại những thông tin trên vỏ quýt, và sau đó lại vứt xuống bể, ngay sau đó một số cuộc gọi được thực hiện.
Cheam Heng Soon, 28 tuổi, tham gia lễ hội lần đầu tiên ở Thủ đô nói anh dự định sẽ hẹn hò với bạn gái chủ nhân trái quýt anh nhặt được. 'Chúng tôi có thể đi chơi, uống trà, nếu mọi thứ tốt đẹp chúng tôi có thể tiến xa hơn. Nếu không tôi cũng có thêm một người bạn. Nói chung chả mất gì cả'.